Hà Nội
23°C / 22-25°C

Biết thắng chính mình

Thứ tư, 08:37 02/06/2010 | Gia đình

GiadinhNet - Họ gặp nhau rất tình cờ. Hải Vân ra Hà Nội để học cao học. Nghe tin nhà trường tổ chức cho một thí sinh bảo vệ luận án tiến sĩ, Vân đi nghe để học hỏi thêm, vì 3 năm sau sẽ đến lượt cô bảo vệ. Không ngờ người trình bày luận án hôm đó lại là Hoà - bạn cùng lớp của Hải Vân thời đại học.

Luận án của Hoà rất hay, được Hội đồng Khoa học xếp loại xuất sắc. Hải Vân ngồi nghe từ đầu tới cuối rất hứng thú. Cô chỉ hơi ngạc nhiên về cách ăn mặc của Hoà. Cái quần kaki hơi cũ, có rất nhiều đường nhăn ngang phía trên đầu gối, chứng tỏ lâu lắm chưa được là. Cái áo sơ mi trắng đã hơi ngả màu cháo lòng. Cái cà vạt màu cổ vịt, không ăn nhập gì với màu áo. Hải Vân chợt nghĩ:“Anh ấy không hạnh phúc. Nếu có một người vợ thật sự yêu chồng thì không thể để chồng mặc như thế trong một ngày như hôm nay”. Vì không biết trước nên Hải Vân không mua hoa để tặng bạn. Khi buổi bảo vệ của Hoà kết thúc, cô chạy lên bắt tay anh và hỏi: “Chị không đến hả anh?”. Hoà trả lời hơi lúng túng: “Không, hôm nay nhà tôi bận việc riêng”. Hải Vân thầm nghĩ: “Đúng là vợ chồng anh ấy có vấn đề rồi. Cho dù bận mấy thì hôm nay vợ anh ấy cũng nên có mặt với một bó hoa thật đẹp trên tay”. Suốt buổi chiều hôm đó, Hải Vân miên man nghĩ về Hoà rồi lại nghĩ về mình. Chính cô cũng không hạnh phúc.
 
Thời đại học, Vân và Hoà rất thân nhau. Đã có lúc Vân chờ đợi Hoà sẽ nói với mình một điều gì đó rất hệ trọng nhưng anh không ngỏ lời. Sau khi tốt nghiệp, Vân về Huế công tác và lấy chồng. Họ đã có một thời hạnh phúc và đã có con gái đầu lòng. Nhưng gần đây Vân thấy chồng hay về nhà rất khuya và tình cảm vợ chồng không nồng nàn như trước nữa. Linh cảm của người phụ nữ báo cho cô biết rằng có một người thứ ba đã xen vào hạnh phúc gia đình cô. Và có lẽ Hoà cũng vậy? Không biết ai đó đã nói rằng “hôn nhân là mộ phần của tình yêu”.
 
 
Một chiều thứ Bảy, Vân gọi điện thoại cho Hoà nói rằng cô muốn đến thăm anh ở nhà riêng. Hoà nói rất vui vẻ: “Xin mời! Mình cũng không có kế hoạch đi đâu cả”. Hải Vân mua cho Hoà một bộ quần áo hàng hiệu và một chiếc cà vạt khá đẹp.“Ông tiến sĩ nên nhớ rằng phải chú ý mặc cho tử tế. Tri thức trong đầu anh phải tiếp xúc lâu mới biết, còn hình thức bên ngoài thì nhìn là biết ngay. Nếu anh bận thì nhờ vợ chăm lo việc này cho”. Hoà nói, giọng hơi buồn: “Trước đây, khi vợ anh chưa mất, cô ấy chu đáo với chuyện ăn mặc của anh lắm!”. “Chị mất rồi hở anh? Em xin lỗi. Em ít quan tâm tới bạn bè. Chuyện lớn thế này mà không biết một tí gì. Còn cháu thì sao hở anh? Cháu học lớp mấy rồi?”. “Thằng bé đang học lớp 6 và giờ đang đi học thêm tiếng Anh”.
 
Hải Vân nhìn lướt căn hộ của Hoà, thấy bừa bộn quá. Sàn nhà đầy bụi. Sách vở và những tờ báo cũ vứt lung tung, có lẽ Hoà tiện đâu đọc đó và tiện đâu để đó. Nhà hoàn toàn thiếu bàn tay vun vén của phụ nữ, lại không thuê ôsin nên bừa bộn là phải.“Anh cho em thu dọn lại mọi thứ trong nhà này một chút kẻo bừa bộn quá”. Miệng nói tay làm, chỉ khoảng gần 1 tiếng sau căn nhà của Hoà đã gọn gàng trở lại. Sàn nhà được lau bóng, sách vở được xếp lên giá, cốc chén trên bàn được rửa sạch và để rất ngăn nắp. Vân mở cái tủ lạnh của Hoà và ngạc nhiên kêu lên:“Tủ lạnh trống không. Vậy bố con anh sống như thế nào?”. Không chờ đợi câu trả lời của Hoà, Vân phóng xe tới siêu thị và một lúc sau quay về với 2 túi hàng to đùng làm cho cái tủ lạnh đầy những hoa quả tươi và thực phẩm dự trữ. Rồi cô vào bếp làm giúp Hoà bữa cơm tối. Cả khách lẫn chủ có một bữa cơm chiều ngon lành và vui vẻ.
 
Khi rửa bát Vân mới thấy rằng cái gian bếp của Hoà cũng phải sắp xếp lại. Khi cô làm xong mọi việc thì đã quá 21 giờ và cũng đã thấm mệt. “Nếu giờ mà được tắm một cái thì tuyệt vời”. “Em tắm ngay đi, nhà có bình nóng lạnh đấy”. “Nhưng có sữa tắm không anh?”. “Cái đó thì không có nhưng anh sẽ đi mua ngay bây giờ”. Vân tắm xong rồi dạy con trai của Hoà học thêm tiếng Anh một lúc nữa, khi nhìn đồng hồ thì đã quá 10 giờ đêm. Giờ này nếu để Hải Vân về trường một mình thì Hoà không yên tâm nhưng nếu anh đưa bạn về thì không biết gửi con cho ai. Cuối cùng Hoà đành liều nói: “Nếu em không ngại thì ngủ lại đây, sáng mai về”. Nói câu đó Hoà rất sợ Vân hiểu lầm và từ chối thẳng thừng. Song không ngờ Vân lại đồng ý.
 
Hôm đó Khi đã rất khuya, Hoà nghe Vân từ phòng bên hỏi vọng sang: “Anh có dầu gió không?”. “Có. Nhưng em làm sao vậy?”. “Em hơi bị nhức đầu”. Hoà cầm lọ dầu đi sang phòng của Vân. “Anh xoa vào hai bên thái dương cho em và dùng ngón tay day vào hai huyệt ở đó. Chỉ một lúc là em hết cảm ngay”. Hoà làm theo chỉ dẫn của Vân. Bộ ngực Vân phập phồng sau lần áo mỏng. Hơi thở của cô dồn dập. Vân nhìn Hoà bằng đôi mắt sáng lạ lùng. Đôi môi cô mấp máy, chờ đợi. Đã có những giây phút, Vân đưa tay lên cao, ngỡ như cô sẽ ôm lấy đầu anh và ghì xuống. Cũng đã có lúc Hoà như muốn bế thốc Vân lên, áp chặt ngực cô vào ngực anh. Nhưng rồi thôi, ngọn lửa đã loé lên nhưng không bùng cháy. Hoà vuốt khẽ tóc Vân: “Em đỡ tí nào chưa? Ngủ ngon nhé”. Và anh về phòng ôm con trai nằm yên lặng, tuy không hề chợp mắt.
Ở đời có những giây phút người ta phải tự biết thắng mình để trở nên đẹp hơn trong mắt nhau và cả Hoà và Vân đã làm được điều đó.

Nhà văn Hoàng Hữu Các
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 con giáp may mắn, hạnh phúc viên mãn năm 2024 nhờ được nhiều cát tinh chiếu rọi

3 con giáp may mắn, hạnh phúc viên mãn năm 2024 nhờ được nhiều cát tinh chiếu rọi

Gia đình - 52 phút trước

GĐXH - Được nhiều sao tốt chiếu mệnh, 3 con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, được phù hộ về mặt tình cảm, dễ có được cuộc sống hạnh phúc viên mãn.

Người càng giàu càng khuyến khích con cái LÀM 3 điều này: Kết quả là gia đình họ giàu truyền đời

Người càng giàu càng khuyến khích con cái LÀM 3 điều này: Kết quả là gia đình họ giàu truyền đời

Nuôi dạy con - 4 giờ trước

Muốn con cái có cuộc sống sung túc, bạn phải cho con những hiểu biết đúng đắn nhất về lựa chọn công việc.

Tôi 68 tuổi, từng coi 'con gái lấy chồng như bát nước đổ đi': Đến khi tới nhà con trai và con gái ở, tôi thay đổi suy nghĩ!

Tôi 68 tuổi, từng coi 'con gái lấy chồng như bát nước đổ đi': Đến khi tới nhà con trai và con gái ở, tôi thay đổi suy nghĩ!

Gia đình - 17 giờ trước

Vợ tôi hối hận vì trước đây không đối xử tốt với con gái khi con gái khi con còn nhỏ, để con chịu nhiều thiệt thòi.

6 đặc điểm của người mẹ ảnh hưởng xấu tới tương lai con cái

6 đặc điểm của người mẹ ảnh hưởng xấu tới tương lai con cái

Nuôi dạy con - 18 giờ trước

GĐXH - Tính cách và quan điểm sống của người mẹ sẽ ảnh hưởng đến một gia đình, đặc biệt là con cái.

Trung vận giàu có, tài lộc đổ về gọi tên 6 cung hoàng đạo ưu tú này

Trung vận giàu có, tài lộc đổ về gọi tên 6 cung hoàng đạo ưu tú này

Gia đình - 21 giờ trước

GĐXH - Với 6 cung hoàng đạo dưới đây có thể tận hưởng hạnh phúc gia đình, vô lo về tiền bạc từ tuổi trung niên trở lên.

Muốn sống nhẹ nhàng thảnh thơi thì phải biết đóng lại 3 CÁNH CỬA này, ai không hiểu cả đời khó lòng sung sướng

Muốn sống nhẹ nhàng thảnh thơi thì phải biết đóng lại 3 CÁNH CỬA này, ai không hiểu cả đời khó lòng sung sướng

Gia đình - 22 giờ trước

Khi tuổi đã ngấp nghé nửa thế kỷ, ta cần phải làm "phép trừ" cho cuộc đời mình.

6 đặc điểm cần có của người cha lý tưởng trong mắt các con

6 đặc điểm cần có của người cha lý tưởng trong mắt các con

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Để trở thành một người cha tốt, họ cần hội đủ những đặc điểm dưới đây.

Ở nhà con trai suốt 8 năm, cuối cùng tôi đã hiểu ra: Đâu mới là điểm tựa để năm cuối đời ung dung, hạnh phúc nhất

Ở nhà con trai suốt 8 năm, cuối cùng tôi đã hiểu ra: Đâu mới là điểm tựa để năm cuối đời ung dung, hạnh phúc nhất

Gia đình - 1 ngày trước

Sau tất cả những gì đã trải qua, cụ ông này chiêm nghiệm ra được cuộc sống tuổi già nên dựa vào ai.

28 tuổi, xinh đẹp thành đạt, nhà to ô tô sang nhưng vẫn bị người yêu 'đá': Tưởng đau khổ hóa ra là may mắn

28 tuổi, xinh đẹp thành đạt, nhà to ô tô sang nhưng vẫn bị người yêu 'đá': Tưởng đau khổ hóa ra là may mắn

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Tôi không muốn mình sống như những cô vợ khác, bố mẹ mình không được chăm phải chăm bố mẹ chồng.

Về thăm quê, bố mẹ chồng đòi phụng dưỡng 3,5 triệu đồng/tháng, nghe xong tôi lập tức quay về thành phố: 10 năm sau, nhận được 1 mảnh giấy mà xấu hổ

Về thăm quê, bố mẹ chồng đòi phụng dưỡng 3,5 triệu đồng/tháng, nghe xong tôi lập tức quay về thành phố: 10 năm sau, nhận được 1 mảnh giấy mà xấu hổ

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Sau khi cưới 1 năm, bố mẹ chồng yêu cầu vợ chồng con trai gửi tiền hàng tháng để trang trải chi phí sinh hoạt. Con dâu vô cùng khó chịu trước đề nghị này.

Top