Bỏ bê vợ, chồng tìm web đen giải tỏa ham muốn

| Tâm sự

Anh thường xuyên lên trang web đen để giải tỏa, bụng tôi đang ngày một lớn dần nhưng anh chưa lần nào tỏ ý muốn đụng vào.

Tôi và anh (ông xã tôi hiện giờ) đã kết hôn được 4 năm, đã có hai con trai. Hiện giờ tôi đang mang em bé gái và đến giữa tháng 8 sẽ sinh. Nói ra rõ ràng như vậy là vì trong suốt thời gian tôi có bầu chúng tôi đã không gần gũi nhau.

Còn về phần chồng tôi, anh là người đàn ông rất chăm chỉ, biết lo cho gia đình và tôi chỉ việc ở nhà chăm con, không phải ra ngoài bươn chải. Công việc chồng tôi làm hiện giờ rất tốn nhiều thời gian, mỗi tuần chỉ được nghỉ ngày thứ ba và ngày cuối tuần, còn vào tuần cuối cùng của tháng thì không có ngày nghỉ. Hiểu được anh cực khổ, vất vả nên tôi cũng ráng chu toàn bổn phận làm mẹ và làm vợ của mình. Thế nhưng tôi mãi vẫn không hiểu được anh.

Nhưng dạo này dù không gần gũi nhau nhưng đến những cử chỉ yêu thương cũng đã lâu không thấy. Đôi khi do công việc căng thẳng nên anh qua phòng khác ngủ, tôi hiểu được điều đó nên cũng thông cảm với anh. Nhưng rồi tần suất anh ngủ riêng ngày một tăng, nếu có chung giường anh cũng không hề ôm tôi mà chỉ ngủ một mạch tới sáng. Điều đó xảy ra rất nhiều lần. Những lần trước tôi cũng tỏ ra buồn phiền, cũng khóc, và nói cho anh hiểu cảm giác của tôi thế nhưng sự việc chỉ diễn ra vài ngày rồi lại đâu vào đấy.

Tôi thực sự mệt mỏi, muốn có được bờ vai của anh mỗi khi đi làm về. Tôi có cảm giác mình đơn độc trong chính ngôi nhà của mình và chỉ những lúc bận rộn con cái mới làm tôi quên đi phần nào. Tôi mãi vẫn không hiểu vấn đề nằm ở đâu? Tôi mới chỉ 28 tuổi, tôi vẫn muốn được yêu thương. Anh hơn tôi 6 tuổi, cái độ tuổi không phải là lớn để mất hết tính lãng mạn.

Mọi chuyện làm tôi suy nghĩ nhiều hơn khi anh thường xuyên lên những trang web đen để giải tỏa và em bé đang lớn dần trong bụng tôi thì anh chưa lần nào tỏ ý muốn đụng vào (chỉ trừ khi tôi chủ động cho anh cảm nhận sự chuyển động của con). Tôi buồn nhiều và muốn mọi chuyện rõ ràng. Tôi phải làm gì đây? Hãy giúp tôi.

Theo Phan.Th
Ngôi sao

thanhloan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.