Bố cặp bồ với hai người phụ nữ

| Tâm sự

Tôi rất sốc khi đọc được tin nhắn rằng cô ấy có thai và không biết thai đó của chồng hay của bố.

Tôi đang là sinh viên học xa nhà. Bố trước đây là giáo viên, sau chuyển công tác về huyện được chục năm và làm trưởng phòng; mẹ tôi sức khỏe không được tốt, hay đau ốm. Bố mẹ chỉ sinh được mình tôi là con gái, sau đó chạy chữa khắp nơi không được. Sau khi chuyển công tác, do công việc bận rộn nên bố mẹ chưa đi chữa tiếp được.

Cách đây 2 năm, tình cờ nghịch điện thoại của bố, tôi đọc được tin nhắn hỏi bố đang làm gì. Tôi liền nháy gọi lại thì nghe giọng phụ nữ. Tôi đã nói với mẹ nhưng vì niềm tin với chồng mà mẹ không nghi ngờ gì. Tôi cũng cho qua vì nghĩ chỉ là bạn bè bình thường thôi.


Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Tết năm nay, tôi vô tình đọc được đoạn tin nhắn trên mạng xã hội của bố với cô đó nên nghi ngờ và theo dõi dù bố rất cẩn thận, lúc nào cũng xóa hết tin nhắn. Tôi rất sốc khi đọc được tin nhắn rằng cô ấy có thai và không biết thai đó của chồng hay của bố. Trong khi bố tôi muốn giữ đứa bé ấy còn cô kia sợ con sinh ra không phải là con trai thì ai nuôi 2 mẹ con cô (trong trường hợp cái thái không phải của chồng cô). Cô ấy đã đi phá thai.

Ngoài ra, bố còn nhắn tin rất mùi mẫn với một cô khác làm cùng văn phòng, cũng có chồng. Ban đầu, cô ấy hạn chế nhắn, còn bảo sẽ không lên giường, sau "mưa dầm thấm lâu" tôi lại thấy cô đã thích bố rồi. Trong thời gian đó, bố vẫn tỏ ra là người chồng chung thủy, người cha tốt. Sau khi đọc, tôi đã tức điên lên và nhắn tin cho bố, bố bảo tôi biết gì mà tham gia.

Mẹ tôi cam chịu, hết lòng hy sinh vì chồng, con và không muốn bố bị mất mặt. Tôi thất vọng vì hình tượng người bố vĩ đại đã sụp đổ hoàn toàn. Thực sự tôi hoang mang, không biết tại sao bố thành ra như vậy. Tôi phải làm như thế nào cho ổn thỏa đây?

Theo Hoài/Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Tâm sự -

GĐXH - Sau hơn nửa đời người dành cho công việc, gia đình và con cái, tôi từng nghĩ tuổi già chỉ còn những ngày tháng nghỉ ngơi, quẩn quanh bên con cháu. Nhưng rồi tôi nhận ra, bước qua tuổi 60 không có nghĩa là cuộc sống khép lại. Chúng tôi vẫn có những điều muốn làm, những nơi muốn đến, những người muốn gặp và những niềm vui riêng đáng để chờ đợi.

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của con khiến tôi lặng người

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của con khiến tôi lặng người

Tâm sự -

GĐXH - Luôn tự hào mình là người mẹ hiện đại, hết lòng chăm chút cho con từ miếng ăn giấc ngủ đến việc học hành trường chuyên, tôi nghĩ giữa mình và con gái không có bất kỳ khoảng cách nào. Thế nhưng, sai lầm từ việc lén lấy mật khẩu để kiểm soát toàn bộ trang cá nhân, đọc tin nhắn của con lúc nửa đêm đã đẩy tôi và đứa con duy nhất ra xa.

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Tâm sự -

GĐXH - Thấy vợ chồng hàng xóm sát vách quay cuồng tăng ca đến đêm muộn, tôi chủ động đón đứa con nhỏ của họ sang nhà mình ăn cơm tối, tắm rửa và kèm học suốt một năm trời không lấy một đồng thù lao. Tôi cứ nghĩ sự giúp đỡ vô tư ấy sẽ thắt chặt tình làng nghĩa xóm, cho đến ngày nhà họ mua ô tô mới và tổ chức tiệc ăn mừng rình rang.

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.