Bố mẹ chồng chiếm đoạt hết tài sản sau khi chồng mất

| Tâm sự

Bố chồng còn thẳng thừng tuyên bố: “Cứ yên tâm khi con mày đủ 18 tuổi thì chúng tao sẽ giao trả lại. Giao cho mày bây giờ, tài sản nhà này rơi hết vào tay thằng chồng thứ 2 trời ơi đất hỡi của mày à?”.

Bố mẹ chồng chiếm đoạt hết tài sản sau khi chồng mất 1
 
Em năm nay cũng 27 tuổi rồi. Em lập gia đình được 4 năm nay và có 2 em bé. Bé gái đầu lòng của vợ chồng em được 3 tuổi. Còn bé gái thứ 2 em đang nằm trong bụng em đây. Chỉ khoảng 2 tháng nữa là con sẽ chào đời.

Vậy mà đúng 2 tháng trước, trong một lần đi ăn nhậu cùng bạn bè về. Về đến nhà, chồng em bị cảm đột ngột. Dù đã được đưa đến viện cấp cứu sớm, nhưng anh vẫn không qua khỏi.

Ngày chồng mất, mọi thứ xung quanh cũng sụp đổ hết dưới chân em. Quá đau buồn, em không còn khóc được nữa. Phải mất một tháng sau khi anh qua đời, vì 2 con em mới vực được dậy.

Trước đây, khi chồng em còn sống, gia đình nhà chồng đối xử với vợ chồng em rất tình cảm. Thậm chí, vì tin tưởng bố mẹ chồng, 2 mảnh đất do vợ chồng em ăn nên làm ra mua được, chồng em đều để bố mẹ chồng đứng tên. Khi chồng đề xuất vậy, em cũng vô tư chấp thuận điều này vì nghĩ đằng nào cũng là người trong nhà. Người trong nhà thì chẳng bao giờ lật mặt nhau cả. Nhất lại là bố mẹ và con cái.

Chưa kể, khi nhà em mua xe ô tô mới, anh cũng để ông bà đứng tên đăng ký xe. Trong nhà em hiện cũng có đầy đủ, không thiếu vật dụng gì.

Từ ngày chồng mất, cả gia đình chồng quay ngoắt với mẹ con em 90 độ. Thái độ của họ đối với em cũng khác hẳn. Đến nỗi sau ngày đưa tiễn chồng ra đồng, ông bà cũng chẳng hỏi han và quan tâm mấy mẹ con em sống chết thế nào. Em mang bầu gần đến ngày sinh, bố mẹ chồng cũng chẳng hỏi han được 1 câu. Nhiều lúc nghĩ mà em buồn tủi lắm.

Ban đầu, em cứ ngỡ vì mọi người mất đi người thân nên cũng đau lòng không kém gì em. Nào ngờ, trong một lần cho con đi ra đầu ngõ ăn rong, khi để quên chiếc khăn lau cho con, em quay về nhà lấy.

Vừa nhẹ nhàng đi về gần đến phòng khách, em đã thấy bố mẹ chồng ngồi thì thầm với nhau: “Chán thằng T (tên chồng em) nhà mình quá ông ạ. Bao nhiêu của nả như thế giờ chết đi chẳng lẽ để cho 3 mẹ con nhà thị mẹt kia hưởng hết ư. Tôi và ông nhất định phải chiếm lại hết tất cả, không để cho mẹ con nó sơ múi gì”.

Mẹ chồng còn nói với bố chồng rằng: “Con mình vừa chết, đuổi nó đi thì họ hàng biết sẽ gán cho mình điều tiếng nhẫn tâm, không có tình người. Mình cứ làm cách nào để mẹ con nó tự chán mà dắt nhau bỏ đi sẽ không mang tiếng ác”.

Em nghe mà chết điếng trong lòng. Thì ra cuối cùng em đã biết được lý do sau khi chồng mất, ông bà nội lạnh nhạt với mẹ con em. Nhiều lúc em muốn đưa con bỏ đi thật xa, hoặc quay trở về nhà ngoại nhưng nghĩ đến mộ chồng vẫn còn chưa xanh cỏ, nghĩ đến con phải chịu cực khổ em lại không đành lòng.

Mấy hôm nay, em cứ giả bộ hỏi mẹ chồng các loại giấy tờ sổ đỏ và xe cộ nhưng ông bà cứ lờ đi. Bố chồng còn thẳng thừng tuyên bố: “Cứ yên tâm khi con mày đủ 18 tuổi thì chúng tao sẽ giao trả lại. Giao cho mày bây giờ, tài sản nhà này rơi hết vào tay thằng chồng thứ 2 trời ơi đất hỡi của mày à?”.

Em thừa biết, đấy chỉ là cái cớ thôi. Bởi nếu thật tâm ông bà muốn giữ tài sản đó cho cháu thì em đã mừng quá rồi. Đằng này, rõ của nả do cả hai vợ chồng dành dụm được giờ chồng mất em bỗng thành tay trắng. Em mang tiếng đang ở nhà cao cửa rộng mà chẳng biết ông bà đuổi ra đường lúc nào.

Trời hôm nay lại mưa như chính nỗi lòng em bây giờ vậy. Ngồi nhìn con ngủ mà em nhớ chồng và thương con của em quá. Em buồn lắm mọi người ơi. Sinh con xong, liệu em có nên đi khỏi ngôi nhà sống chỉ vì tiền này không?
 
Theo Afamily
thanhloan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.