Bố muốn bồ trẻ được chịu tang bà nội

| Tâm sự

Cả dòng họ và mẹ không đồng ý, nhưng cũng không cương quyết vì sợ ảnh hưởng đến việc lớn của gia đình nên nhắm mắt làm ngơ, cho người đàn bà đó ở lại nhà khi lo đám tang của bà nội.

Có một việc làm tôi rất đau đầu mà chưa nghĩ ra cách giải quyết ổn thỏa. Tôi hy vọng các bạn sẽ cho ý kiến giúp tôi trong việc này. Bố mẹ tôi đã lớn tuổi, gần 70, nhưng hiện nay không sống cùng nhau, do bố tôi đã có người đàn bà khác và không ở với mẹ đã lâu. Do bản tính là người đàn ông trăng hoa, nên ngay từ khi còn trẻ bố đã có rất nhiều bồ bịch ở bên ngoài và mỗi người lại sinh cho bố một người con trai.

Hiện nay, ngoài 2 chị em tôi là con của bố với mẹ, thì bố tôi còn có 3 đứa con trai nữa. Theo tôi được biết, mỗi cô bồ có con đều được bố tôi mua đất và làm cho một căn nhà nhỏ. Còn người phụ nữ hiện nay sống cùng kém bố hơn 30 tuổi, được bố tôi xây nhà to đẹp hơn và sống như một bà chủ nhỏ cùng đứa trai hiện đã 12 tuổi. Mẹ tôi, một phần do quá yêu bố, một phần cũng nhu nhược và cam chịu nên đã chấp nhận cho bố sống như thế nhiều năm nay.

Mặc dù chúng tôi đã nhiều lần khuyên mẹ nên ly dị bố, nhưng mẹ nhất định không chịu cho đến khi bà nội mất. Bố đưa người đàn bà kia về và đòi được đội khăn tang. Cả dòng họ và mẹ không đồng ý, nhưng cũng không cương quyết vì sợ ảnh hưởng đến việc lớn của gia đình nên nhắm mắt làm ngơ cho người đàn bà đó ở lại nhà khi lo đám tang của bà nội. Do mẹ có nói câu gì đó làm người đàn bà kia khóc, thế là bố quay sang trách móc mẹ.

Lại nói thêm là thời gian gần đây bố đã có lần làm đơn đòi ly dị mẹ, nhưng mẹ không đồng ý nên mọi việc tạm dừng lại. Cho đến khi xảy ra việc bố trách móc làm mẹ cứ thấy áy náy nên ra sức thanh minh với bố làm tôi thấy mẹ vừa đáng thương, vừa đáng trách. Tôi đã phân tích cho mẹ thấy là bố không còn yêu mẹ từ lâu và khuyên mẹ nên giải phóng cho bố. Mẹ có vẻ xuôi xuôi. Nhưng điều mẹ tôi băn khoăn nhất là trước đây khi ra khỏi nhà (cũng khoảng 10 năm nay) bố đã nói để lại nhà cho mẹ con tôi.

Do bố làm kinh doanh nên công nợ nhiều, mẹ đã trả toàn bộ số nợ ngân hàng cho bố, đồng thời mẹ cũng cho rằng toàn bộ tiền bên ngoài mà người ta còn nợ bố lấy hết nên coi như đã chia đều tài sản. Nhưng nay khi nói việc ly hôn, bố nói đến việc chia tài sản. Đây cũng là điều tôi chưa biết sẽ xử lý ra sao. Lúc tranh luận với bố, tôi cũng nói đến việc bố vi phạm luật hôn nhân và gia đình, nếu bị kiện sẽ đi tù vài năm. Bố nói đã có giấy thỏa thuận của mẹ cho bố đi lấy người khác.

Tôi muốn xin ý kiến mọi người một số vấn đề sau:

Mẹ có nên ly hôn bố không? Vì nhiều người nói già rồi, cần gì ly hôn. Cứ kệ như thế cho họ (bố tôi và cô bồ) không thể đàng hoàng sống với nhau. Hoặc là nếu ly hôn sau này bố bị cô ta đẩy ra đường thì làm gì có mặt mũi mà quay về với vợ con. Lúc đấy bố sẽ sống ra sao. Tôi đã nói điều này, nhưng bố khẳng định là người đàn bà đó rất yêu bố và không có chuyện bố bị đẩy ra đường khi già yếu bệnh tật.

Nếu như ly hôn thì việc chia tài sản như thế nào? Những tài sản bố đang có với người phụ nữ kia có nằm trong tài sản bị chia không? Bố có vi phạm luật hôn nhân và gia đình không khi mà có giấy thỏa thuận của mẹ cho bố tôi lấy người khác. Xin chân thành cảm ơn sự góp ý của các bạn.
 
Theo Chanh
VnExpress
thanhloan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.