Bồ này, em đẹp đấy, thông minh đấy nhưng chúng ta chỉ ngoại tình thôi

| Tâm sự

Anh biết, những lời em nói với anh hôm nay là thật lòng. Em đã yêu anh, người đàn ông có vợ . Anh không dám khoa trương nhưng cũng đủ tự tin để biết rằng, đàn bà có yêu mình hay không.

Nhưng, khi gặp em, anh cũng đã nói với em rằng, anh đã có gia đình. Anh không hề lừa dối em, cũng không có ý ích kỉ muốn cả đời này khư khư giữ em, để em chỉ được làm bồ nhí của anh, không có danh phận gì. Anh với em, chỉ là cặp bồ .

Em từng nói, yêu thì cứ yêu, không tính toán ngày sau, chỉ cần hôm nay sống thật với tình cảm của mình. Và em chọn anh. Em nói, sẽ không bao giờ phá vỡ gia đình anh, chỉ cần anh bên cạnh em những lúc em buồn. Anh đồng ý…

Anh là đàn ông, một gã đàn ông sát gái. Anh cũng yêu em thật lòng và thấy mê đắm vẻ đẹp của em. So với người khác, anh là gã đàn ông may mắn vì có được tình cảm của người con gái dịu dàng như em. Chỉ là, anh đã có vợ, có con rồi. Anh chỉ mong, chúng ta là mối quan hệ bồ bịch đúng nghĩa mà thôi.

Chỉ là, anh thật không ngờ, hôm nay, em lại mang chuyện chúng ta gian díu với nhau, nói với vợ của anh, hòng chia rẽ gia đình anh. Đàn ông bọn anh có thể chơi bời, có thể này kia bên ngoài, nhưng vợ con của họ, họ sẽ không bỏ. Người phụ nữ ở bên cạnh anh mới là người có công với anh, là người con gái mang lại cho anh cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc. Và hơn tất cả, hơn em, đó là cô ấy là mẹ của các con anh. Em rất đẹp, rất xinh, nhưng cho dù em cố gắng đến đâu, em cũng không thể thay thế được vị trí các con trong lòng anh. Chúng cần mẹ, vì thế anh sẽ không bao giờ bỏ vợ.


Anh đã từng nói với em, nếu em chấp nhận mối quan hệ chỉ là bồ của nhau, chúng ta mới tính đến chuyện tiếp tục, còn không… Nhưng em lại không làm đúng lời hứa. (Ảnh minh họa)

Anh đã từng nói với em, nếu em chấp nhận mối quan hệ chỉ là bồ của nhau, chúng ta mới tính đến chuyện tiếp tục, còn không… Nhưng em lại không làm đúng lời hứa. (Ảnh minh họa)

Em dùng thủ đoạn, dùng sắc đẹp và cả mưu kế để khiến vợ anh điên loạn, bỏ rơi anh. Em có lẽ không hiểu, đàn bà yếu mềm, họ có thể yêu và cũng có thể tha thứ cho người đàn ông họ yêu. Và cũng giống như anh cần mẹ cho các con, cô ấy cũng cần bố cho những đứa trẻ. Chúng ta cặp bồ vì tình yêu nhưng vợ chồng sống với nhau còn vì tình nghĩa nữa em à. Yêu rồi đến một ngày cũng sẽ cạn kiệt, không yêu em, anh sẽ có thể yêu người khác. Nhưng tình nghĩa thì kéo dài đến bao giờ chính anh cũng không rõ nữa. Vì thế, bồ à, anh sẽ không bỏ vợ để cưới em.

Em nói, em xinh đẹp như thế, em có quyền chiếm lấy anh, có thể sẽ đánh bật được vợ anh khỏi anh. Em đã nhầm. Sao anh có thể không hiểu thời hạn của nhan sắc chứ. Cũng giống như em, vợ anh đã từng xinh đẹp hơn em nhiều lần, cũng từng đánh bật mọi cô gái khác ra khỏi mắt anh, để anh cưới cô ấy. Nhưng nhan sắc có kỳ hạn, rồi nó cũng trôi đi. Em rồi cũng giống như cô ấy và anh chẳng dại gì, hy sinh một người phụ nữ đã vì anh mà đánh đổi thanh xuân để cưới em, một cô bồ hy sinh lòng tự trọng để ở bên anh.

Bồ à, em biết không, đàn ông bọn anh chỉ chơi bời, ngoại tình như vậy thôi. Em đừng nghe những câu chuyện đồn thổi ở ngoài kia về những người dám bỏ vợ theo bồ. Nó ít lắm em ạ và chỉ rơi vào những gã ngu ngốc thôi. Còn đàn ông thông minh, họ biết giá trị của người phụ nữ không nằm ở nhan sắc, hiểu rõ vị trí của người vợ đã đi cùng mình nhiều năm tháng. Đàn ông thông minh sẽ không đánh đổi những điều thiêng liêng ấy vì giây phút bốc đồng với cuộc tình chớp nhoáng đâu.

Hãy để mình được tự do chọn lựa, được lấy người đàn ông của riêng em, đừng nghĩ tới anh nữa. Dù sao, anh vẫn nợ em một lời xin lỗi. Chúc em sớm tìm được hạnh phúc của riêng mình. Còn anh, lúc này, đang bận nói lời xin lỗi với vợ anh!

Theo Khám phá

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Tâm sự -

GĐXH - Sau hơn nửa đời người dành cho công việc, gia đình và con cái, tôi từng nghĩ tuổi già chỉ còn những ngày tháng nghỉ ngơi, quẩn quanh bên con cháu. Nhưng rồi tôi nhận ra, bước qua tuổi 60 không có nghĩa là cuộc sống khép lại. Chúng tôi vẫn có những điều muốn làm, những nơi muốn đến, những người muốn gặp và những niềm vui riêng đáng để chờ đợi.

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của con khiến tôi lặng người

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của con khiến tôi lặng người

Tâm sự -

GĐXH - Luôn tự hào mình là người mẹ hiện đại, hết lòng chăm chút cho con từ miếng ăn giấc ngủ đến việc học hành trường chuyên, tôi nghĩ giữa mình và con gái không có bất kỳ khoảng cách nào. Thế nhưng, sai lầm từ việc lén lấy mật khẩu để kiểm soát toàn bộ trang cá nhân, đọc tin nhắn của con lúc nửa đêm đã đẩy tôi và đứa con duy nhất ra xa.

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Tâm sự -

GĐXH - Thấy vợ chồng hàng xóm sát vách quay cuồng tăng ca đến đêm muộn, tôi chủ động đón đứa con nhỏ của họ sang nhà mình ăn cơm tối, tắm rửa và kèm học suốt một năm trời không lấy một đồng thù lao. Tôi cứ nghĩ sự giúp đỡ vô tư ấy sẽ thắt chặt tình làng nghĩa xóm, cho đến ngày nhà họ mua ô tô mới và tổ chức tiệc ăn mừng rình rang.

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.