Bồ nhí của chồng đòi tôi… phá thai

| Tâm sự

Cô ta trơ tráo đến nỗi chẳng những ngang nhiên tuyên bố cướp chồng tôi, mà còn trắng trợn yêu cầu tôi phá thai.

Tôi lấy chồng đã được 13 năm. Con số xui xẻo đó bắt đầu vận vào cuộc hôn nhân của chúng tôi. Tôi vẫn tưởng tình vợ chồng không có gì thay đổi, vì anh vẫn tỏ ra yêu thương, chu đáo với vợ con, trừ chuyện tình dục thưa hơn nhiều so với trước nhưng tôi nghĩ đó là do tuổi tác (chồng tôi đã 42 tuổi). Nếu như cô bồ nhí của chồng tôi không tự xuất hiện thì không bao giờ giờ tôi biết anh ngoại tình.

Cô ta vác bụng chỉ mới hơi lùm lùm đến gặp tôi, bảo chồng tôi chính là tác giả cái thai đó, rằng họ qua lại đã hơn năm, rằng đứa bé trong bụng cô ta là con trai, không phải toàn vịt giời như hai đứa con tôi đã đẻ. Vì đứa con ấy, cô ta yêu cầu tôi nhường chồng, nếu chồng tôi không ly dị để cưới cô ta, cô ta sẽ phá thai dù đã 15 tuần rồi.

Tôi bảo cô cứ việc phá. Nhưng không ngờ, chồng tôi khi bị lộ chuyện đã trở nên trắng trợn không khác gì cô bồ. Anh nói tuy anh có tội với tôi nhưng đó là con anh, anh không để ai giết nó được, rằng anh không ly hôn nhưng vẫn phải qua lại với cô bồ đó để bảo vệ con trai anh. Tôi hiểu rằng, anh muốn cả vợ lẫn bồ.

Họa vô đơn chí, chuyện đang rối tung lên thì tôi phát hiện mình có thai ngoài ý muốn. Vốn không có ý định đẻ nữa, nhưng nhân chuyện này tôi muốn anh phải lựa chọn, hai đứa bé đều là con anh, vậy anh chọn ai nếu tôi dứt khoát ly hôn và phá thai nếu anh không bỏ bồ?

Không ngờ, trong khi chồng tôi đang tìm cớ hoãn binh, chưa trả lời dứt khoát thì cô bồ đến gặp tôi đòi tôi phá thai: “Chị có đẻ cả tá nữa cũng chỉ là con gái thôi, mà anh ấy cũng hết yêu chị rồi. Cứ đua đòi chửa đẻ với tôi mà chị không thấy xấu hổ hả mụ vợ hết thời?”, cô ta sỉ nhục tôi như vậy.

Tôi nửa muốn không lùi bước trước sự khiêu khích quá quắt của mụ đàn bà vô liêm sỉ đó, một mặt lại thấy chán chường, mệt mỏi. Tôi có nên sinh đứa con này không khi bố nó đã như vậy, khi cuộc hôn nhân đã trở nên chênh vênh? Mong một lời khuyên từ các độc giả của báo.

Theo Tiền Phong

thanhloan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.