Bức bối vì bồ quay về với chồng, vợ lại ghẻ lạnh gối chăn

| Tâm sự

Trong đời sống tình dục, chưa bao giờ tôi hết ham muốn vợ. Khi sự việc xảy ra, vợ đôi khi vẫn cố chấp nhận mỗi khi tôi quá bức xúc, nhưng có lẽ với tôi là không đủ.

Tôi và vợ là những công chức bình thường. 14 năm nay chúng tôi sống hạnh phúc và yêu thương nhau, có những đứa con ngoan. Rồi tôi có quan hệ với một đồng nghiệp, bắt nguồn từ việc tôi hay nghe tâm sự của cô ấy, rồi tình cảm cứ ngày càng tiến triển. Chúng tôi không hề có tình yêu, đều yêu gia đình và có vẻ như sự phiêu lưu làm cả hai không dứt được dù nhiều lần cố gắng.

Vợ tôi và chồng cô ấy biết chuyện, tất cả đều hướng về con cái và cư xử rất đàng hoàng, lịch sự, hiểu biết. Ngoài 4 người, không ai biết nữa. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau, trước đây có lẽ do tính chất phiêu lưu mà không dứt được, giờ không còn điều đó. Tôi cũng rất cảm kích trước cách cư xử của vợ và chồng cô ấy. Do vậy, chúng tôi xác định chắc chắn sẽ kết thúc chuyện này. Giờ vợ chồng cô ấy sắp có em bé, tôi không quan tâm gì đến câu chuyện đó nữa.

Còn chuyện nhà tôi không dừng lại ở đó. Vợ không còn tình cảm với tôi, không những ghẻ lạnh mà vợ luôn tìm cách tránh tôi. Trong lòng tôi rất muốn cố gắng nhưng hầu như vợ không cho cơ hội được tìm thấy một gia đình nữa. Đầu tôi luôn hiện lên hình ảnh đầy thù hận từ vợ, tôi không còn tâm trí nào nghĩ đến những sai lầm nữa, cũng không đủ sức để làm việc, cứ sống lay lắt.

Có thể là tôi chưa chứng tỏ được cho vợ thấy điều gì tích cực. Dù cố nhiều tháng rồi tôi không thể thoát được sự mặc cảm từ thái độ của vợ, nhiều lúc bản thân chỉ muốn từ bỏ tất cả.

Trong đời sống tình dục, chưa bao giờ tôi hết ham muốn vợ. Khi sự việc xảy ra, vợ đôi khi vẫn cố chấp nhận mỗi khi tôi quá bức xúc, nhưng có lẽ với tôi là không đủ. Tôi không muốn vợ chồng vì chuyện đó mà căng thêm, nhưng cũng không hề muốn làm chuyện đó với người khác, càng không muốn rước bệnh vào người. Liệu tôi có hy vọng gì về một sự hàn gắn không?

Tôi nghĩ mình hoàn toàn có thể là một ông bố tốt như trước kia và là một người chồng chấp nhận được. Mọi người cho tôi lời khuyên.

Theo VnExpress

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Tâm sự -

GĐXH - Sau hơn nửa đời người dành cho công việc, gia đình và con cái, tôi từng nghĩ tuổi già chỉ còn những ngày tháng nghỉ ngơi, quẩn quanh bên con cháu. Nhưng rồi tôi nhận ra, bước qua tuổi 60 không có nghĩa là cuộc sống khép lại. Chúng tôi vẫn có những điều muốn làm, những nơi muốn đến, những người muốn gặp và những niềm vui riêng đáng để chờ đợi.

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của con khiến tôi lặng người

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của con khiến tôi lặng người

Tâm sự -

GĐXH - Luôn tự hào mình là người mẹ hiện đại, hết lòng chăm chút cho con từ miếng ăn giấc ngủ đến việc học hành trường chuyên, tôi nghĩ giữa mình và con gái không có bất kỳ khoảng cách nào. Thế nhưng, sai lầm từ việc lén lấy mật khẩu để kiểm soát toàn bộ trang cá nhân, đọc tin nhắn của con lúc nửa đêm đã đẩy tôi và đứa con duy nhất ra xa.

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Tâm sự -

GĐXH - Thấy vợ chồng hàng xóm sát vách quay cuồng tăng ca đến đêm muộn, tôi chủ động đón đứa con nhỏ của họ sang nhà mình ăn cơm tối, tắm rửa và kèm học suốt một năm trời không lấy một đồng thù lao. Tôi cứ nghĩ sự giúp đỡ vô tư ấy sẽ thắt chặt tình làng nghĩa xóm, cho đến ngày nhà họ mua ô tô mới và tổ chức tiệc ăn mừng rình rang.

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.