Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cả gia đình bất lực vì người chồng hư hỏng

Thứ năm, 08:46 28/08/2014 | Tâm sự

Anh thường xuyên đi nhậu nhẹt, cặp kè với rất nhiều cô trong khi vợ mang thai. Tôi và bố mẹ chồng đều bất lực vì không thể khuyên được anh.

Hiện tại tôi đang có chồng và một bé gái được 2 tuổi nhưng cuộc sống không được trọn vẹn và hạnh phúc. Tôi đã có công việc ổn định, đang công tác tại một huyện vùng cao với mức lương khá là ổn định tuy không phải cao nhưng cũng đủ để trang trải cuộc sống hiện tại của mẹ con tôi. Còn chồng tôi năm nay 30 tuổi làm nghề lái xe công tác tại một sở ban ngành của tỉnh. Do tính chất công việc nên vợ chồng tôi phải làm cách xa nhau 100km nên tôi và con nhỏ không tiện đi lại, cứ cách tuần chồng tôi lại vào thăm hai mẹ con tôi một lần.

Chồng tôi vốn được nuông chiều từ nhỏ, lớn lên được sự bao bọc của bố mẹ, dù đã có vợ con, công việc ổn định nhưng anh không biết lo lắng cho gia đình dù là chuyện nhỏ nhặt nhất anh cũng không biết làm. Anh nghiện game từ nhỏ và đến giờ vẫn không từ bỏ được, anh thường xuyên nhậu nhẹt với đám bạn cả tháng trời mà không biết mệt mỏi, thường xuyên về nhà sau 1h đến 2h đêm thậm chí đến sáng hôm sau mới về đi làm. Lương hàng tháng anh lĩnh về không đưa cho mẹ con tôi một đồng nào cả, anh chỉ biết ném số tiền ấy vào những cuộc chơi. Ngoài ra anh còn có tính trăng hoa, từ khi tôi có con cho đến khi cháu được một tuổi anh đã tán tỉnh và đem lòng yêu đương 6 - 7 người con gái.

Tất cả những lần anh đi ngoại tình tôi đều biết. Tôi đau khổ vật vã, khuyên nhủ nhẹ nhàng có, nói nặng lời có nhưng anh không hề thay đổi. Mỗi lần tôi khuyên nhủ anh còn hay buông những lời lẽ thô tục không thể chấp nhận được mặc dù tôi chưa một lần nào nói lại anh. Bởi tôi vốn là một người phụ nữ luôn coi trọng đạo đức và con nhà gia giáo không cho phép tôi ăn thề, chửi tục với ai cả.

Cả gia đình bất lực vì người chồng hư hỏng 1
  Ảnh minh họa: DNS.

Có thể nói theo cái nhìn của gia đình nhà chồng và hàng xóm nhà chồng thì tôi là một người con dâu, một người vợ hiền lành. Chính vì vậy mà mỗi khi anh chửi, tôi cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm tôi rất buồn vì có một người chồng như vậy. Vì nghĩ tới đứa con, tôi sợ con tôi sẽ có một cuộc sống có mẹ mà không có cha, sợ con sẽ không được bằng bạn bằng bè..., vì sự an ủi của gia đình nhà chồng mà tôi đã nuốt những đắng cay tha thứ cho anh hết lần này đến lần khác.

Ngoài công việc, chăm sóc con cái ra tôi không hề làm một điều gì có lỗi với anh, có lỗi với nhà chồng, cũng may mắn tôi được sự hậu thuẫn từ gia đình nhà chồng và được bố mẹ chồng rất quý. Khi con được hơn một tuổi đã cứng cáp hơn nên hàng tháng anh không vào thăm được thì hai mẹ con tôi vẫn tranh thủ về nhà chồng. Nhưng mỗi khi hai mẹ con tôi về anh cũng không ở nhà với vợ con, ngoài giờ đi làm về anh lại đi chơi, nhậu nhẹt tới khuya mới về. Tôi luôn phải sống một cuộc sống có chồng mà cũng như không vậy. Có phải vì tôi quá nhu nhược nên anh mới coi thường tình cảm tình yêu của tôi dành cho anh không? Hay do hoàn cảnh vợ chồng xa nhau nên chồng tôi mới như vậy? Hay anh không còn yêu và trân trọng tôi nữa.

Hiện tại vợ chồng tôi đang sống ly thân được ba tháng nay rồi nhưng anh vẫn mặc kệ mẹ con tôi không cần biết mẹ con tôi sống ra sao, sức khỏe con thế nào. Mỗi khi tôi nói đề nghị anh hãy chấm dứt các mối quan hệ ngoài luồng và trở về bên vợ con mẹ con tôi sẽ tha thứ... nhưng chồng tôi thái độ lại với tôi và lại chửi mắng vợ, nói tôi viết đơn đi chồng tôi sẽ ký cho đỡ phải mệt. Thật sự tôi thấy rất mệt mỏi với cuộc hôn nhân này, bố mẹ chồng tôi cũng đều bất lực vì không thể nói được chồng tôi. Gia đình nhà chồng tôi cũng đã xin chuyển công tác cho tôi nhưng vẫn chưa được.

Giờ tôi hoang mang và đang phân vân tôi có nên ly hôn không hay nên chịu đựng vì con. Nhưng nếu chịu đựng liệu anh có thay đổi được không hay vẫn ham chơi vô độ như vậy tôi sợ rằng mình sẽ bị tự kỷ mất. Tôi nên làm thế nào trong hoàn cảnh như vậy xin các bạn hãy giúp tôi tìm ra lối thoát. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Theo Mẹ Tít
Ngôi sao

thanhloan
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tưởng gửi tiền là hiếu thảo, tôi nghẹn ngào khi biết mẹ dùng tiền theo cách này

Tưởng gửi tiền là hiếu thảo, tôi nghẹn ngào khi biết mẹ dùng tiền theo cách này

Tâm sự - 4 giờ trước

GĐXH - Vô tình nhìn thấy cuốn sổ tiết kiệm của mẹ, tôi mới nhận ra suốt thời gian qua, mình đã hiểu sai về hai chữ "hiếu thảo".

Đất tăng giá chóng mặt, chồng giục tôi đòi bố mẹ chia lại đất bằng phần anh trai

Đất tăng giá chóng mặt, chồng giục tôi đòi bố mẹ chia lại đất bằng phần anh trai

Tâm sự - 1 ngày trước

Gần đây mảnh đất 100m2 đã có giá gần 2 tỷ, chồng thúc giục tôi đòi bố mẹ chia lại đất bằng phần các anh trai.

Dì giúp việc 'bốc hơi' cùng 1,3 tỷ vay vợ chồng tôi, 15 năm sau bà quay lại với món quà nghẹn ngào

Dì giúp việc 'bốc hơi' cùng 1,3 tỷ vay vợ chồng tôi, 15 năm sau bà quay lại với món quà nghẹn ngào

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Sau 15 năm bặt vô âm tín, dì giúp việc bất ngờ xuất hiện trước cửa, mang theo một câu chuyện khiến tất cả chúng tôi nghẹn ngào.

Có 3 người con hiếu thảo, tuổi già tôi vẫn chọn sống riêng: Lý do khiến ai cũng phải suy ngẫm

Có 3 người con hiếu thảo, tuổi già tôi vẫn chọn sống riêng: Lý do khiến ai cũng phải suy ngẫm

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Tuổi già, tôi chọn sống độc lập, tự chủ tài chính và chủ động sắp xếp cuộc sống theo cách riêng.

Yêu sếp nữ hơn 10 tuổi đã có 3 con, gia đình phản đối dữ dội nói tôi tham giàu

Yêu sếp nữ hơn 10 tuổi đã có 3 con, gia đình phản đối dữ dội nói tôi tham giàu

Tâm sự - 2 ngày trước

30 tuổi, tôi nghĩ mình đủ chín chắn để lựa chọn hạnh phúc, nhưng chuyện tình cảm của tôi với sếp nữ hơn 10 tuổi đã có 3 con, lại khiến gia đình tôi phản ứng dữ dội…

15 năm làm giúp việc cho ông chủ giàu có, ngày nghỉ việc tôi bật khóc khi mở túi quà

15 năm làm giúp việc cho ông chủ giàu có, ngày nghỉ việc tôi bật khóc khi mở túi quà

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH - Sau 15 năm tận tụy chăm sóc một gia đình giàu có, người giúp việc lớn tuổi nhận lại món quà khiến bà sững sờ.

Bị nói bất hiếu vì đưa mẹ vào viện dưỡng lão, nhưng kết quả sau đó khiến cả gia đình im lặng

Bị nói bất hiếu vì đưa mẹ vào viện dưỡng lão, nhưng kết quả sau đó khiến cả gia đình im lặng

Tâm sự - 4 ngày trước

GĐXH - Từng phản đối viện dưỡng lão, tôi thay đổi suy nghĩ sau một câu chuyện và cái kết khiến nhiều người bất ngờ.

Tin vào tình thân, tôi kêu gọi cả họ giúp chú ba bệnh nặng: Kết quả sau 2 tuần khiến tôi quyết định rời nhóm

Tin vào tình thân, tôi kêu gọi cả họ giúp chú ba bệnh nặng: Kết quả sau 2 tuần khiến tôi quyết định rời nhóm

Tâm sự - 4 ngày trước

GĐXH - Khi chú ba bệnh nặng cần 690 triệu đồng, tôi phát động quyên góp trong gia đình với niềm tin vào tình thân. Nhưng sau hai tuần, phản ứng của họ hàng khiến tôi thất vọng.

Làm giúp việc cho gia đình giàu có 10 năm, thứ họ tặng khi nghỉ việc khiến tôi lặng người

Làm giúp việc cho gia đình giàu có 10 năm, thứ họ tặng khi nghỉ việc khiến tôi lặng người

Tâm sự - 5 ngày trước

GĐXH - Khoảng thời gian làm giúp việc cho gia đình doanh nhân trở thành ký ức sâu sắc nhất trong cuộc đời tôi.

Chỉ sau khi sống cùng con dâu và con rể, tôi mới thấm đâu là nơi nương tựa tốt nhất đời mình

Chỉ sau khi sống cùng con dâu và con rể, tôi mới thấm đâu là nơi nương tựa tốt nhất đời mình

Tâm sự - 5 ngày trước

GĐXH - Cả đời vất vả nuôi hai con khôn lớn, tôi cứ ngỡ khi về già, chân yếu tay mềm, việc nương tựa vào con cái là lẽ đương nhiên. Thế nhưng, sau một hành trình dài luân phiên chung sống tại nhà con gái rồi đến nhà con trai, tôi đã nhận ra một sự thật cay đắng.

Top