'Cả một đời ân oán' tập 62: Nguyên An giả "đại chiến" chị Út giúp việc
Đóng giả Nguyên An để bước chân vào Vũ gia, Tú (Thùy Anh) tỏ rõ tham vọng vơ vét tài sản và thái độ "tác oai tác quái", coi thường tất cả mọi người.
Càng về cuối phim, 'Cả một đời ân oán' càng tạo ra nhiều diễn biến hấp dẫn, đặc biệt là sau khi Tú giả mạo Nguyên An để bước chân vào Vũ gia. Từ ngày trở thành thiên kim tiểu thư, Tú càng lộ rõ lối sống "hai mặt": giả bộ ngoan ngoãn trước mặt bà Lan (NSƯT Mỹ Uyên), nhưng lạnh nhạt trước Dung ( Hồng Diễm ) và coi thường tất cả mọi người. Trong tập 62, cô gái này ngang ngược hủy bỏ công việc đã nhận, khiến Hòa (Thiện Tùng) và Thủy (Lương Thanh) rất khó xử.

Tại Vũ gia, Tú buông lời miệt thị chị Út (Anh Thơ) là người giúp việc, không đủ tư cách để hỏi chuyện bà Lan. Cô đòi hỏi được phục vụ bữa ăn tại phòng, chị Út không đồng ý, hứa hẹn cuộc đấu khẩu hấp dẫn giữa hai nhân vật.
Bà Lan kiên quyết giành quyền nuôi dưỡng Nguyên An và ép Dung cắt đứt quan hệ với cô bé, mà không hề hay biết, đó chỉ là đứa cháu gái giả mạo. Bao năm đau lòng tìm con, Dung không thể thỏa hiệp với yêu cầu quá quắt này từ mẹ chồng cũ.
Sau nhiều đấu đá, cuối cùng Bình (Anh Tuấn) và Nguyên ( Huỳnh Anh ) cũng bình tĩnh ngồi xuống trò chuyện. Nguyên nói sẽ không để Bình được yên nếu làm Ngân (Hạ Anh) tổn thương, còn Bình cũng khẳng định sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Hai anh em cùng cha khác mẹ dành cho nhau nụ cười thiện cảm. Rất có thể, đây sẽ là sự bắt đầu cho sự hàn gắn của gia đình họ Vũ.
Dung và Đăng cũng lần đầu bày tỏ tình cảm thật lòng dành cho nhau. 20 năm qua đi, Đăng vẫn gìn giữ tình yêu đối với vợ. Anh bật khóc khi nghe Dung nói họ không thể trở về bên nhau.
Tập 62 của 'Cả một đời ân oán' lên sóng VTV3 lúc 21h40 ngày 19/7/2018.
Theo Phong Kiều
VietnamNet