Cả nhà chồng lao vào phản đối và xỉa xói chỉ vì tôi muốn mua máy rửa bát
Mẹ chồng bảo tôi mới mang bầu 3 tháng đã định lười, sau này bụng to 7-8 tháng chắc làm mình làm mẩy hơn cả công chúa hoàng hậu.
Tôi là nhân viên văn phòng, lương tháng 15 triệu, mới lấy chồng hồi tháng 10 năm ngoái và giờ đang mang bầu 3 tháng.
Chồng tôi cũng là nhân viên văn phòng, lương ngang bằng tôi. Sau khi tan làm, anh thường đi đá bóng với bạn bè đến tận bữa cơm mới về. Ăn xong đi tắm, rồi đi ngủ chứ chẳng giúp đỡ dọn dẹp gì.
Chúng tôi vẫn ở chung với bố mẹ chồng nên cũng được nhờ ông bà 1 số việc. Song ở chung thì bất tiện, tôi vẫn phải luôn giữ kẽ, không thể thoải mái như khi sống riêng được. Tôi biết điều đó nhưng do vợ chồng tôi chưa có nhà cửa để ra ở riêng nên đành chấp nhận. Tôi cũng tính tiết kiệm vài năm rồi vay thêm tiền 2 bên nội ngoại để mua căn chung cư nho nhỏ.
Mối quan hệ của tôi và bố mẹ chồng khá bình thường. Tôi đi làm cả ngày, tối ăn cơm dọn dẹp xong là về phòng ngủ nên ít va chạm với ông bà.
Cơm nước thì có hôm tôi nấu, hôm mẹ chồng nấu, nhưng việc rửa bát dọn dẹp thì luôn là tôi làm. Tôi đã "kinh" qua khoảng thời gian Tết nhất với cỗ bàn và rửa bát liên tục, rửa với số lượng lớn, xoong nồi bát đũa lúc nào cũng la liệt khiến tôi khá sợ hãi, đến tận giờ tôi vẫn ám ảnh. Thế nên hôm vừa rồi, tôi bàn với chồng việc mua máy rửa bát.
Tôi đã tham khảo vài cửa hàng điện máy và chốt được 1 chiếc giá 11 triệu, phù hợp với không gian phòng bếp, số lượng bát đĩa cần rửa của nhà tôi.
Tôi cũng nói với chồng rằng tôi sẽ bỏ tiền lương tháng này của mình để mua nên không thể cùng đóng góp tiết kiệm với chồng được (Mỗi tháng 2 vợ chồng vẫn cố để dành ra 20 triệu nhằm sau này mua nhà). Nếu trong tháng phát sinh chi phí gì thì sẽ xin tiền chồng.
Tôi tự bỏ tiền ra mua máy chứ có vay mượn ai đâu mà mọi người nói thế? (Ảnh minh họa)
Tôi vừa dứt lời, chồng đã phản đối ngay lập tức. Anh bảo nhà có 4 người, vài cái bát cái đĩa, thỉnh thoảng mới có khách, đâu đến mức cần dùng máy rửa bát.
Tôi không đồng tình, tôi nói những lý do nên mua máy, có lẽ chúng tôi nói chuyện hơi to nên mẹ chồng nghe thấy, bà đi luôn vào phòng và bảo: "Mua cái gì mà mua, có vài cái bát rửa tí là xong, đừng có lười thế".
Rồi bà nói tôi xối xả, xỉa xói tôi lười biếng nên mới định bỏ ra hơn chục triệu mua máy rửa bát, kéo theo sau này tốn kém nào là tiền nước tiền điện... Mang bầu 3 tháng đã định lười, sau này bụng to 7-8 tháng chắc làm mình làm mẩy hơn cả công chúa hoàng hậu.
Tôi rất ấm ức, tôi tự bỏ tiền ra mua máy chứ có vay mượn ai đâu mà mọi người nói thế? Chồng tôi đã không giúp vợ thì thôi, đây lại còn hùa theo mẹ để phản đối tôi. Giờ tôi vừa buồn vừa giận chồng, lại ức chế. Tôi có nên bỏ về nhà mẹ đẻ dưỡng thai một thời gian để cho thoải mái không?
Bất lực vì em trai nghiện game
Tâm sự - 6 giờ trướcNghiện game khiến trẻ chán nản việc học tập, thay đổi tính nết, thậm chí sẵn sàng thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật.
Nhiều người 'đi làm như đi chơi' nhưng cứ đòi thưởng Tết cao
Tâm sự - 1 ngày trướcNhững người có công việc nhẹ nhàng, tinh thần trách nhiệm chưa cao lại so bì, hơn thua chuyện thưởng Tết với tôi, điều này khiến tôi vô cùng khó nghĩ.
Con gái dọa không đẻ nếu tôi không chịu chăm cháu
Tâm sự - 1 ngày trướcCon gái tôi đã 30 tuổi mà chưa chịu sinh nở gì, tôi giục thì con ra điều kiện là ông bà phải chăm cháu thì mới đẻ; nhưng chúng tôi đã già yếu, cần chăm nhau.
Nhận thông báo công ty không thưởng Tết, tôi lập tức nghỉ việc
Tâm sự - 2 ngày trướcTết năm nay vừa không có thưởng vừa mất việc nhưng không hối hận về vì đã nghỉ, tôi không thể tiếp tục làm ở một công ty không ghi nhận đóng góp của nhân viên.
Chi phí quá nhiều, tôi không dám về quê đón Tết
Tâm sự - 2 ngày trước5 năm rồi gia đình tôi chưa về quê vì việc di chuyển mùa Tết quá đắt, riêng tiền vé máy bay cũng tốn vài chục triệu đồng, chưa tính tiền quà cáp, mua sắm...
Gọi con gái khi bệnh nặng tôi được nhận câu nói lạnh lùng: Đừng đặt tuổi già vào tay con cái
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Người ta vẫn nói con gái là "áo bông nhỏ" của cha mẹ lúc tuổi già. Nhưng không biết từ bao giờ, chiếc áo bông 28 tuổi của tôi lại trở nên mỏng manh đến mức gió vừa lùa đã lạnh buốt tim gan.
Mất thưởng Tết vẫn phải lo lương tháng 13 cho chị giúp việc
Tâm sự - 3 ngày trướcLương tôi thấp nhưng thưởng Tết rất to, thế mà năm nay sếp bảo sẽ không có khoản này; tôi đang lo thì chị giúp việc nói nếu không có lương tháng 13, ra Tết chị nghỉ.
Tôi mua được 5 chỉ vàng bằng tiền làm thêm xuyên Tết 3 năm
Tâm sự - 3 ngày trước3 cái Tết trước, tôi đều ở lại Hà Nội trực trọn kỳ nghỉ, vừa đủ tiền mua 5 chỉ vàng, vừa tiết kiệm rất nhiều chi phí, lại được đồng nghiệp cảm ơn vì ôm việc thay họ.
Đừng khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng để người khác chạnh lòng
Tâm sự - 4 ngày trướcRất nhiều người chẳng có thưởng Tết, thưởng rất "hẻo" hoặc quy thành hiện vật, đọc những status khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng sẽ dễ buồn bã, chạnh lòng.
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sự - 4 ngày trướcNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.
Nhận thông báo công ty không thưởng Tết, tôi lập tức nghỉ việc
Tâm sựTết năm nay vừa không có thưởng vừa mất việc nhưng không hối hận về vì đã nghỉ, tôi không thể tiếp tục làm ở một công ty không ghi nhận đóng góp của nhân viên.