Ca sĩ Tuấn Dũng tái hiện không gian âm nhạc những năm 80, 90 bằng album “Chợt như năm 18”

| Xem - nghe - đọc

GĐXH - CD “Chợt như năm 18” của Tuấn Dũng gồm 11 ca khúc trữ tình sang trọng và giàu nhạc tính của âm nhạc Việt Nam. Album do nhạc sĩ Huyền Trung hòa âm phối khí.

Ngày 11/4, ca sĩ Tuấn Dũng (Nguyễn Đình Tuấn Dũng) - Quán quân cuộc thi "Sàn chiến âm nhạc" ra mắt album đầu tay “Chợt như năm 18”, đánh dấu chặng đường 10 năm ca hát. Album gồm 11 ca khúc mang màu sắc trữ tình sang trọng với nhiều âm hưởng phương Tây của các nhạc sĩ  Ngô Thụy Miên, Quốc Dũng, Đức Huy, Nguyễn Trung Cang, Lê Hựu Hà, và Trịnh Nam Sơn.

Lựa chọn dòng nhạc xưa, nhưng Tuấn Dũng muốn mang đến một không khí sôi nổi, đa màu sắc, giàu nhạc điệu, thể hiện đúng tinh thần của đời sống văn nghệ, đặc biệt là văn nghệ Sài Gòn những năm 80, 90. Đó là những tác phẩm gần như trở thành tiếng nói tâm tư của một thế hệ, lãng mạn nhưng không bi lụy, mà mang tinh thần yêu đời, yêu người, phóng khoáng, giàu năng lượng mà vô cùng chân thành.

Thai nghén từ cách đây 3 năm, album “Chợt như năm 18” được thực hiện tỉ mỉ và kì công với toàn bộ phần âm nhạc được thu “live” hoàn toàn. Hơn 30 nghệ sĩ, nhạc công, đồng nghiệp, bạn bè, với rất nhiều giờ làm việc trong phòng thu để tạo nên một sản phẩm thực sự “đáng để nghe” cả về mặt âm nhạc, giọng hát, cảm xúc, và kĩ thuật xử lý âm thanh.

Ca sĩ Tuấn Dũng tái hiện không gian âm nhạc những năm 80, 90 bằng album “Chợt như năm 18”- Ảnh 1.

Ca sĩ Tuấn Dũng dành tình yêu cho nhạc trữ tình.

Đồng hành cùng Tuấn Dũng trong sản phẩm đầu tay là nhạc sĩ Huyền Trung, người hoà âm phối khí, làm nên “linh hồn” của album. 

Nhằm tái hiện một không gian âm nhạc những năm 80 đầy lãng mạn và nhiều men say, nhạc sĩ Huyền Trung đã “dụng công” đưa vào album những chất liệu âm nhạc đậm màu “cinematic”. Phần hoà âm mà giới chuyên môn đánh giá rất “Tây” được tạo nên bởi những câu Piano solo, tiếng Saxophone hay Clarinet miết nhẹ vào kí ức, tạo nên những rung cảm rất khẽ. Những nét nhạc gần như trở thành kinh điển của những năm 80, 90 được tái hiện vô cùng sống động, để mỗi ca khúc như kể một câu chuyện về tình yêu, về một quãng đời đã qua, về “tuổi 18” của mỗi người… bằng chính giọng hát và những giai điệu vang lên.

Khi nghe “Chợt như năm 18”, qua chất giọng baritone ấm áp, điềm đạm của Tuấn Dũng, khán giả sẽ cảm nhận được cả không gian, thời gian và hình ảnh đậm màu “cinematic”. Toàn bộ phần âm nhạc của 11 ca khúc được nhạc sĩ Huyền Trung “đo ni đóng giày” từng câu, từng “track”, từng “sound”… để âm thanh đạt “chuẩn” tất cả các thiết bị và người nghe nhạc khó tính nhất. Một album không chỉ để nghe, mà còn để cảm nhận, suy tưởng.

 Với Tuấn Dũng, việc nghe nhạc từ một chiếc CD “vật lý” với chất lượng âm thanh tiêu chuẩn đôi khi khiến cho người ta sống chậm lại, để thưởng thức âm nhạc một cách chắt chiu và trân trọng hơn.


Đỗ Quyên
Ý kiến của bạn
Tags:
Sau 'Mưa đỏ', Hạ Anh đi làm nail

Sau 'Mưa đỏ', Hạ Anh đi làm nail

Xem - nghe - đọc -

GĐXH - Khác với vai diễn đằm thắm, dân dã O Hồng trong Mưa đỏ, Kim Ánh của "Lên hương" đã khiến cho Hạ Anh trở thành một người rất chăm chút bản thân thông qua cách ăn mặc và "ăn đủ combo" đau lưng, cổ, vai, gáy.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.