Cái chết đầy bí ẩn của nghiên cứu sinh 10 ngày hiến tinh trùng 4 lần
Trịnh đến trường Đại học Vũ Hán để hiến tặng tinh trùng lần thứ tư. Sau khi được kiểm tra sức khỏe, anh được đưa vào một phòng cách ly để lấy tinh trùng. 2 tiếng đồng hồ trôi qua vẫn không thấy Trịnh ra, nhân viên trở lại căn phòng thì thấy anh nằm bất tỉnh trên mặt đất. Gia đình Trịnh Cương rất sốc vì cái chết quá đột ngột và không rõ lý do của nghiên cứu sinh này.
Anh Trịnh Cương, 23 tuổi, bắt đầu học nghiên cứu sinh ngành y tại trường Đại học Khoa học và Công nghệ Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc từ năm 2010. Anh được đồng nghiệp đánh giá là một người hòa đồng, vui tính. Vợ anh cũng là nghiên cứu sinh tại trường đại học này.
Trường Đại học Vũ Hán có một Ngân hàng tinh trùng. Anh Trịnh được xem là “tình nguyện viên hiến tặng thường xuyên” cho Ngân hàng này. Theo lời kể của bạn bè, Trịnh đã tình nguyện tham gia vào một dự án hiến tặng tinh trùng và ký một thỏa thuận về kiểm tra sức khỏe. Thậm chí, anh Trịnh còn rủ bạn bè tham gia dự án cùng mình. Trịnh đã hoàn thành đợt kiểm tra sức khỏe đầu tiên của mình vào tháng 1/2011 và cho đến thời điểm xảy ra chuyện không ngờ, anh hoàn toàn khỏe mạnh.
Một ngày đầu tháng 2/2012, Trịnh đến trường để hiến tặng tinh trùng. Đây cũng là lần hiến tinh trùng thứ tư chỉ trong 10 ngày của anh. Sau khi được kiểm tra sức khỏe, Trịnh được đưa vào một phòng cách ly để lấy tinh trùng. Nhân viên của trung tâm ra ngoài, tuy nhiên 2 tiếng đồng hồ trôi qua vẫn không thấy Trịnh ra, họ trở lại căn phòng thì thấy anh nằm bất tỉnh trên mặt đất. Các bác sĩ đã làm mọi cách nhưng đã quá muộn, không thể cứu sống Trịnh. Gia đình Trịnh Cương rất sốc vì cái chết quá đột ngột và không rõ lý do của nghiên cứu sinh này.
Tranh cãi pháp lý
Ông Trịnh Kim Long, bố của Trịnh Cương đã nhiều lần yêu cầu cơ quan điều tra và bệnh viện, nơi tiếp nhận thi thể con trai ông phải khám nghiệm tử thi và đưa ra kết luận, nhưng nhà trường luôn từ chối, thậm chí tự ý hỏa táng thi thể nam sinh xấu số 2 ngày sau đó.
Nhà trường hứa sẽ bồi thường cho gia đình 88.000 nhân dân tệ và sẽ miễn học phí cho vợ của anh Trịnh đồng thời giúp đỡ chị này tìm kiếm việc làm. Không chấp nhận thỏa thuận đó, ông Trịnh Kim Long đã đâm đơn kiện ra tòa, yêu cầu trường Đại học Khoa học và Công nghệ Vũ Hán phải chịu trách nhiệm và công khai nguyên nhân cái chết của con trai ông và phải bồi thường cho gia đình 4 triệu nhân dân tệ (hơn 600.000 USD).
Trước tòa, luật sư đại diện trường Đại học Khoa học và Công nghệ Vũ Hán đã phủ nhận mọi cáo buộc liên quan đến cái chết của Trịnh Cương. Họ cho rằng, Trịnh chết do bệnh tim tái phát sau khi nhìn những bức ảnh khiêu dâm từ tạp chí ở phòng lấy tinh trùng. Về phần mình, vì không có đủ tiền để mời luật sư, bố của Trịnh đã cố gắng chứng minh con trai mình đã bị ai đó làm hại. Theo ông Trịnh Kim Long, con trai ông đã bị trường Đại học Vũ Hán ép hiến tinh trùng dẫn đến suy nhược cơ thể.
Tuy nhiên, phiên tòa đầu tiên đã tuyên bố trường Đại học Khoa học và Công nghệ Vũ Hán thắng kiện. Theo phán quyết của Tòa án cái chết Trịnh Cương không liên quan gì đến trường Đại học Khoa học và Công nghệ Vũ Hán và họ không cần phải chịu trách nhiệm. Trong khi đó, ngân hàng tinh trùng chỉ phải bồi thường cho gia đình nghiên cứu sinh xấu xố 190.000 nhân dân tệ (hơn 30.000 USD). Gia đình anh Trịnh không chấp nhận phán quyết và đã kháng cáo. Tại phiên tòa phúc thẩm, phán quyết của tòa án vẫn không thay đổi. Ông Trịnh Kim Long khẳng định quyết không bỏ cuộc, ông sẽ tiếp tục kháng cáo đến khi đòi được công lý cho con trai mình. Nguyên nhân dẫn đến cái chết “bất đắc kì tử” của nam sinh này hiện vẫn chưa được làm rõ.
Theo ANTĐ
Phát hiện mỏ quặng bô xít trữ lượng 183 triệu tấn tại láng giềng Việt Nam
Tiêu điểm - 5 giờ trướcTrung Quốc vừa phát hiện ra một mỏ bô xít lớn trị giá hơn 750 nghìn tỷ đồng.
Công ty 'chơi lớn' tặng hàng chục căn hộ cho nhân viên gây xôn xao kinh doanh lĩnh vực gì?
Tiêu điểm - 7 giờ trướcGĐXH - Một bài đăng tuyển dụng do một lãnh đạo công ty chia sẻ cho thấy những nhân viên ở lại với doanh nghiệp trong 5 năm sẽ đủ điều kiện nhận một căn hộ miễn phí.
Kẹo trái tim – Từ viên thuốc ngậm đến biểu tượng Valentine của nước Mỹ
Bốn phương - 16 giờ trướcNhững viên kẹo trái tim in thông điệp ngắn gọn như “Be Mine” hay “Kiss Me” đã trở thành một phần không thể thiếu của ngày Valentine suốt hơn một thế kỷ. Ít ai biết rằng biểu tượng ngọt ngào này khởi nguồn từ… một viên thuốc ngậm tại hiệu dược Boston thế kỷ XIX.
Bí ẩn lớn của Mặt Trăng đã được Trung Quốc giải mã?
Tiêu điểm - 18 giờ trướcBí ẩn về hình dạng kỳ lạ của Mặt Trăng có thể đã được giải mã nhờ tàu Hằng Nga 6 của Trung Quốc.
Phát hiện lăng mộ 3.000 tuổi từ "vương quốc thần thoại"
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcLăng mộ đồ sộ vừa được khai quật ở Thổ Nhĩ Kỳ có thể liên quan đến dòng tộc của Vua Midas, người đã đi vào huyền thoại.
Một quốc gia không có thủ đô và cũng không có thành phố
Tiêu điểm - 1 ngày trướcĐây từng là quốc gia giàu có nhất thế giới tính theo thu nhập bình quân đầu người.
Một quốc gia sở hữu "hai mặt trời"
Tiêu điểm - 2 ngày trướcĐó không phải là bối cảnh của một bộ phim khoa học viễn tưởng, mà là thực tế "nghịch lý thời gian" đang diễn ra.
Phát hiện "lật đổ quy luật vật lý thống trị 70 năm" có thể rung chuyển ngành thiết kế tàu vũ trụ, áo giáp
Chuyện đó đây - 2 ngày trướcĐó là phát hiện gì?
Người đàn ông tự hóa thành xác ướp ở mỏ ngọc Chile
Chuyện đó đây - 3 ngày trướcCác nhà khảo cổ đã đào được một xác ướp đặc biệt có niên đại hơn 1.000 năm tại một mỏ ngọc lam ở "sa mạc tử thần" Atacama.
Phi công chụp lại hình ảnh sốc ở độ cao 150km từ cửa sổ máy bay
Tiêu điểm - 3 ngày trước“Đây là lần đầu tiên và có lẽ cũng là lần cuối cùng tôi được chứng kiến cảnh tượng như vậy.”
Con vật già nhất hành tinh
Tiêu điểmChú đã sống qua thời kỳ trị vì của tám vị quân chủ Anh và chứng kiến hàng chục đời Tổng thống Mỹ nhậm chức.