Cái giá mà tôi phải trả cho 2 lần ngoại tình
Cái giá mà tôi phải trả cho 2 lần ngoại tình ấy quá lớn. Với tôi 2 lần ngoại tình ấy để lại một nỗi đau mãi mãi. Người phụ nữ không chồng, không con thì sống có ý nghĩa gì nữa. Cuộc sống sau này của tôi sẽ ra sao?
Trước khi lấy chồng, nhất là lại lấy được người mình yêu, tôi chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện mình sẽ ngoại tình. Nhưng sau này, tôi không ngờ mọi chuyện lại có thể thay đổi. Giờ đây, tôi đang phải trả giá cho chính sự thay đổi đó của mình. Nỗi đau đớn, ê chề để lại là mãi mãi.
Tôi kết hôn được hơn 3 năm thì cuộc sống vợ chồng tôi bắt đầu rạn nứt, ban đầu là vấn đề về con cái. Trong khi chồng tôi luôn thúc giục chuyện sinh con thì tôi vẫn muốn kế hoạch, phần vì công việc bận rộn, phần vì tôi còn trẻ còn muốn được vui chơi không muốn bị gò bó bởi con mọn như những người phụ nữ khác.
Sau này từ chuyện con cái đến chuyện tiền bạc, công việc rồi cả chuyện về quê ngày lễ chạp, phân biệt nội ngoại… khiến tình cảm vợ chồng tôi ngày càng đi xuống. Kể từ đó cuộc sống của vợ chồng tôi có nhiều xáo trộn. Chồng tôi bắt đầu sinh nhiều tật xấu như hút thuốc, rượu và chơi bời hơn. Bao lần vợ chồng cãi vã cũng chỉ mong cuộc sống được sắp đặt lại nhưng càng nói càng thêm căng thẳng. Vì chán chồng tôi đành buông thả bản thân muốn xuôi muốn ngược gì cũng được.
Hôm nào chồng về muôn thì hôm sau tôi cũng đi tới khuya, hôm nào chồng uống rượu thì hôm sau tôi uống bia… mọi việc chồng làm tôi đều đáp trả ngay hôm sau. Những tưởng như vậy có thể công kích được chồng, có thể khiến chồng tôi tức tối mà thay đổi. Nào ngờ chính trong những phút giây đó tôi đã đánh mất bản thân mà không hề hay biết.
Trong khi chồng tôi chỉ vì cuộc sống vợ chồng không như mong muốn nên mới buông thả bản thân, nhưng mọi việc anh làm thì đều có giới hạn, đều nằm trong tầm kiểm soát. Còn tôi, càng ngày càng tiến càng xa hơn, từ việc “trả thù” chồng, tôi dấn thân vào con đường lầm lỗi khi ngoại tình với đồng nghiệp. Có lẽ, ngay từ đầu anh ta đã biết chuyện vợ chồng tôi có nhiều mâu thuẫn nên mới cố dụ dỗ tôi, khiến tôi xiêu lòng mà vướng vào lưới tình vụng trộm.

Tôi xiêu lòng mà vướng vào lưới tình vụng trộm và cái giá mà tôi phải trả cho 2 lần ngoại tình là quá đắt. (Ảnh minh họa)
Sau gần 1 tháng ngoại tình tôi bất giác tỉnh ngộ, tôi muốn dừng lại và làm lại từ đầu, mọi cảm xúc trong tôi như một mớ hỗn độn. Phải vất vả lắm tôi mới quyết tâm dứt bỏ được mối tình vụng trộm ấy. Nhưng cũng chỉ được hơn 2 tháng thì mọi chuyện lại tiếp diễn. Gã đồng nghiệp ấy quyết không buông tha cho tôi, gã chỉ chờ khi nào tôi yếu lòng, khi nào chuyện tình cảm của vợ chồng tôi đi xuống tột độ thì nhảy tới.
Cuối cùng tôi lại vướng vào lưới tình lần hai. Lần thứ hai tôi lao tới cuộc ngoại tình vụng trộm như một con thiêu thân. Tôi bấp chấp tất cả, bỏ mặc chồng, bỏ mặc gia đình. Tôi mê muội trong cuộc tình vụng trộm ấy khoảng nửa năm thì chồng tôi phát hiện ra. Khi đó, mặc cho tôi có khóc hết bao nhiêu giọt nước mắt, mặc cho tôi có nói, có van xin đến cạn lời thì chồng tôi cũng nhất quyết li hôn. Mối tình 4 năm, cuộc hôn nhân 3 năm của chúng tôi cũng tan thành mây khói bởi lỗi lầm mà tôi gây ra.
Nhưng tệ hơn thế, sau khi li hôn gã đồng nghiệp kia cũng bỏ rơi tôi không thương tiếc để đi yêu một cô gái trẻ đẹp hơn tôi. Trong lúc bế tắc nhất, tưởng chừng như cả thế giới sụp đổ thì tôi phát hiện ra mình không thể sinh con. Bác sĩ nói có thể do tôi dùng thuốc tránh thai trong thời gian quá dài nên tôi khó có thể có em bé.
Cái giá mà tôi phải trả cho 2 lần ngoại tình ấy quá lớn. Với tôi 2 lần ngoại tình ấy để lại một nỗi đau mãi mãi. Người phụ nữ không chồng, không con thì sống có ý nghĩa gì nữa. Cuộc sống sau này của tôi sẽ ra sao?
Theo Khám Phá
Gọi con gái khi bệnh nặng tôi được nhận câu nói lạnh lùng: Đừng đặt tuổi già vào tay con cái
Tâm sự - 1 giờ trướcGĐXH - Người ta vẫn nói con gái là "áo bông nhỏ" của cha mẹ lúc tuổi già. Nhưng không biết từ bao giờ, chiếc áo bông 28 tuổi của tôi lại trở nên mỏng manh đến mức gió vừa lùa đã lạnh buốt tim gan.
Mất thưởng Tết vẫn phải lo lương tháng 13 cho chị giúp việc
Tâm sự - 10 giờ trướcLương tôi thấp nhưng thưởng Tết rất to, thế mà năm nay sếp bảo sẽ không có khoản này; tôi đang lo thì chị giúp việc nói nếu không có lương tháng 13, ra Tết chị nghỉ.
Tôi mua được 5 chỉ vàng bằng tiền làm thêm xuyên Tết 3 năm
Tâm sự - 20 giờ trước3 cái Tết trước, tôi đều ở lại Hà Nội trực trọn kỳ nghỉ, vừa đủ tiền mua 5 chỉ vàng, vừa tiết kiệm rất nhiều chi phí, lại được đồng nghiệp cảm ơn vì ôm việc thay họ.
Đừng khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng để người khác chạnh lòng
Tâm sự - 1 ngày trướcRất nhiều người chẳng có thưởng Tết, thưởng rất "hẻo" hoặc quy thành hiện vật, đọc những status khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng sẽ dễ buồn bã, chạnh lòng.
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sự - 1 ngày trướcNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.
Mẹ chồng tuyệt thực ép sang tên nhà cho em chồng và cú lật kèo ngoạn mục của người chồng 'nhu nhược'
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Người ta thường bảo "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", nhưng có những cảnh đời khiến người trong cuộc uất nghẹn đến mức muốn buông xuôi. Một bà mẹ chồng cay nghiệt, một người em chồng cờ bạc, và một người chồng tưởng chừng như "trai ngoan bám váy mẹ" khiến tôi mệt mỏi.
Tết này, tôi cho con trai 13 tuổi tự giữ tiền lì xì
Tâm sự - 2 ngày trướcMỗi cái Tết, con tôi được mừng tuổi gần 5 triệu đồng và bị mẹ thu phần lớn; Tết này con trai 13 tuổi, tôi quyết định cho con giữ toàn bộ để học cách quản lý tiền.
Tiệc cuối năm toàn bị sếp ép rượu, sao không thể thay bằng trà sữa?
Tâm sự - 2 ngày trướcCớ gì tiệc cuối năm cứ phải ép nhau uống rượu, vừa tốn kém vừa hại sức khỏe, sao không thể là trà sữa khi gen Z đang dần trở thành lực lượng lao động chủ lực?
Bố bạn trai nghiện cờ bạc, gây nợ hơn 1 tỷ đồng, tôi có nên tiếp tục với anh?
Tâm sự - 3 ngày trướcNgười yêu tôi tài giỏi, tốt tính, lương rất cao, nhưng gia đình anh đang nợ nần, xã hội đen đến tận nhà đòi nợ hơn 1 tỷ đồng vì bố anh cờ bạc.
Thầm trách bố 20 năm vì tuổi thơ không có mẹ: Sự thật phía sau khiến tôi ân hận cả đời
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Suốt tuổi thơ, tôi chưa từng một lần được gọi tiếng "mẹ". Tôi từng trách bố, từng oán giận sự im lặng của ông.
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sựNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.