Day dứt nhưng không thể chấm dứt mối quan hệ ngoài luồng

| Tâm sự

Ngoại tình, phản bội chồng, tôi biết mình sai, luôn sống trong day dứt, ân hận, muốn dừng lại nhưng lại không thể…


Tôi biết mình sai nhưng không thể chấm dứt mối quan hệ ngoài luồng (Ảnh minh họa)

Tôi biết mình sai nhưng không thể chấm dứt mối quan hệ ngoài luồng (Ảnh minh họa)

Tôi 38 tuổi, là một người phụ nữ đẹp, có trình độ và địa vị. Tôi lấy chồng từ năm 22 tuổi, chồng hơn tôi 4 tuổi, anh không phải là người đàn ông xuất sắc ở mọi khía cạnh, nhưng anh chung thủy, chân thành và rất yêu thương tôi. Đó cũng là lý do tôi chọn anh làm chồng, dù rằng tôi không yêu anh nhiều đến thế.

Chúng tôi đã có 16 năm sống bên nhau, tôi đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khi ở bên anh, có buồn, có vui, có hạnh phúc và đau khổ, nhưng vui nhiều hơn buồn và hạnh phúc nhiều hơn khổ đau. Không yêu anh nhiều, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ ngoại tình, phản bội lại anh. Tôi rất yêu các con mình, nên chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày làm cho các con tôi bị tổn thương, phải xấu hổ vì mẹ của chúng.

Vậy mà tôi lại không làm được, tôi đã trót hẹn hò với một người đàn ông ngoài chồng mình cách đây 2 năm. Anh là đồng nghiệp với tôi, chúng tôi làm chung với nhau vài năm trời, thường xuyên đi công tác với nhau và nảy sinh tình cảm. Anh cũng đã có vợ con, nhưng cũng như tôi, anh không tìm thấy tình yêu nơi vợ mình, chúng tôi thực sự yêu nhau, và rất hợp nhau về chuyện ấy. Nhưng không ai có đủ can đảm ly dị vợ/ chồng mình nên cứ lén lút hẹn hò với nhau như vậy.

Anh giao ước, bước ra khỏi cửa nhà nghỉ là chúng tôi như hai người xa lạ, không bao giờ nhắn tin, không nhớ nhung về nhau và không làm ảnh hưởng đến gia đình nhau. Nhờ thế, 2 năm gần gũi nhưng chúng tôi không bị vợ hay chồng mình phát hiện, giống như chồng con tôi, vợ con anh vẫn tin tưởng anh, vẫn nghĩ anh là người đàn ông chung thủy, hết lòng vì vợ con. Chúng tôi cũng thế, lúc nào anh cũng khen với bạn bè tôi là người phụ nữ, người vợ, người mẹ tuyệt vời, nhưng anh đâu biết rằng tôi không phải như vậy.

Điều đó càng làm tôi day dứt hơn, ân hận hơn vì những việc làm của mình. Tôi biết mình sai, không muốn tiếp tục phản bội anh, nhưng lại không thể làm được, tôi phải làm gì bây giờ?

Theo Báo Đất Việt

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.