Cãi nhau với con trai, cụ ông U80 ra đường dựng lều sống tạm bợ

| Gia đình

Câu chuyện cụ ông 77 tuổi trở thành người vô gia cư sau khi cãi nhau với con trai, đã gây xôn xao dư luận.

Cãi nhau với con trai, cụ ông U80 ra đường dựng lều sống tạm bợ - Ảnh 1.

Cụ ông sống tạm bợ ngoài đường. Ảnh: Thethaiger

Sự việc xảy ra tại tỉnh Samut Prakan, Thái Lan. Ông Insom (77 tuổi) được người dân địa phương phát hiện đang sống tạm bợ trong chiếc lều bên đường Thesaban Bang Pu 39, khu Tai Banmai, tỉnh Samut Prakan.

Chứng kiến cảnh ông cụ sống lay lắt nhiều ngày trong điều kiện thiếu thốn, người dân địa phương đã tiếp cận và tìm hiểu nguyên nhân.

Ông Insom cho biết mình bị con trai đuổi khỏi nơi ở sau vài cuộc tranh cãi. Đỉnh điểm là lần ông vô tình cho con chó cưng của gia đình ăn nhầm thức ăn khiến nó bị chết. Bạn trai của con ông đã xúc phạm ông, gọi ông là "đồ thừa thãi".

Dù ông khẳng định đó chỉ là tai nạn ngoài ý muốn nhưng con ông không chấp nhận, yêu cầu ông rời khỏi nhà. Không còn nơi nào để nương tựa, ông đành phải dựng một túp lều nhỏ để trú ngụ tạm thời.

Tuy nhiên, con trai ông Insom đã phủ nhận việc ép cha ra khỏi nhà. Anh nói cha anh tự nguyện rời nhà và còn ký giấy xác nhận việc này. Tờ giấy xác nhận thể hiện rõ ông Insom đồng ý rời khỏi nhà vì vi phạm các quy định sinh hoạt và cam kết không trở lại.

Con trai ông Insom cho biết thêm, anh còn đưa cho cha mình 5.000 Baht (gần 4 triệu đồng), để ông có tiền trở về quê nhà ở Chiang Mai.

Cãi nhau với con trai, cụ ông U80 ra đường dựng lều sống tạm bợ - Ảnh 3.

Cụ ông tính về quê nhà Chiang Mai nhưng chưa thành. Ảnh: Thethaiger

Con ông Insom đang thất nghiệp, tài chính phụ thuộc vào bạn trai. Ngôi nhà đang ở là tài sản của bạn trai. Người này cáo buộc ông Insom từng có hành vi lạm dụng, phá hoại tài sản, lấy tiền trong nhà cho những phụ nữ lạ mà ông đưa về.

Dù vậy, hai người vẫn chăm sóc ông. Sau khi ông ra ngoài đường sống, họ có gọi ông quay về nhưng ông từ chối.

Về phần mình, ông Insom thừa nhận đã ký vào văn bản để được nhận 5.000 Baht. Dù đã đặt vé tàu để về Chiang Mai, song ông không kịp lên tàu và đành tiếp tục sống tạm trong túp lều.

Sáng 28/5, Văn phòng Phát triển xã hội và an sinh tỉnh Samut Prakan đã nhanh chóng vào cuộc. Làm việc với cơ quan chức năng, ông Insom bày tỏ mong muốn không trở về sống cùng con trai nữa.

Các cán bộ xã hội đang tìm kiếm giải pháp hỗ trợ dài hạn để đảm bảo cuộc sống cho ông.

Chăm người già lương hưu 60 triệu/tháng, tôi phát hiện: Họ buồn chẳng kém người nghèoChăm người già lương hưu 60 triệu/tháng, tôi phát hiện: Họ buồn chẳng kém người nghèo

GĐXH - 10 năm làm giúp việc chăm sóc người cao tuổi đã dạy tôi một sự thật không ngờ về những năm tháng cuối đời.

Ý kiến của bạn
Tags:
Đời người có 4 khoản tiền không nên tiếc, càng tiết kiệm càng dễ nghèo

Đời người có 4 khoản tiền không nên tiếc, càng tiết kiệm càng dễ nghèo

Thâm cung bí sử -

GĐXH - Nhiều người nghĩ muốn giữ được tiền thì phải tiết kiệm từng đồng, từ ăn uống, mua sắm đến chăm sóc bản thân đều cố gắng cắt giảm. Nhưng có những khoản chi tưởng là “tốn tiền” lại liên quan trực tiếp đến sức khỏe, năng lực, các mối quan hệ và hạnh phúc gia đình. Nếu tiết kiệm sai chỗ, cái giá phải trả đôi khi còn lớn hơn nhiều số tiền đã bỏ ra.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.