Căm hận vì bị chồng gài bẫy

| Tâm sự

Anh ta đã tính toán tất cả để đưa tôi vào tròng. Giờ tôi bụng mang dạ chửa anh ta mới thừa nhận.

Cuộc hôn nhân của tôi, từ đầu chí cuối đều là một sự tính toán lạnh lùng của anh ta. Tôi không thể nào nghĩ anh ta lại “chu đáo” tới mức như vậy. Và giờ đây, anh ta đợi khi đứa con trong bụng tôi ở tháng thứ 5, khi tôi không còn đường lui với cuộc hôn nhân này nữa anh ta mới công khai tất cả. Giờ đây, tôi không biết có nên ly hôn hay không khi mà chúng tôi mới chỉ vừa cưới được vài tháng và đang chào đón đứa con đầu lòng.

Tôi là người phụ nữ được đánh giá khá tốt, có công việc ổn định, thu nhập cao, ngoại hình cũng xinh xắn. Vì những điều đó mà hồi còn son rỗi có rất nhiều người theo đuổi, tán tỉnh tôi. Tôi không phải là người kiêu kì nhưng vì muốn chọn cho mình một người đàn ông tử tế để lấy làm chồng nên tôi cân nhắc rất nhiều. Trong số những người theo đuổi tôi có chồng tôi bây giờ. Anh tỏ ra là người đàn ông chững chạc và chín chắn nhất.

Lúc đó trong lòng tôi cũng có tình cảm với anh nhưng chưa nhiều. Tôi mới chỉ coi anh “đặc biệt” hơn những người bạn khác đôi chút chứ cũng chưa quyết định. Anh đưa tôi về nhà chơi, bố mẹ anh rất quý mến tôi, giục chúng tôi cưới. Tôi cũng cảm thấy ấm lòng vì gia đình anh sống tình cảm, tôi về làm dâu cũng đỡ đau đầu.

Căm hận vì bị chồng gài bẫy 1
Lúc yêu, anh ta chiều chuộng tôi hết mức. Tôi đâu ngờ đó là do anh ta đã tính toán một kế hoạch cho mình (Ảnh minh họa)

Anh tỏ ra là một người đàn ông rất chu đáo, quan tâm tới bạn gái. Bất cứ việc gì tôi thích là anh cũng làm bằng được. Anh làm một cách tự nguyện để tôi vui chứ hoàn toàn không gượng ép hay bị bắt buộc. Nhà anh cách nhà tôi tầm 30km nhưng nếu tôi cần là anh phóng tới không kể ngày hay đêm. Bạn bè tôi ai cũng nói tôi mau lấy anh đi vì đàn ông như anh thời buổi này sắp tiệt chủng rồi.

Giữa lúc còn đang phân vân đó thì “sự cố” đã xảy ra. Hôm đó tôi đi liên hoan với công ty về bị say rượu. Anh đến đón tôi và đưa tôi thẳng vào khách sạn. Sau lần đó, tôi có bầu. Tôi đã nghĩ ngợi rất nhiều còn anh thì năn nỉ tổ chức đám cưới vì anh rất yêu tôi. Và cuối cùng tôi đồng ý dù trong lòng chưa thực sự muốn cưới. Nhưng xét cho cùng đây là cách êm đẹp nhất mà tôi nên làm.

Chúng tôi cưới nhau xong tới giờ mới được hơn 2 tháng. Hai vợ chồng đang chào đón đứa con đầu lòng ở tháng thứ 5. Cho tới cách đây 2 tuần, anh ta dẫn về một đứa bé lên 5 tuổi. Anh ta nói đó là đứa con riêng của anh và giờ anh muốn nó tới sống cùng với chúng tôi. Tôi chết lặng người khi nghe chồng nói như vậy. Yêu nhau dù chưa lâu nhưng cũng không phải chuyện ngày một, ngày hai để mà anh giấu tôi chuyện tày trời này lâu đến như vậy. Tôi thật không thể ngờ anh ta lại che đậy giỏi đến thế.

Căm hận vì bị chồng gài bẫy 2
Tôi đau đớn vì bị lừa nhưng không biết có nên ly hôn hay không? (Ảnh minh họa)

Hóa ra trước đây, hồi còn sinh viên anh ta từng chung sống với một người như vợ chồng và kết quả là cô ta có thai. Khi đó anh ta xin cưới nhưng bố mẹ không đồng ý. Quá hận tình, người phụ nữ sống cùng anh ta đã quyết sinh đứa bé ra và giao giả cho nhà anh. Từ đó tới nay bố mẹ anh thay anh chăm lo cho đứa bé. Thời gian anh ta tán tỉnh tôi, bố mẹ chồng tôi cũng vào hùa và gửi đứa bé đi một chỗ để tránh trường hợp tôi về chơi lại nảy sinh nghi ngờ. Tất cả mọi người đã đưa tôi vào tròng. Họ đã diễn một màn kịch quá hoàn hảo.

Thực sự tôi không thể chịu đựng nổi ngày nào cũng nhìn thấy đứa bé trong ngôi nhà này. Con tôi còn chưa chào đời đã phải chia sẻ bố cho đứa trẻ khác. Tôi không phải là người đàn bà quá ích kỉ nhưng việc anh ta giấu giếm tôi như vậy thực sự là một điều quá sức chịu đựng của tôi. Giá như ngay từ đầu anh ta nói rõ mọi chuyện và cho tôi quyền để quyết định thì giờ đây đã khác.

Đã hai tuần rồi kể từ ngày đứa bé đó về sống cùng. Cứ nhìn thấy nó là tôi đã ức lên tận cổ. Tôi dọn về nhà ngoại ở mấy hôm nay rồi. Đang mang thai nhưng hầu như ngày nào tôi cũng khóc. Bên gia đình tôi cũng giận lắm vì nói rằng cả nhà tôi đều đã bị họ lừa dối. Tôi băn khoăn lắm. Liệu tôi có nên ly hôn hay không? Hiện tại tôi cảm thấy rất khó chấp nhận điều này nhưng tôi cũng sợ khi nghĩ tới cảnh ly hôn chỉ vừa sau ngày cưới hơn 2 tháng. Tôi phải làm gì đây?

Theo Eva

kieudiep
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn thắt lòng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn thắt lòng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.