Cần làm rõ hành động bất thường của 2 người lạ mặt
GiadinhNet - Thời điểm căn nhà khóa trái cửa số 179/2 đường Đông Bắc (phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TPHCM) bốc cháy, camera an ninh ghi lại cảnh 2 người lạ mặt mặc áo mưa xuất hiện phía bên ngoài cửa có những hành vi bất thường...
Chị D, anh T - nạn nhân trong vụ cháy khi mới được đưa vào bệnh viện. Ảnh: H.LONG
Hãi hùng lời kêu cứu lúc nửa đêm
Đã nhiều ngày trôi qua, thế nhưng đám cháy xảy ra tại căn nhà số 179/2 đường Đông Bắc (phường Tân Chánh Hiệp) vẫn khiến không ít người bàng hoàng. Vụ cháy đã cướp đi sinh mạng của 2 người, đó là anh P.A.T (SN 1975) và chị P.T.D (SN 1968).
Là một trong những người đầu tiên tham gia dập lửa, chữa cháy, bà N.T.B.L (SN 1961) hàng xóm của anh T vẫn chưa hết hoảng sợ mỗi khi nhớ lại đám cháy. Bà L cho biết, khi bà đang dọn dẹp hàng hóa bày bán trước cửa nhà để đi ngủ thì bỗng nghe thấy tiếng bầy chó sủa dữ dội. Cảm giác bất an, bà nhìn xung quanh thì hoảng hồn thấy căn nhà nơi anh T ở bị cháy, cùng với đó là tiếng kêu cứu thất thanh của 2 người trong nhà. Ngay tức khắc bà L lao ra bên ngoài tri hô mọi người trong tổ dân phố đến dập lửa. “Ngọn lửa càng lúc càng to dần, người chạy đi lấy nước dập lửa, thế nhưng do cửa nhà anh T là cửa kéo, lại được khóa trái bên trong nên mọi công tác cứu hộ bên ngoài dường như bất lực. Chúng tôi phải gọi nhau đi lấy búa, xà beng để đục tường…”, bà L kể lại.
Điều làm người dân dập lửa sửng sốt hơn, khi càng bơm nước vào dập lửa thì đám cháy càng bùng phát nhanh. Lửa theo nước bùng cháy ra cả đường. “Lạ lùng thay nước được dội vào bao nhiêu thì lửa lại càng bùng phát bấy nhiêu, như thể có xăng dầu ở trong, nghĩ dập lửa không ăn thua người dân dùng búa đập tường được 1 lỗ nhỏ thì lực lượng PCCC đến ứng cứu”, chị H (một người hàng xóm của anh T) tham gia cứu cháy nói.
Sau gần 20 phút phối hợp cùng lực lượng PCCC quận 12, bà L cùng hàng xóm mới vào được bên trong nhà, khi này tiếng kêu cứu của các nạn nhân cũng yếu dần. Mọi người chia nhau đi tìm các nạn nhân. Họ ngỡ ngàng khi nhìn thấy 2 nạn nhân nằm sõng soài trên nền nhà, cả 2 đều bị bỏng nặng. Trên lưng loang nổ nhiều vết máu, nhiều mảng da bị trầy xước cháy đen, bong tróc… Ngay tức khắc, các nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, vào 13h ngày 3/7 chị P.T.D đã tử vong. Ít ngày sau, anh T cũng tử vong tại bệnh viện.
Theo hàng xóm là chị H, tại hiện trường trên gác lửng tầng 2, một phần vách trần bị bung, rất có thể lúc đám cháy xảy ra, anh T đã cố gắng tìm cách thoát bằng đường trần nhà… Cũng theo chị H, ở địa phương anh T và chị D không gây gổ xích mích gì với hàng xóm. Chị D được đánh giá là người có tính cách vui vẻ. Trước đó, gia đình nạn nhân sống bằng nghề cho vay tiền “nóng”. Vụ cháy xảy ra có nhiều điều bất thường nên ngôi nhà đã bị cơ quan công an niêm phong để điều tra.
Nghi án phóng hỏa
Từ khi vụ cháy xảy ra cướp đi sinh mạng của người con trai, bà Nguyễn Thị Phú (SN 1950, ở Nam Định) như người mất hồn. Bà không thể tin được người con hiền lành, ngoan ngoãn vốn lo toan cho gia đình bỗng dưng phải lìa xa cõi đời chỉ sau một đêm. Bà nghi ngờ ngôi nhà bị cháy là do bị phóng hỏa. Bởi, trước khi vụ cháy xảy ra, camera an ninh của khu vực ghi lại được cảnh 2 người mặc áo mưa có hành vi lẩn khuất, lén lút ở khu vực hẻm nhà nạn nhân.
Cũng theo gia đình nạn nhân, thời gian gần đây, trong các mối quan hệ làm ăn, anh T và người đàn ông tên Quang (thường được gọi là Quang “ăn chay trường”) có xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. “Tôi được biết công an đã thu giữ một đoạn ống dùng để rót xăng từ bên ngoài vào nhà qua khe cửa. Chúng cố tình đổ xăng vào khu vực cầu thang lối lên xuống, để khi ngọn lửa bùng cháy các con tôi ngủ trên gác sẽ không có đường thoát. Con trai tôi còn 2 cháu nhỏ 9 tuổi và 7 tuổi đang ở quê. Vợ chồng tôi cũng già rồi, lương hưu thì được vài đồng, nếu nó có mệnh hệ gì thì lấy ai nuôi các cháu…”, bà Phú nức nở.
Trước những tình tiết của vụ việc gia đình bà Phú đã làm đơn kiến nghị đến các cơ quan chức năng cho rằng, đây không phải là một vụ cháy tự nhiên mà có âm mưu đốt nhà, giết người với tính chất rất nghiêm trọng, do đó đề nghị cơ quan chức năng làm rõ. Trao đổi với PV, ông Nguyễn Đắc Hậu - Phó Trưởng phòng cảnh sát PCCC quận 12 cho biết, sau khi vụ cháy xảy ra, Cảnh sát PCCC nhận thấy có dấu hiệu hình sự nên đơn vị đã chuyển hồ sơ sang Công an hình sự quận 12 thụ lý.
Trước thông tin cho rằng, Cảnh sát PCCC quận 12 kết luận nguyên nhân vụ hỏa hoạn là do cháy bàn thờ, ông Nguyễn Đắc Hậu - Phó trưởng phòng Cảnh sát PCCC quận 12 khẳng định, đơn vị không hề có bất kỳ kết luận nào về nguyên nhân xảy ra vụ việc tính đến thời điểm hiện tại. Ông Nguyễn Quốc Hải - Phó trưởng Công an quận 12 cho biết, vụ việc đang trong tiến trình điều tra, làm rõ, khi nào có kết luận chính thức sẽ thông tin đến báo chí.
X.Trường - H. Long
Bẫy lừa đảo tuyển dụng ngân hàng online khiến một phụ nữ ở Hà Nội mất 500 triệu đồng
Pháp luật - 55 phút trướcGĐXH - Một người phụ nữ ở Hà Nội bị lừa gần 500 triệu đồng khi sập bẫy tuyển dụng nhân viên ngân hàng online.
Gã đàn ông chiếm đoạt 1,4 tỷ đồng tiền 'giữ vị trí độc quyền đánh đề'
Xã hội - 6 giờ trướcTheo Công an TP Đà Nẵng, bằng các thủ thuật, đối tượng dụ dỗ nạn nhân và cho số trúng thưởng 2 lần, lần thứ 3 yêu cầu nạn nhân chuyển 1,4 tỷ đồng để giữ vị trí độc quyền đánh đề rồi chiếm đoạt.
Gã trai xăm trổ vờ hỏi đường rồi giật iPhone của bé gái 12 tuổi
Xã hội - 7 giờ trướcĐặng Văn Hòa tiếp cận bé gái bằng cách giả vờ hỏi đường, rồi giật điện thoại và tẩu thoát.
Bắt Tổng giám đốc Công ty Phong Hải Thịnh vì lạm dụng dự án chưa đủ pháp lý để thu tiền
Xã hội - 7 giờ trướcDù văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư quy định rõ không được huy động vốn, Đinh Văn Hùng vẫn ký cam kết chuyển nhượng 8 lô đất thuộc dự án và nhận của 2 bị hại tổng cộng 6,84 tỷ đồng. Số tiền này, Hùng sử dụng cho mục đích cá nhân và không thể hoàn trả.
Mua bán hóa đơn trái phép gần 20 tỷ đồng, 2 đối tượng bị khởi tố
Pháp luật - 11 giờ trướcGĐXH - Quá trình điều tra cơ quan công an xác định, Cấn Thị Hà và Phạm Thị Hồng Liên đã mua trái phép hoá đơn giá trị gia tăng, ghi tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ chưa thuế gần 20 tỷ đồng...
Hé lộ nguyên nhân cựu Chủ tịch xã sa chân vào đường dây ma túy
Pháp luật - 22 giờ trướcGĐXH - Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 21/11, Mùa Dua Thái - cựu Chủ tịch UBND xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn (cũ), Nghệ An đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và bất ngờ tiết lộ nguyên nhân khiến mình vướng vòng lao lý.
Triệt phá ổ nhóm trộm xe mô tô cực nhanh chỉ trong 5 giây
Pháp luật - 23 giờ trướcGĐXH - Công an Nghệ An vừa triệt phá ổ nhóm trộm cắp liều lĩnh, chuyên lấy cắp xe mô tô chỉ trong vài giây. Bảy đối tượng ở Nghệ An và Hà Tĩnh bị bắt, làm rõ 13 vụ trộm với tổng giá trị hơn 230 triệu đồng.
Thông tin sai sự thật về bệnh viện Bạch Mai, người phụ nữ ở Hà Nội bị xử phạt
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Đăng tải thông tin tin sai sự thật về công tác khám chữa bệnh tại bệnh viện Bạch Mai trên mạng xã hội, người phụ nữ trú tại phường Yên Hòa (TP Hà Nội) đã bị Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an thành phố Hà Nội xử lý.
Công an kịp thời giải cứu người đàn ông ở Đà Nẵng bị thao túng qua điện thoại
Pháp luật - 1 ngày trướcNhận tin báo của người thân về việc ông N.T.K mất liên lạc bất thường, Công an xã Tam Anh (Đà Nẵng) đã nhanh chóng triển khai lực lượng kiểm tra và xác định ông K. đang bị các đối tượng lừa đảo điều khiển tinh thần qua điện thoại.
Lập bẫy lừa đảo chiếm đoạt tiền dưới hình thức "đổ thạch tìm đá quý" trên mạng
Pháp luật - 1 ngày trướcNhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng phương thức phát trực tiếp “đổ thạch” tìm đá quý trên trang mạng xã hội...
Mailisa và chồng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Buôn lậu”
Pháp luậtGĐXH - Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an đã khởi tố vụ án “Buôn lậu" xảy ra tại Công ty MK Skincare và các đơn vị liên quan. Đồng thời, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa và các đối tượng liên quan về tội “Buôn lậu”.