Cảnh sát Anh dành 1 phút mặc niệm 39 nạn nhân thiệt mạng trong xe tải
Các sĩ quan cảnh sát và lực lượng cứu hộ hạt Essex, Anh đã dành 1 phút tưởng niệm 39 nạn nhân thiệt mạng trong thùng xe tải hồi tháng 10.
Theo thông báo trên trang web của sở cảnh sát Essex, lễ mặc niệm 39 nạn nhân thiệt mạng trong thùng xe tải đã diễn ra vào lúc 11 giờ sáng ngày 1/11 (theo giờ địa phương).
"Tuần trước, hạt (Essex) của chúng tôi đã chấn động bởi một sự kiện đau lòng. Chúng tôi xin chia buồn với tất cả những ai đã thiệt mạng và cả những người thân yêu của họ", cảnh sát trưởng Essex, ông BJ Harrington, nói.
"Đối với gia đình của những người đã thiệt mạng, tôi hứa sẽ làm tất cả trong khả năng của chúng tôi để đưa những kẻ phải chịu trách nhiệm về hành trình kinh hoàng mang người thân của các bạn tới đất nước của chúng tôi ra trước công lý", ông Harrington cho biết thêm.

Lễ mặc niệm diễn ra vào lúc 11 giờ sáng này 1/11 (Ảnh: Cảnh sát Essex)
Cảnh sát trưởng Essex cũng gửi lời cảm ơn tới lực lượng cứu hộ vì sự hỗ trợ của họ ngay từ những ngày đầu xảy ra thảm kịch, và cả những người vẫn đang tham gia vào cuộc điều tra về vụ việc này.
"Có rất nhiều người tận tụy đã làm công việc tuyệt vời trong tình huống khủng khiếp nhất. Một số nhân viên của chúng tôi đi làm nhiệm vụ vào đêm hôm đó, mà không biết họ sắp phải chứng kiến điều gì. Họ là những người bình thường nhưng làm công việc phi thường, và tôi tự hào về họ", ông Harrington nói.

Các thành viên của lực lượng cảnh sát và cứu hộ dành 1 phút mặc niệm các nạn nhân (Ảnh: Cảnh sát Essex)
Trước đó, Thủ tướng Anh Boris Johnson và nhiều quan chức Anh đã gửi lời chia buồn tới gia đình 39 nạn nhân thiệt mạng trong xe tải tại Essex.
"Cả đất nước, thậm chí cả thế giới, đều sốc trước thảm kịch này và sự tàn nhẫn của số phận mà những con người vô tội, những người hy vọng có một cuộc sống tốt đẹp hơn tại đất nước này, phải chịu đựng. Chúng tôi bày tỏ sự tiếc thương trước những người đã thiệt mạng và xin chia buồn với gia đình của họ", Thủ tướng Boris Johnson viết trong sổ tang.
Thủ tướng Johnson khẳng định, chính phủ Anh "quyết tâm làm tất cả mọi điều trong quyền hạn để đưa thủ phạm ra trước công lý".
Hiện tòa án đã truy tố hai nghi phạm là hai tài xế có liên quan tới việc vận chuyển thùng đông lạnh chứa 39 nạn nhân. Tài xế Eamon Harrison là người đã chở thùng đông lạnh tới cảng Zeebrugge, Bỉ, trước khi thùng này được chuyển tới cảng Purfleet, Anh bằng phà và được tài xế Mo Robinson tiếp nhận.
Ngoài ra, cảnh sát cũng đang phát lệnh truy nã hai anh em Ronan Hughes và Christopher Hughes. Đây là hai đối tượng vận hành một doanh nghiệp vận tải tại biên giới Bắc Ireland và bị nghi ngờ thuê thùng đông lạnh chở 39 nạn nhân từ một công ty khác của Ireland.
Theo Dân Trí

Ngôi mộ của cha đột ngột phát nổ, 3 chị em tử vong tại chỗ: Cảnh sát vào cuộc phát hiện sự thật kinh hoàng
Chuyện đó đây - 6 giờ trướcKhi họ đang đốt vàng mã trước mộ cha mình, ngôi mộ đột nhiên phát nổ, giết chết cả ba người.

Nhật Bản đặt kho báu 260.300 tỷ ngay dưới chân núi Phú Sĩ: "Phòng thí nghiệm sống" đang dần thành hình
Chuyện đó đây - 11 giờ trướcNơi đây có thể ví như địa điểm “tinh hoa hội tụ” của đất nước mặt trời mọc.

Bắt giữ hàng chục đối tượng trong đường dây lừa tình đàn ông Mỹ
Tiêu điểm - 22 giờ trướcCảnh sát Indonesia vừa bắt giữ hàng chục nghi phạm trong đường dây lừa đảo tình cảm nhắm vào đàn ông Mỹ thông qua ứng dụng Telegram.

Thấy ô tô của hàng xóm nổ máy từ trưa đến tối, người phụ nữ tới gần thì hoảng hốt, vội báo cảnh sát
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcVụ việc đã khiến cho người phụ nữ vô cùng hoảng hốt.

Đây là âm thanh đáng sợ nhất thế giới
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcÂm thanh này đã khiến bất kỳ ai nghe thấy nó đều phải ám ảnh.

Làm người không muốn, chỉ muốn thành "người chuột": Cuộc đời này bạc lắm, cố gắng để làm gì?
Chuyện đó đây - 1 ngày trước"Chúng ta đã chán ngán lối sống hào nhoáng, vội vã, ép buộc mà mình đang phải chịu đựng. Thứ chúng ta muốn là được tự do nằm xuống bất cứ khi nào và bất cứ nơi nào".

Phát hiện ngôi mộ hoàng gia 2.800 năm tuổi ở Thổ Nhĩ Kỳ
Tiêu điểm - 2 ngày trướcBộ trưởng Văn hóa và Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ thông báo phát hiện ra một ngôi mộ mới tại một thành phố có từ thế kỷ thứ 8 trước Công nguyên, quê hương của Vua Midas, vị vua được cho rằng chạm tay vào thứ gì là biến nó thành vàng.

Có gì trong "bữa tiệc cuối cùng" của siêu quái thú dài 15 m?
Chuyện đó đây - 2 ngày trướcMảnh ghép quan trọng trong đời sống của quái thú Titanosauria - động vật trên cạn lớn nhất trong lịch sử địa cầu - vừa được tiết lộ nhờ "Judy".

"Thuyền ma" ngàn năm hiện ra từ lòng đất, chở người phụ nữ bí ẩn
Chuyện đó đây - 2 ngày trướcTrong quá trình mở rộng một ga ra ở Na Uy, người ta đã phát hiện một chiếc "thuyền ma" Viking nằm ngay dưới lớp đất bề mặt.

Bí ẩn “hồ Medusa” châu Phi: Nước đỏ khiến động vật hóa đá
Chuyện đó đây - 3 ngày trướcTại Tanzania có một hồ nước màu đỏ ma quái, có thể nhanh chóng biến động vật chết thành xác ướp vôi hóa y như bị Medusa thần thoại tấn công.

Ngôi mộ của cha đột ngột phát nổ, 3 chị em tử vong tại chỗ: Cảnh sát vào cuộc phát hiện sự thật kinh hoàng
Chuyện đó đâyKhi họ đang đốt vàng mã trước mộ cha mình, ngôi mộ đột nhiên phát nổ, giết chết cả ba người.