Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Cao thủ" tiết kiệm: 3 triệu/tháng vẫn đủ cho cả nhà

Thứ tư, 14:45 09/12/2015 | Gia đình

Với mức thu nhập không cao, nhiều phụ nữ là "tay hòm chìa khóa" cho gia đình đã phải chi tiêu rất chặt chẽ. Thậm chí có gia đình chỉ tiêu có 3 triệu/tháng mà vẫn có "của để dành".

2 vợ chồng tiêu 5 triệu/tháng

Cặp vợ chồng trẻ 28 tuổi anh N.H.A và chị L ở Hà (Đông, Hà Nội)  từng gây nhiều tranh cãi khi tiết lộ họ chỉ chi tiêu từ 5-6 triệu và để dành 13 triệu/tháng. Các khoản như sau:

- Tiền ăn: 100 ngàn đồng mỗi ngày x 30 ngày = 3 triệu đồng.

- Tiền xăng xe: 300 ngàn đồng/tháng. Vì đi làm trên cùng một con đường nên 2 vợ chồng đi chung một xe và đưa đón nhau.

- Tiền điện thoại: 400 ngàn đồng/tháng (nên nạp thời điểm có khuyến mãi)

- Tiền điện nước: 200 ngàn đồng/tháng

- Tiền chi tiêu cho ma chay, cưới xin: 1 triệu đồng/tháng

- Tiền ăn uống bên ngoài: 1 triệu/tháng

- Tiền biếu ông bà nội ngoại: mỗi bên 1 triệu = 2 triệu/tháng.

Thỉnh thoảng anh chị cũng đi ăn bên ngoài hoặc đi ăn với bạn bè. Khi đi ăn với bạn bè vẫn chủ yếu trên tinh thần “lệ quyên” nên cũng không tốn kém.

Tổng số tiền hàng tháng chi tiêu: 5 triệu 9 (không kể khoản tiền biếu nội ngoại). Trừ tiền biếu bố mẹ hai bên, số tiền vợ chồng chị tiết kiệm mỗi tháng được 12 triệu/tháng

Ngoài ra, chị M.L cũng không dùng mỹ phẩm, hạn chế mua sắm quần áo linh tinh, chồng chị lại không hút thuốc lá, không uống rượu, trà, cà phê nên khoản lặt vặt cũng tiết kiệm được đáng kể.

3 triệu/tháng vẫn đủ nuôi cả nhà

Chị Nguyễn Huệ giáo viên ở Long An cũng từng gây sốt khi tiết lộ bí quyết chi tiêu cho 2 vợ chồng chỉ với 3 triệu/tháng . Chồng chị đang chờ việc, còn lương của Huệ hiện chỉ ở mức dưới 3 triệu đồng mỗi tháng.


Mức lương gần 3 triệu đồng nhận về được chị Huệ chia thành các khoản cố định ngay từ đầu tháng

Mức lương gần 3 triệu đồng nhận về được chị Huệ chia thành các khoản cố định ngay từ đầu tháng

Cách quản lý chi tiêu của chị là phân chia lương thành các khoản buộc cọc hoặc để vào phong bì riêng, tuyệt đối không chi vượt ngân sách. Ngoài mỗi phong bì, chị ghi chú cụ thể từng khoản như: điện nước, mắm muối và bột giặt, điện thoại, Internet, gạo, thức ăn, xăng xe, vệ sinh…

Huệ phân bổ 300.000 đồng xăng xe, gạo 10 kg tương ứng 140.000 đồng, Internet 155.000 đồng, mắm muối và bột giặt 100.000 đồng, điện nước 200.000 đồng, sữa, mì tôm 200.000 đồng, đồ cúng các ngày rằm, mùng một 150.000 đồng.

Riêng tiền ăn, vợ chồng chị chi tiêu “chắt bóp” trong giới hạn 40.000 đồng thức ăn cho 2 bữa chính mỗi ngày. Đề phòng có khách đột xuất, Huệ bổ sung thêm khoảng 300.000 đồng vào quỹ ăn uống.

Cả nhà tiêu 100 nghìn/ngày

Chị Nguyễn Thị Sửu (Đan Phượng, HN) làm nghề bán hàng rong cũng gây chú ý khi chia sẻ về bí quyết chi tiêu tiết kiệm 100 nghìn/1 ngày . Chị nói: "Mỗi ngày tôi bán được khoảng 200.000 đồng, trừ chi phí mỗi ngày tôi vẫn còn dư giả được khoảng 100.000 đồng để mang về".

Tất cả gia đình đều chi tiêu trong khoản tiền mà chị buôn bán được. Chị nói, hàng tháng ngoài tiền học cho con là khoản cứng thì chị em nên chia ra các khoản cần chi và chỉ chi trong khoản ấy. Khi đi chợ thì phương châm càng rẻ thì càng tốt nhưng rẻ cũng phải tươi ngon một chút.

"Nước mắm, muối, mì chính, đường, dầu mỡ thì đợi giảm giá, khuyến mãi. Mình dân lao động không cần phải đẹp lắm nên quần áo thì chọn hàng rẻ, hàng cũ để mua hay chờ cuối mùa người ta xả hàng thì sẽ tiết kiệm hơn được một khoản. Rau xanh, hoa quả thì mình bán nên tận dụng hàng ế mình ăn cũng được", người phụ nữ cho biết.

Tuy nhiên, chị Sửu cũng cho biết thi thoảng gia đình chị vẫn đổi vị những bữa ăn nhạt của gia đình mà không phạm vào khoản tiết kiệm hàng tháng nhờ biết chi tiêu.

Nữ công nhân nuôi con nhỏ với 4 triệu/tháng

Đang nuôi con nhỏ 10 tháng tuổi, chồng đi làm xa chị Nguyễn Hải Yến, 26 tuổi cũng phải tự thân vận động. Với mức lương công nhân may 4 triệu/tháng nhưng người phụ nữ 26 tuổi "năng nhặt chặt bị" ấy đã nuôi con nhỏ khá thoải mái. Bên cạnh đó, chị còn tiết kiệm được một khoản cho gia đình.

Cụ thể mức chi tiêu nhà chị mỗi tháng như sau:

- Tiền gửi con: 1 triệu

- Tiền ăn sáng, tối của 2 mẹ con: 1,5 triệu

- Tiền sữa: 800 nghìn

- Chi tiêu linh tinh: 500 nghìn

- Tiền điện nước, gas: 300 nghìn

Như vậy, tổng chi phí mỗi tháng, chị Yến chi khoảng 4 triệu. Còn số tiền lương của chồng (dao động 7-8 triệu), chị để ra để tích lũy.

Chi tiêu hơn 3 triệu/tháng của mẹ bầu 

Bảng chi tiêu cho cả gia đình chỉ hơn 3 triệu đồng/tháng của một bà bầu thu nhập vợ chồng chưa đến 5 triệu cũng từng khiến nhiều chị em nháo nhác.

Theo mẹ bầu này, không tính tiền thai sản mà chỉ tính các chi phí ăn uống sinh hoạt hàng ngày của 2 vợ chồng thì tổng chi tiêu dao động khoảng hơn 3 triệu đồng/tháng.


Tổng tất cả các khoản là: 3 triệu 347 nghìn

Tổng tất cả các khoản là: 3 triệu 347 nghìn

Cụ thể như sau:

Tiền ăn gạo: 8 lạng/ngày x 30 ngày = 24 cân x 13.5/cân = 324 nghìn/tháng.

Thức ăn: 35 nghìn thịt 5 nghìn rau = 40 nghìn/ngày x 30 = 1 triệu 200 nghìn/tháng.

Dầu ăn 1 tháng/chai: 45 nghìn, Xì dầu 1 tháng/chai: 12 nghìn, Tương ớt: 16 nghìn, Dấm: 10 nghìn, Hành: 10 nghìn, Tỏi: 10 nghìn, Chanh: 10 nghìn.

Ớt: 5 nghìn; tiêu: 5 nghìn; mắm: 50 nghìn, đường: 30 nghìn; gia vị bột canh ướp dâu hào, mayonaise: 80 nghìn

Tổng: 1 triệu 807 nghìn gas: 100 nghìn = 1 triệu 907 nghìn.

Điện: 300 nghìn, nước: 100 nghìn. Tất cả: 2 triệu 307 nghìn mạng internet 200 nghìn = 2.507 nghìn.

Tiền ăn sáng: 40 nghìn, tiền mì gói bổ sung: 200 nghìn, tiền nước uống: 100 nghìn. Ăn khuya, vặt: 100 nghìn. Tiền xăng: 300 nghìn, thẻ điện thoại: 100 nghìn.

Số tiền chi cho sinh hoạt, ăn uống được chị tính toán chi li đến từng củ hành, củ tỏi. Bà bầu này cho biết tổng thu nhập của 2 vợ chồng chưa đến 5 triệu đồng, vợ đang nghỉ ở nhà, còn công việc của chồng lương cứng 3 triệu, làm thêm thì tháng sẽ có từ 4,5-5 triệu. 

Có lẽ, đây chính là lý do mọi chi phí sinh hoạt đều được bà mẹ trẻ này chi vừa phải, tiết kiệm đến mức tối đa.

Theo Phương Lễ/VietnamNet

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bố chồng có cuốn sổ ghi đầy bí mật, khi ông bệnh, tôi đi gõ cửa từng nhà trong danh sách nhưng câu trả lời của họ khiến tôi lạnh buốt tim

Bố chồng có cuốn sổ ghi đầy bí mật, khi ông bệnh, tôi đi gõ cửa từng nhà trong danh sách nhưng câu trả lời của họ khiến tôi lạnh buốt tim

Gia đình - 1 giờ trước

Tối hôm đó, tôi về bệnh viện, đặt quyển sổ lên bàn, không nói gì, chồng nhìn tôi, hiểu ngay.

'Bữa sáng muộn' và cú đấm vào mắt vợ: Câu chuyện phẫn nộ phía sau cánh cửa gia đình

'Bữa sáng muộn' và cú đấm vào mắt vợ: Câu chuyện phẫn nộ phía sau cánh cửa gia đình

Chuyện vợ chồng - 1 giờ trước

GĐXH - Chỉ vì bữa sáng không vừa ý, người chồng đã đánh vợ thương tích. Nhưng điều khiến dư luận phẫn nộ không chỉ là hành vi bạo lực, mà còn là chuỗi năm tháng cam chịu của người vợ trong im lặng.

Nghỉ hưu, tôi làm một lúc 3 việc để mua nhà cho con trai

Nghỉ hưu, tôi làm một lúc 3 việc để mua nhà cho con trai

Gia đình - 5 giờ trước

GĐXH - Nhiều người về hưu chọn nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống. Nhưng với bà Mai (57 tuổi) quãng đời nghỉ hưu lại là khoảng thời gian bà bận rộn nhất.

Bố mẹ đều đã mất, tỉnh dậy sau khi sinh con, tôi rơi nước mắt với người ở bên cạnh mình

Bố mẹ đều đã mất, tỉnh dậy sau khi sinh con, tôi rơi nước mắt với người ở bên cạnh mình

Gia đình - 8 giờ trước

Chồng tôi nói nếu không nhờ ông ấy, thì có lẽ giờ này chưa chắc anh đã được gặp lại vợ con.

Cô dâu 92kg lấy chồng 50kg, ngày cưới tiếc nuối mãi một điều

Cô dâu 92kg lấy chồng 50kg, ngày cưới tiếc nuối mãi một điều

Chuyện vợ chồng - 23 giờ trước

Từ khi quen nhau cho đến khi làm đám cưới, cô dâu 92kg cùng chồng gặp nhiều tình huống thú vị.

Bi kịch của người đàn bà 'cắm sừng' chồng rồi đòi ly hôn

Bi kịch của người đàn bà 'cắm sừng' chồng rồi đòi ly hôn

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Đang vô cùng tức giận khi phát hiện vợ ngoại tình thì cô ấy đề nghị ly hôn khiến Hách nổi cơn thịnh nộ dẫn đến cái kết đau thương.

Lương hưu 43 triệu/tháng, ở nhà to, có người phục vụ, cụ ông 70 tuổi vẫn thốt lên: 'Giá như tôi chọn khác…'

Lương hưu 43 triệu/tháng, ở nhà to, có người phục vụ, cụ ông 70 tuổi vẫn thốt lên: 'Giá như tôi chọn khác…'

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Dù có mức sống đáng mơ ước, cụ ông 70 tuổi vẫn cảm thấy trống rỗng. Ông nhận ra một điều: Hạnh phúc tuổi già không nằm ở vật chất.

Gặp thử thách khó nhằn khi đón dâu, chú rể Hà Nội bật cười gọi anh em 'giải cứu'

Gặp thử thách khó nhằn khi đón dâu, chú rể Hà Nội bật cười gọi anh em 'giải cứu'

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Thấy cảnh hơn 20 chén rượu được xếp từ bậc thềm đến cửa phòng cô dâu, chú rể vội quay đi tìm viện trợ để hoàn thành màn thử thách đón dâu này.

3 chòm sao bên ngoài khó ưa bên trong tốt bụng

3 chòm sao bên ngoài khó ưa bên trong tốt bụng

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Những chòm sao đặc biệt này bề ngoài có vẻ rất khó gần, kiêu ngạo nhưng thực tâm họ lại là người "ngoài lạnh trong nóng".

Top