Câu nói chạm đến trái tim trong Reply 1988 được chia sẻ rầm rộ khiến nhiều bậc làm cha mẹ phải suy ngẫm
Một câu nói rất đáng để suy ngẫm của ông bố Sung Dong Il trong phim Reply 1988.
Thời điểm hiện tại, trên MXH, dân mạng đồng loạt chia sẻ lại câu nói của ông bố trong bộ phim Reply 1988.
Còn nhớ trong bộ phim Reply 1988, ông bố Sung Dong Il từng nói một câu khiến rất nhiều khán giả phải rơi nước mắt: "Chẳng ai vừa sinh ra đã làm bố cả. Bố cũng là lần đầu tiên làm cha, vì thế mong con hãy lượng thứ cho những sai lầm của ta nhé."

Ông bố Sung Dong Il trong Reply 1988.
Câu thoại này được chia sẻ gây xôn xao dư luận và nó đã làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều:
- Người lớn đã từng là trẻ con nhưng trẻ con chưa bao giờ là người lớn. 1 ông bố 3 con, lấy lý do lần đầu làm bố để biện minh cho sự phân biệt đối xử, vô tâm của mình với đứa con thứ thì thật vô lí. Tuy nhiên, đúng là chi tiết đó rất hay vì ít cha mẹ nào có thể nói cảm ơn hay xin lỗi với những đứa con của mình.
- Hồi xem phim này sống mũi cứ cay cay, phim nhẹ nhàng không drama nhưng lại có rất nhiều ý nghĩa. Xem xong có thể gọi thành tên những cảm xúc trước giờ chỉ cảm nhận mà không thể nói ra với những gì bố mẹ đã vì mình.
- Bố chỉ muốn tốt cho con. Bố luôn yêu các con của mình.

Một vài hình ảnh của nam diễn viên Sung Dong Il trong phim Reply 1988.
Cho những ai chưa biết, Reply 1988 là bộ phim rất đáng xem nói về cuộc sống của 5 gia đình thuộc cùng một khu phố ở thủ đô Seoul. Không quá gay cấn hay ngọt ngào, thế nhưng Reply 1988 vẫn gây được ấn tượng cho người xem bằng những câu chuyện vô cùng cảm động, ấm áp.
Tú Đào
Thành 'choáng' khi biết mẹ ngỏ ý muốn Linh Chi làm con dâu
Xem - nghe - đọc - 11 giờ trướcGĐXH - Bà Hoà rất có thiện cảm với Linh Chi, bà không ngần ngại bày tỏ mong muốn cô làm con dâu của mình.
Trạm yêu thương: Nghị lực của nam sinh kế toán chất lượng cao bất ngờ bị viêm tủy sống liệt hai chân
Xem - nghe - đọc - 1 ngày trướcGĐXH - "Trạm yêu thương: Có nhau là hạnh phúc" trên VTV1 tuần này mang đến câu chuyện của Nguyễn Đăng Tú - hành trình đi qua những tổn thương sâu sắc, để rồi chạm tới ánh sáng của nghị lực, sự hồi sinh và niềm hy vọng.
Đêm hội Youth Fest 2026: Nghệ sĩ trẻ 'cháy' cùng đoàn viên VTV
Xem - nghe - đọc - 1 ngày trướcGĐXH - Đoàn Thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Youth Fest 2026, chào mừng 95 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với nhiều hoạt động sôi nổi.
Vất vả tìm kiếm rồi sốc nặng trước quá khứ đáng sợ của bố đẻ
Xem - nghe - đọc - 1 ngày trướcGĐXH - Bố đẻ không chỉ bỏ rơi mẹ con Thành mà còn vào tù ra tội, ngược đãi và bạo lực...
Phim hành động Thái Lan ra rạp vào tháng 4 gây sốt vì tình tiết đặc biệt
Xem - nghe - đọc - 2 ngày trướcGĐXH - Sau khi "nhá hàng" bằng loạt poster nhân vật, bộ phim hành động "Phi vụ cuối cùng" tiếp tục tung teaser chính thức, nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả yêu thích dòng phim gangster.
Bất ngờ phát hiện ông chủ quán phở là bố đẻ của mình
Xem - nghe - đọc - 2 ngày trướcGĐXH - Sau khi biết bố mình chưa chết như lời mẹ nói, Thành quyết định đi tìm người đã sinh ra mình.
Giải cứu được nhiều con tin nhưng chưa tìm thấy con gái của Thượng tướng Hà Đình Quân
Xem - nghe - đọc - 2 ngày trướcGĐXH - Minh Kiên và đồng đội đã cứu được Linh, Yến và Hà Lê nhưng anh vẫn chưa thể tìm thấy Lam Anh.
Phim nối sóng 'Không giới hạn' có gì hấp dẫn?
Xem - nghe - đọc - 2 ngày trướcGĐXH - Sau khi bộ phim "Không giới hạn" kết thúc, phim "Ngược đường ngược nắng" sẽ nối sóng hứa hẹn mang đến những câu chuyện cảm động về tình người.
Cân não cuộc giải cứu con gái Thượng tướng bị mắc kẹt dưới hầm mỏ
Xem - nghe - đọc - 3 ngày trướcGĐXH - Sau khi kích hoạt mìn nổ trong hầm mỏ, Khải Phong và Phương Trang đã bỏ trốn, để lại đồng bọn đang mắc kẹt cùng con tin.
Bị cấm cản yêu đương, 'thiếu gia' bỏ nhà để níu kéo bạn gái
Xem - nghe - đọc - 4 ngày trướcGĐXH - Sau trận cãi vã với mẹ, Quân bỏ nhà ra ngoài sống để có cơ hội gần Thương và chứng minh bản thân đã trưởng thành.
Con gái Thượng tướng bị bắt làm con tin
Xem - nghe - đọcGĐXH - Phương Trang vượt mặt Khải Phong ra lệnh bắt cóc Lam Anh (con gái Thượng tướng Hà Đình Quân) và những người phụ nữ khác.