Chắc gì đã phải con tôi mà cưới

| Tâm sự

Yêu nhau 3 năm, sống với nhau như vợ chồng gần 1 năm, vậy mà khi biết em có thai anh ấy nói chắc gì đã phải con anh ấy.

Em năm nay 25 tuổi, người yêu em năm nay 27 tuổi, chúng em yêu nhau được 3 năm. Gia đình nhà em và nhà anh cách nhau hơn chục cây số, khi chúng em quen nhau, cũng đã về ra mắt hai bên gia đình, bố mẹ hai bên đều rất ưng ý. Bố mẹ em xác định anh là con rể, nên coi anh như con cái trong nhà, bố mẹ anh cũng rất quý em và coi em như dâu con trong nhà, nên nhà có việc gì hai bác cũng đều điện thoại cho em về.

Trước đây, vì công việc chưa ổn định, nên anh ấy nói với em đợi công việc ổn định sẽ làm đám cưới. Bố mẹ em và bố mẹ anh ấy cũng đồng ý đợi công việc hai đứa ổn định thì làm đám cưới.

Nghĩ hai đứa cũng đã xác định cưới nhau, hai bên gia đình cũng đã đồng ý nên cách đây gần một năm chúng em đã dọn về sống với nhau như vợ chồng. Điều này bố mẹ anh ấy cũng biết, nhưng bố mẹ em thì không biết, vì em vẫn giấu.

Sống với nhau một thời gian, em và người yêu cũng xảy ra những bất đồng quan điểm, nhưng đều giải quyết được vì thế cũng chưa xảy ra cãi vã to tiếng. Anh ấy vẫn nói đợi vài tháng nữa thì hai đứa sẽ làm đám cưới, và bố mẹ anh mỗi lần điện thoại cho em, hoặc mỗi lần em về quê thì cũng giục hai đứa làm đám cưới.

Đằng nào thì cũng sắp cưới, nên gần đây em không sử dụng biện pháp trách thai gì, tháng vừa rồi em bị chậm kinh nguyệt, em thử que và biết mình có thai, sợ không chắc chắn nên em đợi sau mấy ngày đi siêu âm, khi biết chính xác có thai em mới hồ hởi điện thoại thông báo cho người yêu.

Em cứ ngỡ rằng khi biết tin này anh ấy sẽ rất vui sướng, sẽ reo lên vì hạnh phúc sắp được làm bố. Vậy mà khi em thông báo có thai, anh lại tỏ thái độ khó chịu, nghi ngờ và nói “Chắc gì cái thai trong bụng đã phải là con của tôi”. Anh còn nói em đang dùng cái thai của ai đó để bắt anh ấy phải lấy em làm vợ, anh sẽ không chấp nhận cưới khi không biết chắc đó có phải là con mình hay không.

Thái độ của anh ấy làm em cảm thấy vô cùng hoang mang và thất vọng, hóa ra anh ấy cũng chỉ là một người đàn ông tầm thường, vô trách nhiệm, dám làm không dám nhận. Em chẳng còn tin vào anh ấy cũng như tin vào tình yêu anh ấy dành cho mình, em buồn quá và cũng suy nghĩ rất nhiều về chuyện này.

Bây giờ em chẳng biết phải làm như thế nào, nếu biết em sống thử với người yêu và có thai thì chắc bố mẹ em sẽ không chịu nổi cú xốc này, còn nếu cố tình giữ lại cái thai để bắt anh phải cưới thì liệu tình yêu của anh có mang lại hạnh phúc cho mẹ con em hay không, hay cưới nhau rồi em lại còn khổ hơn bây giờ. Có phải bỏ cái thai là lối thoát duy nhất cho cuộc sống của em lúc này hay không?. Em mong nhận được lời khuyên từ các anh, chị.

Theo Thủy Tiên
Báo Đất Việt

thanhloan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.