Mang thai đến tháng thứ 6 thì tôi bị hội chứng tiền sản giật nặng phải vào viện để các bác sĩ điều trị. Suốt gần một tháng trời điều trị, tình hình thai kỳ của tôi vẫn không khả quan, nếu không nói là diễn tiến ngày càng xấu.
Thai được 7 tháng, tôi được bác sĩ chỉ định phải chấm dứt thai kỳ vì sức khỏe của tôi lúc này rất tồi tệ, thai nhi thì suy dinh dưỡng. Tôi đã khóc rất nhiều, tim tôi đau thắt. Nhưng trước thái độ kiên quyết của bác sĩ điều trị và sự động viên, an ủi của gia đình, tôi đồng ý làm thủ thuật để sinh non bé khi bé tròn 7 tháng 10 ngày.
Bé ra đời chỉ nặng vừa đúng 1 kg, dài 37 cm. Nhìn con tôi xót xa và ngỡ con sẽ không thể sống được vì con quá non nớt và yếu ớt. Con nằm lồng kính suốt một tháng trời thì bác sĩ thông báo người nhà vào viện đón bé.
Hạnh phúc và hy vọng rất nhiều, tôi vào viện đón bé và chăm sóc bé cẩn thận theo kiểu kanguru đúng hướng dẫn của các bác sĩ khoa Nhi. Ngày bé tròn 5 tháng tuổi, bé mới được 3 kg nhưng gia đình tôi đã rất vui và bản thân tôi thì ngập tràn hạnh phúc.
Các mẹ không thể hình dung được tôi đã cực với bé thế nào trong suốt 12 tháng đầu. Nếu như những bé bình thường được sinh đủ ngày đủ tháng khác vẩn thỉnh thoảng hay mắc bệnh thì bé nhà tôi gần như tần suất ra vào bệnh viện khá thường xuyên với chỉ duy nhất môt bệnh: ho, viêm phế quản, viêm phổi.
Uống thuốc rồi tiêm, chích mãi nhưng cứ khỏi được mười ngày, nửa tháng thì bệnh tái lại. Nhìn con ho từng cơn, sữa uống vào bao nhiêu lại ói hết ra, con ngày càng còi cọc, tôi thật sự bế tắc.
25 tuổi, chưa từng có kinh nghiệm làm mẹ, tôi đã lùng sục sách báo chỉ mong tìm được cách nào đó tăng sức đề kháng cho con. Và tôi biết đến Ceelin- vitamin C giúp bé tăng cường đề kháng mỗi ngày.
Ban đầu cũng không tin tưởng lắm nhưng tôi nghĩ thuốc chắc là vô hại, nếu không phòng được bệnh thì cũng bổ sung vitamin cho con. Tôi kiên trì cho bé uống mỗi ngày theo đúng hướng dẫn.
Bé quả thật khỏe hơn thấy rõ, bằng chứng là thời gian tái phát bệnh của bé lâu hơn trước. Nếu như trước đây hầu như tháng nào bé cũng phải “ghé thăm” bác sĩ thì nay tần suất giảm hơn, có khi 4, 5 tháng bé mới bị ho lại. Bé ít bệnh, ăn uống được hơn, tôi lại tập trung làm cách nào để bé tăng cân nặng và phát triển chiều cao để nhanh chóng đuổi kịp các bé cùng tuổi.
Tôi tham khảo thực đơn dành cho bé trên mạng và luôn cố gắng thay đổi món ăn để tạo sự hứng thú cho bé. Để con tăng cân tốt, tôi luôn cho vào bát cháo, cơm của bé 1 muỗng canh dầu ăn và thêm một khẩu phần bắt buộc là 1 hũ váng sữa, 1 hũ sữa chua cộng với 800 ml sữa mỗi ngày.
Trộm vía, bé phát triển và đáp ứng khá tốt với thực đơn hàng ngày theo tiêu chuẩn của mẹ. Đến nay 43 tháng tuổi , bé nặng 19,5 kg và cao 100 cm, đã đuổi kịp các bé cùng tuổi. Nhìn con lớn lên từng ngày, thông minh, lanh lợi. Tôi thực sự hạnh phúc và muốn chia sẻ niềm hạnh phúc này với các bạn.
Họ tên: Bùi Thị Bé Hà
Sinh ngày: 17/10/1983
Địa chỉ: TP Hồ Chí Minh
|
Để bài viết của bạn được nhiều bình chọn, bình luận và giành được giải thưởng hấp dẫn của chương trình, bạn hãy thông báo cho bạn bè, người thân vào cuối mỗi bài viết, click vào “Bình chọn” ở cuối bài của bạn hoặc bất kỳ bài viết nào yêu thích.
Hoặc tích cực tham gia chia sẻ bài viết trên Facebook, Yahoo, Google... và kêu gọi nhiều mẹ khác cùng tham gia trên chuyên mục "Mẹ chăm con khỏe” nhé.
Hãy Click vào đây để biết thêm thông tin về giải thưởng và cách thức gửi bài viết.
Nếu có khó khăn gì trong quá trình gửi bài chia sẻ, các bạn có thể điện thoại cho Ms Hường, số điện thoại: 01236831919. |