Chàng trai tỏ tình bằng 999 hộp bao cao su

| Bốn phương

Sau khi màn cầu hôn thành công, chàng trai trẻ Trung Quốc tặng luôn 999 hộp bao cao su cho những người chứng kiến.


Màn tỏ tình thu hút sự chú ý của nhiều người. Ảnh: Shanghaiist

Màn tỏ tình thu hút sự chú ý của nhiều người. Ảnh: Shanghaiist

Theo Shanghaiist, màn tỏ tình lãng mạn diễn ra tại một quảng trường ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang hôm 25/9. Để gây ấn tượng với bạn gái, chàng trai trẻ tự mình xếp 999 chiếc hộp bao cao su lại thành hình trái tim. Sau khi nhân vật chính xuất hiện, anh chàng quỳ gối, trao bó hoa và ngỏ lời, mong cô hãy trở thành bạn gái.

"Cuộc đời một người đàn ông chỉ "làm chuyện ấy" khoảng 6.000 lần. Anh mong mỗi lần như thế của mình đều là với em", chàng thanh niên nói.

Về phía cô gái, sau khi mắng chàng trai là "hâm", cuối cùng cô cũng vui vẻ chấp nhận lời tỏ tình sau khi đám đông người xung quanh hò reo, thúc giục. Những người chứng kiến thậm chí còn trở nên hào hứng hơn khi chàng trai lấy ra một chiếc micro và bảo họ hãy mang những hộp bao cao su này về.


Cả hai trao nhau nụ hôn ngọt ngào sau khi cô gái nhận lời. Ảnh:Shanghaiist

Cả hai trao nhau nụ hôn ngọt ngào sau khi cô gái nhận lời. Ảnh:Shanghaiist

Chỉ trong vòng 30 giây, toàn bộ số bao cao su đã được "dọn" sạch. Một cô gái trẻ còn được nhìn thấy rời khỏi hiện trường khi trên tay là 7 hay 8 chiếc hộp. Trong khi đó, đôi tình nhân trẻ tranh thủ bước lên chiếc Porsche sang trọng và rời đi.

Màn tỏ tình thu hút sự chú ý của không ít thành viên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều ý kiến cho rằng cô gái thực ra không bị hấp dẫn bởi những hộp bao cao su hay lời tỏ tình ngọt ngào của chàng trai, mà thực chất là chiếc xe Porsche đắt tiền của anh ta.

"Nếu cậu ấy không sở hữu chiếc Porsche kia, bạn nghĩ liệu màn tỏ tình này có thành công không", một thành viên bình luận.


Cặp đôi rời hiện trường tỏ tình trên chiếc Porsche đắt tiền. Ảnh:Shanghaiist

Cặp đôi rời hiện trường tỏ tình trên chiếc Porsche đắt tiền. Ảnh:Shanghaiist

Theo Ngôi sao

Ý kiến của bạn
Tags:
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.