Cháu bé mồ côi đang cần sự sẻ chia
Giadinh.net - Cháu Phan Xuân Đức ở xóm Lâm Thọ, Sơn Lâm, Hương Sơn, Hà Tĩnh mới 10 tuổi đầu đã phải đi chăn dê, chăn trâu bò cho nhiều gia đình tại địa phương.
Năm 2005, mẹ Đức đưa cháu về bà ngoại, khi đó cháu mới học lớp 1. Được 1 tháng, ngoại nuôi không được nên Đức phải sang một nhà gần đó chăn bò, bế em. Được 6 tháng Đức chuyển qua nhà chị Tuyết cùng xóm giúp việc vặt trong nhà. 4 tháng sau cháu theo mẹ về nhà dượng, nhưng rồi khổ quá lại về bà nội.
Đến lượt bà nội cũng không có điều kiện nuôi cháu, vậy là một lần nữa Đức đến chăn trâu bò cho nhà ông Thể ở xóm Lâm Đồng, mấy bữa sau lại qua nhà ông Thân....Bà Lý - bà nội cháu Đức gạt nước mắt nói: “ Khổ lắm chú nờ. Tí tuổi mà ngậm đắng nuốt cay. Cũng tại vì con mẹ nó!”
Hơn chục năm trước, chị Trần Thị G xây dựng gia đình với anh Phan Xuân Trường. Cháu Đức là thành quả tình yêu của hai người. Anh Trường thương yêu vợ con, cần cù, chăm chỉ nên chỉ sau hai năm, vợ chồng anh đã có cửa nhà vườn tược ở riêng. Cuộc sống đầm ấm, không lúc nào vắng tiếng cười. Tai hoạ ập xuống khi anh Trường vào
Ngày bố mất, nhìn cháu Đức đeo khăn tang, mắt thâm quầng, xanh xao, không ai cầm nổi nước mắt. Tuy hoàn cảnh rất khó khăn, nhưng được sự giúp đỡ của bà con, cô bác, hiện Đức vẫn theo học lớp 4 Trường tiểu học Sơn Lâm. “Cháu Đức rất ngoan, chăm học, chỉ tội là hoàn cảnh gia đình đáng thương quá. Hy vọng sẽ có nhiều tấm lòng hảo tâm, chia sẻ với hoàn cảnh của cháu” - Cô Hiệu trưởng Trường tiểu học Sơn Lâm nói.
Điều đáng nể hơn ở cậu bé 10 tuổi này là chưa một lần cháu trách giận mẹ. “Mẹ con lấy chồng giờ cũng khổ. Mẹ con tránh gặp con, con chỉ tủi thân chứ không dám nói chi mẹ” - Cháu Đức nghẹn ngào nói với chúng tôi.
Báo Gia đình & Xã hội hy vọng những bạn đọc gần xa, những nhà hảo tâm sẽ chia sẻ về tinh thần và vật chất với cháu Phan Xuân Đức, giúp cháu có cơ hội học tập, làm người. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ trên hoặc Báo Gia đình & Xã hội 138A Giảng Võ - Hà Nội.
Lê Văn Vỵ