Chỉ "cặp cho vui", nhưng tôi lại dính bầu

| Tâm sự

Cũng vì "tai nạn" này mà đối tác giường chiếu cho rằng tôi cố tình bẫy cậu ấy. Tôi không gọi cậu ấy là bạn trai, vì giữa chúng tôi không tình yêu, chỉ có tình dục.

Cha của đứa con tôi đang mang trong bụng là một người bạn lâu năm của tôi. Cậu ấy 27 tuổi, còn tôi 32. Tôi lớn tuổi hơn nên giữa hai người không thể nói là tồn tại tình yêu. Chúng tôi cũng không công khai mối quan hệ thầm kín của mình cho mọi người biết. Chỉ là, thi thoảng chúng tôi có gặp nhau, cùng đi ăn, uống chút rượu, nói chuyện vui vẻ rồi kết thúc mọi chuyện ở trên giường. Chỉ thế thôi, không ai trong chúng tôi muốn một tình yêu nghiêm túc.

Thế nhưng chuyện đời trớ trêu, tôi lại không may dính bầu. Đó có thể là lần duy nhất chúng tôi không dùng bao cao su do hôm ấy gặp nhau cũng bất ngờ ngoài dự tính. Nghĩ chưa đến ngày rụng trứng, tôi chủ quan không uống thuốc tránh thai khẩn cấp. Chỉ một lần duy nhất không dùng biện pháp bảo vệ ấy, mà tôi lại mang bầu.

Ban đầu khi biết tin, cậu ấy nói bất kể thế nào cũng sẽ ở bên tôi. Đã nhiều lúc tôi đắn đo giữa chuyện tiếp tục mang thai, sinh con, hay sẽ bỏ đi đứa trẻ này. Cậu ấy đều chia sẻ lo lắng với tôi, nói tùy tôi quyết định, cậu ấy không muốn tôi vì nghĩ đến cậu ấy mà có thể đưa ra quyết định phải hối hận sau này.

Lần lữa mãi tôi vẫn không thể đi bỏ con, nhưng giữ lại nó đồng nghĩa với chúng tôi phải công khai quan hệ và làm đám cưới, tôi không thể sinh ra một đứa con không có bố.

Đứa trẻ tôi đang mang trong bụng là một bé trai. Tôi hỏi cậu ấy khi nào sẽ nói chuyện này với gia đình, tôi nghĩ họ có quyền được biết về đứa cháu nội tôi đang mang trong bụng. Nhưng rồi cậu ấy bảo với tôi, đừng gây sức ép cho cậu ấy nữa.

Tôi có cảm giác cậu ấy đang trách cứ tôi cố tình mang bầu để được làm đám cưới. Tôi hiểu cậu ấy chưa sẵn sàng làm bố. Bản thân tôi cũng chưa chuẩn bị tâm lý làm mẹ, nhưng đây là chuyện bất đắc dĩ xảy ra. Đứa trẻ chẳng có tội tình gì, lại là máu mủ của tôi, sao tôi có thể đang tâm đoạt đi sự sống của nó.

Tôi không biết phải làm gì khi bụng mỗi ngày một to. Tôi cũng không biết phải thanh minh cho mình như thế nào. Đám cưới ấy tôi thật ra không cần, vì với cậu ấy tôi không có tình yêu. Nhưng phải làm sao cho mọi chuyện đều trọn vẹn?

Theo Dân Trí

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Tâm sự -

GĐXH - Sau hơn nửa đời người dành cho công việc, gia đình và con cái, tôi từng nghĩ tuổi già chỉ còn những ngày tháng nghỉ ngơi, quẩn quanh bên con cháu. Nhưng rồi tôi nhận ra, bước qua tuổi 60 không có nghĩa là cuộc sống khép lại. Chúng tôi vẫn có những điều muốn làm, những nơi muốn đến, những người muốn gặp và những niềm vui riêng đáng để chờ đợi.

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của con khiến tôi lặng người

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của con khiến tôi lặng người

Tâm sự -

GĐXH - Luôn tự hào mình là người mẹ hiện đại, hết lòng chăm chút cho con từ miếng ăn giấc ngủ đến việc học hành trường chuyên, tôi nghĩ giữa mình và con gái không có bất kỳ khoảng cách nào. Thế nhưng, sai lầm từ việc lén lấy mật khẩu để kiểm soát toàn bộ trang cá nhân, đọc tin nhắn của con lúc nửa đêm đã đẩy tôi và đứa con duy nhất ra xa.

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Tâm sự -

GĐXH - Thấy vợ chồng hàng xóm sát vách quay cuồng tăng ca đến đêm muộn, tôi chủ động đón đứa con nhỏ của họ sang nhà mình ăn cơm tối, tắm rửa và kèm học suốt một năm trời không lấy một đồng thù lao. Tôi cứ nghĩ sự giúp đỡ vô tư ấy sẽ thắt chặt tình làng nghĩa xóm, cho đến ngày nhà họ mua ô tô mới và tổ chức tiệc ăn mừng rình rang.

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.