Chia tiền cho con trước khi mất
Tôi mới biết tin mình bị bệnh sắp lìa đời nhưng tôi có một khối tài sản rất lớn, giờ không biết chia ra sao.
Thật đáng tiếc khi một người tài giỏi và có tấm lòng với xã hội như anh lại phải ra đi sớm. Tuy nhiên, người ta nói rằng có thể mượn đến số phận để lý giải cho sự sống - chết hay giàu – nghèo của một đời người, chỉ có sự tử tế phải do chính bản thân ta gầy dựng. Bạn có thể ra đi vì số phận nhưng sự tử tế của bạn luôn còn lại với cuộc sống.
Rất nhiều người có rất nhiều tiền nhưng chỉ vun đắp gia đình mình mà không muốn góp phần cho xã hội. Nhưng cũng có nhiều người vừa làm cho mình vừa làm cho người. Như Bill Gates chẳng hạn, ông ta là người giàu nhất thế giới nhưng trong di chúc chỉ để lại cho con mình một phần rất nhỏ, còn lại khối tài sản khổng lồ ông lập nhiều quỹ để dành cho các hoạt động xây dựng xã hội.
Tôi không biết anh có bao nhiêu tiền nhưng anh hoàn toàn có thể để lại một số tiền vừa đủ để anh chị em có nền tảng ban đầu làm ăn. Đã đến lúc họ phải tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình rồi. Còn khoản tiền anh mong muốn nó có thể giúp ích cho đời vừa lo được cho con khi cháu khôn lớn, anh hãy gửi vào các quỹ đầu tư đáng tin cậy. Những quỹ này sẽ quản lý số tiền anh có và đầu tư hợp lý vào các công ty làm ăn phát đạt. Số tiền lãi sẽ tính theo phần trăm chuyển cho con anh và tái đầu tư vào các hoạt động công ích.
Mong anh luôn tin vào những điều tốt đẹp của cuộc sống!
Thông báo