Chiêu làm lành với vợ của quý ông
Đang nằm dài trong phòng, nghe chuông điện thoại bàn reo mãi, chị Vân chạy ra alo thì đầu dây bên kia dịu dàng "Đừng giận anh nữa vợ ơi" rồi anh xã bất ngờ chạy tới ôm chặt vợ.

Cưới nhau được 4 năm, vợ chồng chị Vân (Nguyên Hồng, Hà Nội) vẫn ríu rít như vợ chồng son, có lẽ nhờ anh có tính hài hước, lại biết nhường nhịn vợ.
Chị Vân kể, mỗi lần hai người cãi nhau, tính chị mít ướt nên dễ khóc, chưa cần biết ai đúng ai sai, và anh thường là người làm lành trước. Mấy hôm trước, chị Vân rủ chồng tham gia kỳ nghỉ do cơ quan tổ chức, anh nhất quyết không đi. Nài nỉ một hồi, chị quay sang trách chồng là ích kỷ, không nghĩ đến cảm giác của vợ, bao nhiêu năm lấy nhau mà chưa lần nào vợ rủ lại gật đầu. Anh - sau khi giải thích là không muốn đi cùng người lạ - cũng nóng mặt nói vợ "nhiều chuyện, suy diễn". Chị Vân vì thế cả buổi chiều thứ 7 nằm dài trong phòng ngủ, khóa trái cửa, không ra ăn tối.
Anh xã chị sau khi lấy điện thoại di động nhắn tin mà chẳng thấy vợ nhắn lại, liền nghĩ ra kế gọi điện thoại bàn.
Anh Tuấn, trưởng phòng một công ty phân phối thiết bị máy chiếu ở Cầu Giấy, Hà Nội thì thường bày chiêu "giả vờ chết" để chọc vợ mỗi khi bà xã chiến tranh lạnh. Anh làm bộ mắt trợn ngược rồi ôm bụng ngã lăn ra, nín thở. "Lần đầu tiên mình làm thế, bà xã hoảng quá, chạy đến lay lay gọi gọi, mình mở choàng mắt, kéo mặt vợ xuống hôn một cái. Thế là huề. Những lần sau cô ấy biết mẽ rồi, nếu giận ít thì xông vào cù cho mình cười sặc, còn giận nhiều thì mặc, thậm chí còn ra giẫm cho cái lên bụng", anh Tuấn kể.
Anh cho biết, nhờ trò này, anh có thể biết mức độ giận của vợ đến đâu để tính kế tiếp. Nếu hai vợ chồng xích mích vì những chuyện nghiêm trọng liên quan đến tiền bạc, gia đình hai bên... thì anh đợi vợ nguôi giận rồi sắp xếp để hai người có một cuộc trò chuyện cởi mở, tháo gỡ hiểu lầm về nhau. Với những giận hờn vặt vãnh, anh thường đợi tới lúc đi ngủ để giảng hòa. "Cứ sán vào mà ôm, quờ quạng tay chân một hồi, vợ có đẩy ra cũng tấn công lại, là xong ngay", anh tếu táo.
Sau một lần cãi gay gắt tới mức chồng sửng cồ chỉ vào mặt vợ gọi cô, xưng tôi, vợ khóc lóc tìm giấy bút viết đơn ly hôn ngay tại chỗ, anh Hòa (Hà Đông, Hà Nội) đã thề với bà xã là sau này, dù giận đến thế nào cũng không xưng hô gì khác ngoài "anh, em".
"Lần ấy gây nhau chạm tới điểm yếu và tính sĩ diện, cả hai đều không giữ được bình tĩnh. Hôm sau mình trốn làm về sớm đi chợ nấu cơm rồi lộn lên cơ quan vợ đứng chầu chực ngoài cổng chờ cô ấy. Nàng leo lên xe chồng, suốt quãng đường về không thèm nói câu nào, nhưng vào nhà, thấy mâm cơm dọn sẵn toàn món mình thích thì dịu lại ngay. Trước đó mình chưa bao giờ nấu cơm cho vợ ăn", anh Hòa kể lại.
Anh cho biết, từ lần giận nhau đó tới nay là 5 năm, hai vợ chồng cũng cãi nhau, và có 2-3 lần vợ bực xưng "tôi" với chồng nhưng anh quyết tâm thực hiện lời hứa, chỉ "anh-em" với vợ. "Cô ấy thấy mình như vậy thì cũng kiềm chế bớt và bây giờ không xưng như thế nữa. Vợ chồng sống với nhau suốt đời, tình nghĩa đầy ăm ắp, lỡ một phút nóng giận nói điều tổn thương đến nhau thì về sau khó lấy lại lắm", anh chia sẻ.
Vợ chồng chị Oanh (khu đô thị bắc Linh Đàm, Hà Nội) thì có một giao kèo từ lúc mới cưới rằng, khi giận nhau, ai muốn làm lành trước thì mua kem về mời người kia. "Chẳng là bọn mình từ lúc quen đến giờ, món yêu thích của hai đứa là kem, lần đầu tiên hẹn hò nhau cũng là ở quán kem", chị Oanh lý giải. Suốt gần 3 năm qua, thi thoảng anh xã chị lại mua kem về nhà, dù không có giận dỗi.
“Anh ấy thẳng tính, chẳng để bụng gì, thấy mình buồn thì cứ xấn tới trêu chọc, chưa yên là lặng lẽ đi lau nhà, mang đồ vợ con ra giặt... Khi đó mình mủi lòng chẳng giận được nữa. Trong thâm tâm, mình rất phục chồng vì tính thoáng, không chấp nhặt”, chị Oanh nói.
Theo chia sẻ của các bà vợ, thông thường, nam giới khi có lỗi rất ngại nói lời xin lỗi, thường dùng hành động để thể hiện lòng thành. Nhưng không phải ông chồng nào cũng tâm lý và có thiện chí làm lành với vợ trước. Chị Như (Xuân Phương, Từ Liêm, Hà Nội) thổ lộ, chồng chị khá tốt tính nhưng không bao giờ chủ động làm lành mỗi lần hai người sinh chuyện. "Anh ấy bảo muốn vợ phải luôn dịu dàng, không được cãi chồng, cho nên vợ đã cãi thì đừng bao giờ có chuyện chồng giảng hòa", chị Như kể.
Chị cho biết, mỗi lần cơm không lành canh không ngọt, anh về nhà là lầm lũi, không nói năng gì nếu như chị không mở lời. "Nhiều khi chồng có lỗi nhưng cũng vẫn giữ thái độ đó làm mình ức chế vô cùng. Tính mình không giận dai, và rất sợ cảm giác nặng nề trong gia đình, nên đành nhún chồng. Nhưng việc này tái diễn lâu dần mình cảm thấy như chồng chẳng coi trọng vợ, thấy thèm cảm giác được nâng niu, dỗ dành", chị Như nói.
Bát đũa còn có khi xô, chuyện cãi vã của vợ chồng hầu như gia đình nào cũng gặp. Sau 10 năm kết hôn, chị Bích Trâm (Thụy Khuê, Hà Nội) đúc rút, làm sao để sau mỗi lần có mâu thuẫn vợ chồng hiểu nhau hơn, thấy yêu thương và gắn bó hơn, chứ không phải cãi vã để phân thắng thua và tạo khoảng cách.
Khi con nổi loạn, mất kiểm soát: 5 câu nói 'thần kỳ' giúp xoa dịu trẻ và quy tắc S.T.O.P dành cho cha mẹ
Nuôi dạy con - 9 giờ trướcGĐXH - Nhiều cha mẹ cảm thấy phát điên, mất bình tĩnh khi đối diện với đứa trẻ tức giận, bức xúc hoặc nổi loạn. Hãy nằm lòng 5 câu "thần chú" và quy tắc "S.T.O.P" này để nuôi con trưởng thành.
Càng rơi vào nghịch cảnh, 5 cung hoàng đạo này càng dễ 'lội ngược dòng' ngoạn mục
Gia đình - 11 giờ trướcGĐXH - Với những cung hoàng đạo này, thử thách không phải dấu chấm hết mà là điểm khởi đầu cho một hành trình mới nhiều bất ngờ hơn.
Mẹ già ngoài 90 vẫn hầu hạ con gái U60: Bi kịch của việc thương con mù quáng
Nuôi dạy con - 17 giờ trướcGĐXH - Thương con đến mức bao bọc suốt hơn nửa đời người, người mẹ ngoài 90 tuổi vẫn nấu ăn, giặt giũ cho con gái U60.
Bán nhà phố cổ Hà Nội gần 100 tỷ, tôi nghẹn lòng khi bố mẹ định chia em gái 50 tỷ
Gia đình - 18 giờ trướcSống cùng bố mẹ trong căn nhà phố cổ nhiều năm, tôi chưa từng tính toán chuyện tài sản. Nhưng khi bố mẹ dự định bán nhà gần 100 tỷ, chia cho em gái đã lấy chồng ở tỉnh xa 50 tỷ, phần còn lại dùng mua nhà ở cùng tôi và gửi tiết kiệm khiến tôi cảm thấy nặng trĩu trong lòng…
Nhà cao cửa rộng không bằng "cơm lành canh ngọt": 1 chữ duy nhất định đoạt phúc khí của cả gia đình
Chuyện vợ chồng - 1 ngày trướcNgười ta cứ mải miết đi tìm những vật phẩm phong thủy đắt tiền để cầu bình an, nhưng lại quên mất rằng, phong thủy thượng thừa nhất của một gia đình lại nằm ngay trong chính cách chúng ta đối đãi với nhau, gói gọn trong một chữ duy nhất.
3 kiểu người càng sống lặng lẽ càng thành công, nhìn bình thường nhưng về sau ai cũng nể
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Không ồn ào, không khoe khoang, những người này chọn cách đi chậm nhưng chắc. Thời gian trôi qua mới thấy: họ không hề tầm thường như vẻ ngoài.
Vì sao lại sinh ra 1 đứa con ít biết ơn trong gia đình?
Nuôi dạy con - 1 ngày trướcVà đôi khi, bài học lớn nhất cho cả cha mẹ lẫn con cái, chính là học cách yêu thương...
Càng sớm buông bỏ 3 điều này, bạn càng nhanh chạm tới hạnh phúc thật sự
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Hạnh phúc đôi khi không đến từ việc cố gắng có thêm, mà từ việc dám buông bỏ đúng lúc. Khi ngừng níu kéo 3 điều quen thuộc nhưng âm thầm bào mòn cảm xúc, cuộc sống của bạn sẽ nhẹ đi rõ rệt và an yên hơn từng ngày.
Những cung hoàng đạo nữ nói không với thả thính: Không yêu là tránh xa, đừng gieo hi vọng
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, những chòm sao nữ dưới đây nổi tiếng là yêu ghét phân minh, nói không với mọi kiểu nhập nhằng tình cảm.
1 từ tuyệt đối không nên nói trong ngày đầu năm mới
Gia đình - 1 ngày trướcBiết sớm để tuyệt đối đừng phạm vào.
Tuổi tác càng cao càng phải mở rộng tầm nhìn: Đến 60 tuổi chỉ cần làm tốt một việc, đời người sẽ bình an
Gia đìnhGĐXH - Thời gian không thiên vị bất kỳ ai. Chỉ khi tuổi tác lớn dần, con người mới thực sự thấu hiểu giá trị của cuộc sống, học cách điều chỉnh tầm nhìn để tìm thấy sự bình an.