Chở con nhỏ đi khám bệnh, còn nhân tiện “giao dịch” 2kg ma túy
Từng hai lần sống cảnh “cơm tù, áo số” vì ma túy, lại đang nhiễm HIV giai đoạn cuối nhưng Tuấn vẫn “ngứa nghề”. Quá trình chở con nhỏ đi khám bệnh, Tuấn kiêm luôn “giao dịch” 2kg ma túy. Bị công an truy đuổi, đối tượng này lùi xe đâm vào phương tiện của lực lượng chức năng rồi rồ ga hòng bỏ trốn.

Bị cáo Lê Ngọc Tuấn tại phiên tòa
Lấy con nhỏ che mắt mua bán ma túy
Lê Ngọc Tuấn (SN 1982, ngụ xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu, Nghệ An) 10 năm chìm ngập trong nghiện hút, được xem là đối tượng cộm cán tại địa phương. Sau thời gian làm “nô lệ” của ma túy, để có tiền tiêu xài, Tuấn dấn thân vào con đường mua bán “cái chết trắng”.
Năm 2005, với tội danh mua bán trái phép chất ma túy, Tuấn bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt 6 năm tù. Mãn hạn tù, không lấy đó làm bài học, năm 2013 Tuấn tiếp tục bị TAND huyện Quế Phong (Nghệ An) xử phạt 30 tháng tù cũng vì tội danh trên. Tuấn chưa chấp hành xong hình phạt bổ sung 5 triệu đồng.
Sau hai lần sống cảnh “cơm tù, áo số”, Tuấn không lấy đó làm bài học mà tiếp tục buông thả, chơi bời với một số đối tượng cộm cán. Nhất là khi biết mình bị nhiễm HIV giai đoạn cuối, Tuấn phó mặc cho số phận, nhắm mắt đưa chân làm liều. Lần này, Tuấn móc nối với các đối tượng mua bán một số lượng “hàng” lớn.
Theo đó, ngày 25/8/2018, Tuấn nhận được điện thoại của người đàn ông tên Thanh (không xác định được địa chỉ cụ thể) hỏi mua 1kg ma túy dạng đá và 1kg ketamine. Tuấn trả lời có “hàng” và cho biết sẽ liên lạc khi đã mua được ma túy.
Sáng hôm sau, Tuấn điện thoại cho người Lào tên Nhông Xia để hỏi mua ma túy. Xia thống nhất với Tuấn 1kg ma túy đá và 1kg ketamine giá 300 triệu đồng. Sau đó, Tuấn gọi cho Thanh thống nhất giá “hàng” trên 500 triệu đồng.
Ngày 27/8, Tuấn thuê xe ôm lên khu vực cửa khẩu Thông Thụ (huyện Quế Phong, Nghệ An) để gặp Xia mua ma túy. Xia đưa cho Tuấn 2kg ma túy. Tuấn hẹn với đối tượng người Lào bán ma túy khi nào có tiền sẽ đưa đến trả. Với số ma túy trên, Tuấn giấu trong hốc đá dưới chân núi thuộc ngã ba Truông Bành (huyện Quế Phong). Sau đó, Tuấn gọi điện cho Thanh hẹn giao ma túy ở ngã ba Yên Lý (huyện Diễn Châu, Nghệ An).
Khoảng 14h cùng ngày, Tuấn đến nhà bố đẻ mượn xe ô tô với lý do chở con đi khám. Sau đó, Tuấn lái xe đi lấy số ma túy cất vào xe, rồi về nhà ngoại đón vợ và con đi khám. Tuấn chở vợ con xuống thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) thuê phòng nghỉ. Đến 00h ngày 28/7, Thanh gọi điện cho Tuấn nói đang từ TP.Vinh ra hướng Hà Nội. Hai người thống nhất, Tuấn đi vào Vinh, còn Thanh chạy hướng Hà Nội, gặp ở đâu giao hàng ở đó. Nhận được mật tin, Tuấn vội vàng giục vợ xuống thanh toán tiền phòng để vào TP.Vinh.
Khi chiếc xe ô tô do Tuấn điều khiển di chuyển đến địa phận huyện Quỳnh Lưu thì bị lực lượng Công an thị xã Hoàng Mai ra hiệu dừng xe để kiểm tra. Biết mình bị phát hiện, Tuấn nhấn ga chạy được khoảng 100 – 200m thì ra lệnh cho vợ vứt túi nilon dưới ghế xuống đường. Một tổ công tác được phân công ở lại hiện trường để kiểm tra ma túy, một tổ công tác đuổi theo truy bắt Tuấn.
Khi đến địa phận xã Quỳnh Văn, Tuấn cho xe dừng lại. Tổ công tác yêu cầu đối tượng xuống xe tiến hành kiểm tra hành chính nhưng Tuấn không hợp tác và cố thủ trên xe. Sau đó, Tuấn lùi xe đâm vào phương tiện của lực lượng chức năng rồi rồ ga định quay xe bỏ trốn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau đó các trinh sát đã tóm gọn được Lê Ngọc Tuấn. Cùng lúc này, lực lượng công an cũng đã tìm ra gói “hàng” mà đối tượng ném xuống đường phi tang.
Tại cơ quan điều tra, Tuấn thừa nhận gói “hàng” hắn ném ra khỏi xe là ma túy. Kết quả giám định của cơ quan chức năng xác định gói nilon chứa chất bột màu trắng mà Tuấn vứt xuống đường là ma túy tổng hợp có trọng lượng 2kg, trong đó có 1kg ma túy đá và 1kg ma túy dạng ketamin.
Mặn chát nước mắt đấng sinh thành
Mới đây, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử hình sự đối với Tuấn về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Là lần thứ 3 ra tòa, nên đứng trước bục khai báo, Tuấn tỏ vẻ khá bình tĩnh. Tuấn thừa nhận hành vi buôn bán ma túy. Bị cáo khai việc cho vợ con đi cùng chỉ là “bình phong” để giao dịch ma túy.
Trong nhóm người ít ỏi đến phòng xử án, không có vợ con của bị cáo. Theo chia sẻ của người thân, vì con bị ốm nên người vợ không thể xuống tham dự phiên tòa xét xử chồng.
Ngồi cách bị cáo vài dãy ghế, mẹ bị cáo trầm ngâm, gương mặt đau khổ. Khi nghe vị đại diện VKS đề nghị mức án chung thân cho con trai mình, bà ôm mặt khóc. Theo chia sẻ của mẹ bị cáo, từ nhỏ Tuấn là đứa khó dạy bảo. Ăn chơi, đua đòi nên thanh niên này sớm bập vào ma túy. Bà biết chuyện, khuyên nhủ nhưng anh ta gạt phăng, bảo “chuyện của con con tự lo”. Thương con, bà nhờ chính quyền địa phương can thiệp, nhờ các bậc cao niên trong dòng họ khuyên can nhưng bất thành.

Mẹ bị cáo khóc thút thít trong quá trình tham dự phiên tòa
Ngày con vào tù, dù đau đớn nhưng người mẹ ấy chỉ mong những năm tháng trong trại giam con trai sẽ hiểu được tình thương và những cực khổ của bố mẹ mà tu chí làm ăn, sống tốt hơn. Thế nhưng, ra tù chưa được bao lâu, đứa con ấy lại “ngựa quen đường cũ”, tiếp tục hầu tòa vì liên quan đến ma túy.
3 lần đứa con “trời đánh” ra tòa là bấy nhiêu lần người mẹ ấy muối mặt với bà con chòm xóm. Gia đình vốn có người thân có công với cách mạng, đó là truyền thống tốt đẹp, cao quý. Thế nhưng, tiếng thơm của gia đình, dòng tộc đã bị đứa con ấy vấy bẩn.
Đau lòng hơn lúc bà nghe tin “thằng Tuấn nhiễm “ết”. Đau khổ, tuyệt vọng, nhưng vì tình thương bà và người thân lựa lời góp ý để đứa con ấy thay đổi cách sống, tuân thủ uống thuốc, điều trị ARV. Nhưng, dường như đứa con bất trị ấy đã bỏ ngoài tai những khuyên bảo của cha mẹ. Khi đã mang trong mình “án tử”, Tuấn vẫn tiếp tục đi vào vết xe đổ của chính mình, tham gia buôn bán ma túy, số lượng lớn hơn nhiều so với những lần trước.
Tham dự phiên tòa với tư cách là người có nghĩa vụ liên quan trong vụ án, bố của bị cáo Tuấn đã đứng dậy xin HĐXX giảm nhẹ tội cho con. Người đàn ông này trình bày không hề biết việc bị cáo mượn xe ô tô của ông để đi mua bán ma túy. Nếu biết, ông đã ngăn chặn ngay từ đầu. Chỉ đến khi nhận được tin báo của công an, người cha này mới sững người, đau đớn. Từng tham gia cách mạng, là người có uy tín tại địa phương, nhưng bi kịch là ông đã không thể dạy dỗ được đứa con của mình.
HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, thuộc diện tái phạm nhiều lần nên phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian. Bị cáo có tình tiết giảm nhẹ là có người thân có công với cách mạng. Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Ngọc Tuấn chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma túy.
Trong vụ án này, vợ của Tuấn có hành vi ném gói ma túy xuống đường theo lệnh bị cáo. Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác định người phụ nữ này không biết gói đồ đó là ma túy, không biết việc Tuấn đi giao dịch ma túy nên không có căn cứ để xử lý.
Thấy con bị dẫn ra xe bít thùng, người mẹ ngồi khóc thút thít suốt buổi xét xử vội chạy theo. Nhưng vì đang uất nghẹn, bà không kịp dặn dò điều gì với đứa con ấy. Khi chiếc xe chở phạm dần xa khuất, hai ông bà mới dắt díu nhau ra về. Con trai lĩnh án chung thân lại đang bị HIV giai đoạn cuối nên với đôi vợ chồng này ngày gia đình được đoàn tụ xem ra rất mơ hồ.
Theo Báo Pháp luật

Đưa thông tin gian dối, nguyên nữ Chủ tịch phụ nữ xã lừa hơn 15 tỉ đồng
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Từ khoảng đầu năm 2022 đến tháng 10/2023, nguyên Chủ tịch Hội phụ nữ xã Thái Học đưa ra các thông tin về dây họ ảo, không có thật để chiếm đoạt hơn 15 tỉ đồng của 118 người.

Truy nã đặc biệt đối tượng lừa bán sầu riêng chiếm đoạt hơn 5 tỉ đồng
Pháp luật - 4 giờ trướcCơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã đối tượng dẫn các tiểu thương tới vườn sầu riêng của người khác để lừa bán, chiếm đoạt tiền cọc của họ.

Công an TP HCM vào cuộc vụ phát hiện khối lượng lớn thực phẩm chức năng ở bãi đất trống
Pháp luật - 6 giờ trướcCông an TPHCM đã nhanh chóng vào cuộc xác minh vụ việc khối lượng lớn thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc được phát hiện tại Bình Chánh, TPHCM

Bị 'tóm' sau 4 năm trốn truy nã quốc tế
Pháp luật - 9 giờ trướcGĐXH - Để trốn tránh trách nhiệm vì có liên quan đến vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, Nguyễn Xuân Hòa trốn sang nước ngoài. Sau 4 năm "trốn nã", Hòa bị bắt giữ khi nhập cảnh vào Việt Nam.

Đánh nhân viên lái xe điện, 2 du khách người Thái Bình bị bắt giữ
Pháp luật - 12 giờ trướcGĐXH - Tình cờ đi qua thấy nhóm du khách người Thái Bình đang xô xát với chủ khách sạn, một lái xe điện đã vào can ngăn và không ngờ bị nhóm du khách dùng ghế khung kim loại đánh gây thương tích.

Rủ vào nhà nghỉ bất thành, người đàn ông vác dao đòi giết bạn gái
Pháp luật - 18 giờ trướcBị từ chối khi rủ bạn gái vào nhà nghỉ, người đàn ông ở Phú Yên cầm dao dọa giết, liên tục nhắn tin hăm dọa cả gia đình nạn nhân và bị công an bắt giữ ngay sau đó.

Hôm nay, xét xử nhóm giang hồ bắn tử vong cô gái 22 tuổi tại Hà Nội
Pháp luật - 18 giờ trướcSau bữa tiệc sinh nhật có xảy ra mâu thuẫn, Đinh Xuân Sáng và Vũ Thành Quang về nhà lấy súng, sau đó quay lại địa điểm cũ nổ súng bắn tử vong một nữ nạn nhân 22 tuổi.

Vụ nam shipper bị hành hung: Bị hại rút đơn, tài xế xe Lexus được trả tự do tại tòa
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Sau khi hai gia đình thỏa thuận mức bồi thường 300 triệu đồng, bị hại L.X.H đã tự nguyện rút đơn. Hội đồng xét xử đã đình chỉ vụ án tài xế Lexus hành hung nam shipper, trả tự do cho bị cáo tại tòa.

Xét xử tài xế Lexus hành hung nam shipper giữa phố
Pháp luật - 1 ngày trướcCho rằng xe máy của shipper cản trở các phương tiện khác lưu thông, Tống Anh Tuấn xuống xe, dùng mũ bảo hiểm đánh tới tấp vào mặt, đầu nạn nhân.

Bắt đối tượng dùng rựa khống chế, hiếp dâm cô gái trẻ
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Sau khoảng 3 giờ nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Trị) làm rõ đối tượng có hành vi hiếp dâm cô gái trẻ.

Người tố cáo công ty bán thịt lợn bệnh bị chấm dứt hợp đồng lao động: 'Trăm cái lý, không bằng một tí cái tình'
Pháp luậtGĐXH - Ông Liễu Quý Ngân đang “chiến đấu” với căn bệnh suy thận mãn tính, sự sống như đèn dầu trước gió. Trong thời gian đang điều trị bệnh, ông Ngân bất ngờ nhận được thông báo của công ty cho nghỉ việc...