Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cho con thuê nhà? Lạ không?

Thứ bảy, 10:45 10/11/2012 | Gia đình

Lâu lắm rồi vợ chồng ông bà Hoàng mới lại có chuyện lục đục. Bởi về hưu đã hơn chục năm, ông bà cũng đã “yên” với những nỗi sân si, ham muốn, tỵ nạnh… của cuộc đời và trong gia đình.

Họ đang sống nhẹ nhàng với cậu con trai 28 tuổi đang dự định năm sau cưới vợ. Chuyện cưới xin đã được gia đình hai bên quyết đâu vào đấy. Quan trọng nhất là nhà cửa của đôi vợ chồng trẻ cũng không còn gì phải bàn bạc. Bạn bè hai đứa nhỏ đều ganh tỵ chúng tốt số vì ông bà Hoàng có dư một căn nhà khá xinh, cho thuê khoảng gần chục năm nay, giờ lấy lại cho con. Ông bà rất hãnh diện với gia đình sui gia vì lo được cho con từ chuyện học hành, công việc và cả nhà cửa khi ra riêng.

Tuy nhiên, nghĩ tới nghĩ lui, ông bà cũng lo vì tiền thuê nhà coi như không có nữa, vợ chồng chỉ còn lương hưu để chi tiêu mọi khoản. Bà an ủi ông: “Lâu nay tôi cũng dành được ít tiền gửi ngân hàng, cộng với lương hưu cũng không thiếu đâu, ông đừng lo. Mà lỡ có đau ốm, bệnh hoạn gì, chẳng lẽ con nó không lo cho mình”. Mọi việc xếp đặt đã xong thì đùng một cái, lại phát sinh chuyện phải suy nghĩ.
 
Cho con thuê nhà? Lạ không? 1
Ông Thịnh là người quen của ông Hoàng, ở nước ngoài đã mấy chục năm, giờ về chơi. Không phải là người sĩ diện, háo thắng nên ông Thịnh tâm sự thật lòng rằng, dù ở bên cái xứ giàu sang, hiện đại nhưng cuộc sống của ông cũng không phải dễ dàng có gì. Mãi 5,6 năm trước tuổi về hưu, ông mới trả hết nợ căn nhà khang trang mà mọi người nhìn thấy trong ảnh. Tài sản lớn nhất của ông bây giờ là căn nhà đó và hai đứa con đã lập gia đình và có công ăn việc làm. Giờ ông sống khá thảnh thơi, không phải lo toan về vật chất vì lương hưu tạm đủ xài, chỉ mỗi tội cô đơn vì vợ ông mất cách đây đã chục năm. Điều quan trọng là đúng vào lúc này, ông tìm lại được cô bạn gái mà ông yêu thời còn đi học. Ý hợp tâm đầu, họ quyết định gắn kết tuổi già với nhau. Để chiều ý người vợ tương lai không muốn tha hương tuổi già, ông quyết định về Việt Nam định cư. Toàn là những thông tin vui vẻ nên cuộc gặp mặt của ông bà Hoàng với ông Thịnh hết sức thoải mái, rôm rả.
 
Bất chợt, giữa câu chuyện, ông Hoàng hỏi ông Thịnh: “Vậy cái nhà anh bên đó để lại cho đứa nào? Có nhiều tiền không?”. Ông Thịnh điềm nhiên trả lời ngay: “Thì cũng vài trăm ngàn USD nhưng bước đầu tui chưa bán, dự tính cho thằng con trai nó thuê. Vợ chồng nó đang tính ra riêng, mua nhà. Giờ nó ở luôn nhà của tôi thì trả tiền thuê nhà cho tôi. Một tháng nó thuê nhà cũng phải 1.500 USD, tôi chỉ lấy của nó 7-800 USD thôi”. Vợ chồng ông bà Hoàng tròn mắt: “Chứ… ông không để cho nó ở mà lại cho thuê”. Ông Thịnh nói luôn: “Tôi cũng đang cần tiền để xây dựng cuộc sống mới. Nó thuê nhà của bố nó thì quá rẻ…”.
 
Chuyện của ông Thịnh khiến vợ chồng ông Hoàng tranh cãi nhau ngay đêm hôm đó. Bà Hoàng chỉ trích: “Ai lại đi lấy tiền nhà của con. Đúng là loại người ích kỷ. Hay sống ở xã hội rạch ròi tiền bạc, người ta như thế không biết”. Ông Hoàng phân tích: “Thật ra, tôi thấy ông Thịnh cũng có cái lý của ổng. Làm thế để con cái biết cố gắng phấn đấu xây dựng cái của mình. Tụi mình cũng từ nghèo khó đi lên, cũng vất vả lắm mới có cơ ngơi này nên mình biết quý trọng, biết giữ gìn. Bước đầu tạo dựng sự nghiệp, tụi nó cũng phải từ bàn tay trắng thì mới có ý chí phấn đấu, có trách nhiệm với gia đình và bản thân. Lo cho tụi nó hết thì tụi nó sẽ ỷ lại”.
 
Bà Hoàng phản bác: “Cả đời mình làm để làm gì? Mình sống, làm lụng, kiếm tiền cũng là để cho con cho cháu, cho tụi nó được dễ dàng hơn mình, chứ có phải để cho mình hưởng đâu?”. Ông Hoàng cau mặt: “Mình đã nuôi chúng ăn học thành tài, có cái nghề cái nghiệp, theo tôi đã là hoàn thành nghĩa vụ với con. Cái dở của chúng ta là lúc nào cũng nghĩ làm vì con, sống vì con, hy sinh hết cho con. Thế rồi cả cuộc đời mình sống cũng không ra sống. Đến con mình lại sống cuộc sống như thế với con cái chúng. Vậy thì ý nghĩa cuộc sống của mỗi con người là ở đâu?”.
 
Nghe ông lý luận, bà Hoàng nhìn ông lom lom đầy cảnh giác: “Hôm nay ông có kiểu suy nghĩ gì thế? Hay lại muốn bắt chước người Tây, thu tiền nhà của con?” Ông Hoàng trả lời: “Tôi thấy ông Thịnh suy nghĩ có cái đúng của ông ấy. Việt Nam mình có khối người làm lụng quần quật cả đời, đến già giao nhà cửa tiền bạc cho con, rồi gặp đứa bất hiếu, đuổi ra khỏi nhà, tranh giành nhau… Trong khi bây giờ gây dựng ý thức trách nhiệm cho nó, thì đến lúc mình chết đi cũng để cho nó chứ cho ai, có ai mang theo đâu. Mà bà thấy ông Thịnh kể, con ông ấy cũng có phản đối gì đâu. Tụi nó coi đó là chuyện bình thường”. Bà Hoàng giãy nảy: “Phải rồi, phân minh rạch ròi thế, sòng phẳng thế, hèn chi con cái bên đó nó có cần phụng dưỡng, chăm sóc bố mẹ đâu. Nó lớn là đường nó nó đi, nhà nó nó ở, nửa năm hay có khi vài năm mới thăm bố mẹ một lần. Có khi còn đưa bố mẹ vào nhà dưỡng lão rồi bỏ đó luôn”.
 
Lời qua tiếng lại, đến mức ông Hoàng to tiếng: “Bà chê người ta sòng phẳng, còn bà thì sao? Nếu bà nghĩ cho tụi nó để rồi tụi nó phụng dưỡng mình, cũng có khác gì đi thuê tình cảm?” Bị xúc phạm, bà Hoàng quay lưng ngủ, miệng còn lẩm bẩm: “Thôi thì mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Ai có cách xử sự của người đó, miễn là người trong cuộc thấy bằng lòng, tôi không phán xét người quen của ông, nhưng ông cũng đừng bắt tôi làm thế với con cháu mình”.Ông Hoàng cũng quay lưng lại vợ, ngẫm nghĩ: “Ừ, bà ấy nói cũng đúng. Nhà nào có cách giải quyết vấn đề của nhà đó. Nhưng, nhà mình một vấn đề có đến hai cách giải quyết. Ai đúng, ai sai đây?”.
 
Theo PNO
kimvan
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Không muốn làm osin cho con cháu, cụ bà thuê nhà ở riêng: Tuổi già bất ngờ 'dễ thở' hơn

Không muốn làm osin cho con cháu, cụ bà thuê nhà ở riêng: Tuổi già bất ngờ 'dễ thở' hơn

Gia đình - 1 giờ trước

GĐXH - Nhiều người cho rằng tuổi già sống cùng con cháu mới là hạnh phúc, nhưng câu chuyện của người phụ nữ 65 tuổi này lại đi theo hướng ngược lại.

'Lãi suất kép' của phụ nữ: Đầu tư đúng, càng lớn tuổi càng trở nên đắt giá

'Lãi suất kép' của phụ nữ: Đầu tư đúng, càng lớn tuổi càng trở nên đắt giá

Chuyện vợ chồng - 11 giờ trước

GĐXH - Không phải tuổi tác, mà chính cách một người phụ nữ đầu tư vào bản thân mới quyết định giá trị theo thời gian. Càng tích lũy đúng, cuộc đời càng “sinh lời” theo cách bất ngờ.

Nguyên tắc dạy con '3 ít – 3 nhiều' của những bậc cha mẹ xuất sắc

Nguyên tắc dạy con '3 ít – 3 nhiều' của những bậc cha mẹ xuất sắc

Nuôi dạy con - 13 giờ trước

GĐXH - Nuôi dạy con là hành trình dài đòi hỏi sự kiên nhẫn và tầm nhìn. Không phải điều kiện vật chất mà chính cách cha mẹ đồng hành mới quyết định hướng phát triển của trẻ.

4 con giáp mang vận quý nhân, dẫn dắt gia đình giàu có nhiều đời

4 con giáp mang vận quý nhân, dẫn dắt gia đình giàu có nhiều đời

Gia đình - 16 giờ trước

GĐXH - Những con giáp dưới đây thường là trụ cột, tạo nền tảng kinh tế vững chắc, giúp con cháu nhiều đời thành tài và cuộc sống ngày càng sung túc.

Tuổi già an yên không nằm ở tiền bạc: Bí quyết sống thọ và hạnh phúc nằm ở 5 chữ này

Tuổi già an yên không nằm ở tiền bạc: Bí quyết sống thọ và hạnh phúc nằm ở 5 chữ này

Gia đình - 18 giờ trước

GĐXH - Sau nửa đời người bôn ba, tuổi già không còn là chặng đường để cố gắng hơn thua, mà là lúc chậm lại để tận hưởng và chiêm nghiệm. Một cuộc sống tuổi xế chiều trọn vẹn không nằm ở vật chất dư dả, mà ở tâm thế an nhiên, sức khỏe ổn định và niềm vui giản dị mỗi ngày.

9 điều tưởng bình thường nhưng lại là chìa khóa của hạnh phúc

9 điều tưởng bình thường nhưng lại là chìa khóa của hạnh phúc

Gia đình - 19 giờ trước

GĐXH - Cuộc sống hạnh phúc là như thế nào? Có phải là lấy được chồng giàu, sống trong nhung lụa, hay sở hữu một chuyện tình đẹp khiến ai cũng ngưỡng mộ?

Gia đình hưng thịnh không chỉ nhờ tiền bạc, có 1 'công tắc' luôn ở ngay bên cạnh chỉ chờ bạn bật lên

Gia đình hưng thịnh không chỉ nhờ tiền bạc, có 1 'công tắc' luôn ở ngay bên cạnh chỉ chờ bạn bật lên

Gia đình - 22 giờ trước

GĐXH - Một gia đình hưng thịnh hay lụi bại, đôi khi không nằm ở vận may hay số tiền trong ngân hàng, mà nằm ở những "quy tắc ngầm" trong cách đối nhân xử thế giữa các thành viên.

Trái tim mong manh: Những cung hoàng đạo dễ bị tổn thương trong tình yêu

Trái tim mong manh: Những cung hoàng đạo dễ bị tổn thương trong tình yêu

Gia đình - 22 giờ trước

GĐXH - Trong 12 chòm sao, một vài cung hoàng đạo thường mang trái tim nhạy cảm, dễ đau lòng vì yêu sâu đậm.

6 kiểu người khó thành công nhất, bạn có đang nằm trong số đó?

6 kiểu người khó thành công nhất, bạn có đang nằm trong số đó?

Gia đình - 23 giờ trước

GĐXH - Không ai sinh ra đã thất bại, nhưng nhiều người vô tình tự đóng lại cánh cửa thành công của chính mình bằng những thói quen tưởng chừng rất nhỏ.

Nghỉ hưu sớm với 22 triệu/tháng, người đàn ông trả giá bằng những năm tháng chật vật

Nghỉ hưu sớm với 22 triệu/tháng, người đàn ông trả giá bằng những năm tháng chật vật

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Câu chuyện của ông Lý trở thành lời cảnh tỉnh cho nhiều người đang cân nhắc nghỉ hưu khi chưa chuẩn bị đầy đủ.

Top