Cho em mùa hè - cho tuổi thơ những gam màu tươi đẹp
Chiếc xe đưa chúng tôi qua những cánh đồng xanh mướt, mùi lúa, mùa rạ đốt đồng khiến lòng tôi chợt nôn nao. Sài Gòn lùi xa. Đoàn chúng tôi đi về miền quê xa của miền Tây sông nước, của những con người chất phác, thật thà… và hơn cả, là dự án “Cho em mùa hè”, với mong muốn mang đến cho những trẻ em nghèo nơi đây một mùa hè với mảng màu ký ức đầy tươi đẹp.
“Sở thú chừng nào cha con làm có tiền, cha con dẫn con đi chơi…”
Ở thành phố hiện đại như Sài Gòn, chúng tôi luôn biết rằng, những chuyến du lịch luôn mang đến ký ức tuyệt vời cho trẻ thơ. Chính vì thế, cứ mỗi kỳ nghỉ hè, ba mẹ đều dành cho các em những chuyến chơi xa, xem như phần thưởng cho một năm học tập vất vả. Thế nhưng, còn đâu đó miền quê xa, khi cái ăn, cái mặc còn chưa đủ, thì các em có được những chuyến đi chơi đúng nghĩa hay không? Phải chăng, tuổi thơ của các em chỉ là thửa ruộng sau hè, là bờ tre đầu ngõ…?
Đoàn chúng tôi đến một vùng quê nghèo thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Xe dừng bánh, tôi đã kịp thấy những đứa trẻ chạy ùa từ bờ giậu trước sân để đón tiếp khách phương xa. Ấn tượng đầu tiên là gì nhỉ? Là đôi chân còn lém nhém bùn ruộng lúa, trên tay cầm cần câu “mồi con dế”, ríu rít hỏi thăm về “người thành phố” xuống quê. Không biết bao nhiêu lần tui tự cười một mình, rồi nghĩ thầm trong bụng: chèn ơi, sao mà tụi nhỏ cưng quá chừng!

Rồi chúng tôi hỏi các em về mùa hè của chính mình, mà trong lòng vương giọt thương, giọt xót! “Nghỉ hè con chỉ được đi chơi ở trong xóm”, “Dạ, từ nhỏ đến giờ con chưa được đi du lịch ở đâu hết”, “Con ở nhà phụ ba mẹ con”, “Con chỉ chơi xung quanh trong xóm với bạn”.. Nghe đến đây, thấy lòng hẫng đi một nhịp. Mùa hè của các em chỉ gói gọn “trong xóm với bạn”, với công việc gia đình và những buổi trưa đầy nắng ngoài đồng ruộng hay sao?…Đối với các em, một chuyến đi chơi xa có lẽ là một ước mơ to lớn: “Con chỉ muốn về ngoại, ngoại con ở xa lắm…”, “Con muốn được đi lên thành phố”, “Sở thú chừng nào cha con làm có tiền, cha con dẫn con đi chơi…”, “Con ước mơ được đi Đà Lạt, con nghe người ta nói ở đó có nhiều dâu lắm, mà dâu lại rất ngon…”. Nụ cười ngây thơ, ánh mắt hiền lành và những ước mơ về chuyến đi du lịch của các em khiến chúng tôi không khỏi bồi hồi, xúc động. Trong thời đại ngày nay, đó có phải là những thiệt thòi của các em không?

Cho tuổi thơ những gam màu tươi đẹp…
Tất cả chúng tôi đã từng trải qua độ tuổi như các em; cũng đã có những người con, người cháu trạc tuổi các em. Và… chúng tôi thấu hiểu rằng, tuổi thơ của các em cần có những gam màu tươi đẹp hơn, nhiều trải nghiệm hơn, vì thế giới ngoài kia còn rất nhiều điều cho các em khám phá. Chúng tôi canh cánh trong lòng, mong muốn mang đến cho những trẻ em nghèo vùng sâu, vùng xa một mùa hè với ký ức đầy tươi đẹp! Và từ đó, dự án “Cho em mùa hè” được ra đời…

Với dự án “Cho em mùa hè” diễn ra trên toàn quốc, chúng tôi mang đến cho các em những hành trình du lịch ý nghĩa, vui chơi tại các khu giải trí hấp dẫn, rèn luyện kỹ năng sống thông qua các trò chơi vận động vui nhộn. Hy vọng rằng, đây sẽ là mùa hè của những nụ cười tỏa nắng, của những ước mơ đã trở thành hiện thực, và mùa hè đúng nghĩa thuộc về chính các em.

Chung tay “Cho em mùa hè”
Bắt đầu từ 1/6/2017 Vietravel chính thức phát động chương trình “Cho em mùa hè” diễn ra trên toàn quốc với mong muốn mang đến các em cơ nhỡ có hoàn cảnh khó khăn một chuyến du lịch trong ngày như món quà tinh thần đầy ắp yêu thương. Với tinh thần tương thân tương ái, hè này, mỗi du khách đồng hành cùng Vietravel là đã đóng góp 5.000 đồng vào quỹ từ thiện “Cho em mùa hè”.
Đồng thời, mỗi lượt chia sẻ trên Fanpage Vietravel và mỗi lượt Subscribe trên kênh Youtube Vietraveler là bạn đã đóng góp 1.000 đồng vào quỹ từ thiện “Cho em mùa hè”. Mỗi quan tâm, chia sẻ của bạn chính là sự đồng hành, góp sức cùng Vietravel mang đến cho các em một mùa hè thật vui và ý nghĩa.
Tìm kiếm link youtube theo tên: Vietravel Channel, tên clip "Cho em mùa hè" - Đầy ắp yêu thương
Link fanpage: https://goo.gl/mIRwKd
PV

Cưới chàng phi công ngoại quốc, cô gái Việt theo chồng trên những chuyến bay
Chuyện vợ chồng - 2 giờ trướcKhám phá bầu trời qua những chuyến bay mà chồng mình ngồi trong buồng lái, cô gái Việt luôn có cảm giác khó tả.

Tài tán gái thần sầu giúp cụ ông 102 cưa đổ cụ bà 85 tuổi
Chuyện vợ chồng - 13 giờ trướcCụ ông 102 tuổi ở Trung Quốc tán đổ cụ bà 85 tuổi tại viện dưỡng lão bằng nhiều tài lẻ, chuyện tình của họ khiến các cư dân mạng trẻ ngưỡng mộ.

Vợ chọn im lặng khi chứng kiến chồng ngoại tình, có con với người phụ nữ khác, biết lý do, ai cũng đau lòng
Gia đình - 14 giờ trướcGĐXH – Thời điểm ấy, chồng chị nhiều lần hỏi chị, sao không đánh, không mắng, không nổi giận như những người vợ khác, chị chỉ khẽ mỉm cười mà không đưa ra bất cứ câu trả lời nào.

'Con ai thì người nấy chăm' – lời nói lạnh lùng của mẹ chồng khi con dâu sinh mổ khiến bà phải trả giá lúc nằm viện
Gia đình - 16 giờ trướcGĐXH - Giữa lúc con dâu đang đau đớn vì vết mổ, mất ngủ vì con quấy khóc, mẹ chồng lại vô tư check-in ở những điểm du lịch nổi tiếng.

Người mẹ gọi điện cho con trai đã khuất và cái kết kỳ diệu
Gia đình - 21 giờ trướcQuá nhớ thương đứa con trai đã chết, bà Trịnh thường gọi vào số di động của con và một ngày có người bắt máy, chuyện kỳ diệu xảy ra sau đó khiến mọi người cảm động.

Bị ghét vì quá thẳng thắn gọi tên 5 chòm sao này
Gia đình - 23 giờ trướcGĐXH - Với 5 chòm sao này, họ sống rất thành thật và thẳng thắn. Nhưng cũng chính bởi tính cách này, mà họ thường bị mất lòng người khác, gặp một số khó khăn, cản trở trên đường đời.

Đồng nghiệp con rể đến nhà khen tôi là bảo mẫu giỏi: Câu trả lời của con khiến tôi sững sờ bỏ về quê
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Sống cùng gia đình con gái nửa năm, tôi hiểu ra mình không khác gì người làm thuê.

Cha ăn trộm để có tiền chữa ung thư cho con, con mất khi cha đang ở tù
Gia đình - 1 ngày trướcTro cốt của đứa trẻ qua đời vì ung thư được rải xuống hồ cạnh nhà tù nơi giam giữ người cha; anh bị kết án vì ăn trộm để kiếm tiền chữa bệnh cứu sống con.

Bị bỏ rơi ở nhà vệ sinh lúc mới chào đời, đầu bếp 41 tuổi bật khóc tìm mẹ đẻ
Gia đình - 1 ngày trướcBị bỏ rơi ở nhà vệ sinh lúc mới chào đời, khi trưởng thành, người đàn ông đã đi tìm mẹ đẻ. Anh hạnh phúc khi được đoàn tụ với gia đình của mình sau hơn 40 năm.

EQ cao không phải bẩm sinh: Chỉ cần học được 5 điều này, bạn sẽ khác biệt hẳn số đông
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Không cần tài năng xuất chúng, người EQ cao vẫn có thể sống thuận lợi, được yêu mến và tôn trọng bởi họ luôn ghi nhớ và thực hành 5 nguyên tắc sau trong mọi mối quan hệ.

Trốn trong cốp xe theo dõi vợ ngoại tình, chồng nhận hậu quả cay đắng
Chuyện vợ chồngNgười đàn ông trốn trong cốp xe để theo dõi vợ nhưng không ngờ khiến tình cảm vợ chồng tan nát. Vợ anh bỏ đi cả tháng không hề có tin tức gì.