Chồng bảo cứ mỗi lần bắt tay sếp lại "ngoáy ngoáy"

| Tâm sự

Khổ một nỗi sếp nữ trẻ, nữ già đã đành đằng này sếp thích bắt tay chồng rồi "ngoáy ngoáy" lại là đàn ông. Dù không có việc gì nhưng ngày nào sếp cũng phải gặp, phải nhìn thấy anh chỉ để cười một cái.

Chồng tôi làm cho một công ty lớn của Hàn Quốc, sếp tổng cũng là người Hàn. Từ khi chồng tôi vào đó làm, không biết do hợp tính, tài năng hay thành tích gì của chồng mà ông sếp ấy quý chồng tôi một cách đặc biệt.

Ngày nào ông cũng phải tìm gặp bằng được chồng tôi. Ở công ty anh có quy định nhân viên nữ đi ăn trưa trước nhân viên nam 30 phút. Văn phòng của chồng tôi có 4 người thì mình anh là nam nên phải đi ăn sau.

Lợi dụng thời điểm này, hôm nào ông sếp ấy cũng mò vào ngồi cạnh, không bắt tay thì cũng khoác vai kiểu như động viên khích lệ. Nhưng chồng tôi bảo khó hiểu ở chỗ là không hiểu sao mỗi lần bắt tay ông lại dùng ngón trỏ của mình để ngoáy ngoáy vào lòng bàn tay của anh.

Ông biết ít tiếng Việt nhưng không mấy khi đi cùng phiên dịch xuống gặp chồng tôi. Hôm nào đi mà thấy vướng bận mấy chị nhân viên kia thì ông đứng cửa nhìn anh rồi cười.

Chồng bảo cứ mỗi lần bắt tay sếp lại "ngoáy ngoáy" 1
Ảnh minh họa

Chồng tôi còn được ông sếp ấy ưu ái mời đi uống nước thường xuyên, lạ một nỗi chồng tôi gọi thức uống gì ông cũng dùng giống như thế. Còn không ngần ngại cho chồng tôi số điện thoại rồi địa chỉ nhà riêng, nói kèm theo là chỉ có mình chồng tôi và một người nữa trong công ty biết để “thỉnh thoảng qua trao đổi công việc đột xuất”.

Mỗi lần công ty có liên hoan hay tiệc tùng chồng tôi đều được ông sếp ấy quan tâm dặn dò uống ít, rồi hôm sau đi làm hỏi có bị mệt không. Nói chung ông ấy lo cho chồng tôi từ miếng ăn đến giấc ngủ. Đợt nóng vừa rồi còn mua tặng chiếc quạt hơi nước xịn, lấy cớ quan tâm nhân viên ông xách sang tận nơi cho anh.

Ai trong công ty cũng bảo ông chỉ đối xử với mỗi chồng tôi như thế. Còn với tất cả mọi người lúc nào ông cũng tỏ ra nghiêm nghị, đến cô thư ký của ông nghe nói xinh lắm nhưng cũng chẳng được ông cười bao giờ. Ấy thế mà cứ gặp anh là ông lại cười và bắt tay, mà cứ bắt tay là lại ngoáy ngoáy.

Làm vợ có chồng được sếp ưu ái ai mà không thích. Nhưng ưu ái kiểu như vậy khiến hai vợ chồng tôi ưu tư đến mất ăn mất ngủ. Không hiểu nổi thái độ ấy của sếp chồng có ý đồ gì không. Khó lắm mới có được chỗ làm tử tế, không lẽ lại đi khuyên anh bỏ việc. Mà cứ tiếp tục như thế, không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Theo LeNa (HN)
VietnamNet

thanhloan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.