Chồng bắt bỏ công việc tốt để vào làm nhà nước

| Tâm sự

Chồng tôi muốn tôi bỏ công việc hiện tại để về quê xin vào một cơ quan nhà nước.

Tôi năm nay 28 tuổi đã có chồng và một con gái lên 4 tuổi. Chúng tôi yêu nhau từ khi còn là sinh viên đại học, sau khi lấy nhau anh về quê làm việc gần nhà, còn tôi bám trụ tại Hà nội làm việc cho một công ty chuyên về tour du lịch.

Con bé nên tôi không thể để cháu ở nhà với bố được vì vậy mà tôi phải thuê ôsin để trông con, cũng như đưa đón đi học. Công việc của tôi cũng đang tiến triển rất tốt, có năng lực lại năng động, khéo léo nên tôi đang được ban giám đốc công ty cân nhắc lên vị trí trưởng phòng.

Thu nhập cũng đủ cho tôi thuê ôsin, nuôi con và trang trải cho cuộc sống mà không cần đến sự trợ giúp của chồng. Mặc dù vậy nhưng hàng tháng chồng tôi cũng đến thăm mẹ con tôi hai lần và đưa cho tôi ít tiền chăm con và phụ tôi thanh toán tiền nhà trọ.

Nhưng thời gian gần đây vợ chồng tôi thường hay xung đột, cãi vã với nhau vì chuyện gia đình. Nguyên nhân cũng không có gì chỉ là cả hai chưa tìm được tiếng nói chung. Anh muốn tôi bỏ công việc hiện tại để về quê xin vào một cơ quan nhà nước.

Anh nói chỉ cần chịu khó bỏ ra một ít tiền quan hệ là được, thu nhập ban đầu theo hệ số chuyên viện đại học 2,34 nhân với lương tối thiểu thì cũng được 2,5 triệu cộng với phụ cấp linh tinh nữa thì thu nhập hàng tháng cũng được khoảng 4triệu/tháng và có thời gian chăm sóc con cái. Công việc nhàn hạ hơn nữa lại cứ làm hết giờ là về, đến kỳ là tăng lương. Còn cứ làm ở Hà Nội mãi vợ chồng xa cách thu nhập có cao nhưng rồi thuê ôsin và thuê trọ cũng hết.

Nếu nghe lời anh thì gia đình có điều kiện sum họp, không phải sống cảnh chồng quê, vợ phố như bây giờ. Vợ chồng sẽ được gần gũi nhau nhiều hơn. Nghe thì mùi mẫn vậy, có điều với tôi bao nhiêu năm làm việc, phấn đấu ở thành phố mới có được công việc tốt như hiện tại, nó tuy vất vả nhưng bù lại thu nhập cũng không tệ hàng tháng ngoài lương chính còn có cả các khoản phụ cấp tất cả cũng lên đến cả 1000USD.

Hơn nữa công việc hiện tại còn nhiều cơ hội thăng tiến và được làm việc trong một môi trường năng động, chuyên nghiệp và đây lại là công việc mà tôi yêu thích. Nếu giờ bỏ đi để về quê thì quả là phí quá. Làm việc trong một cơ quan nhà nước chắc chắn rằng thời gian sẽ gò bó hơn công việc hiện tại của tôi rất nhiều, mà thu nhập lại thấp với 4triệu thì không đủ để tôi mua sắm quần áo hàng tháng nói gì đến việc nuôi con và chăm sóc chúng ăn uống, học hành.

Chính vì thế mà tôi nói với anh sẽ không thể tử bỏ công việc hiện tại để theo anh về quê được. Thế là chồng tôi nổi khùng lên và anh ra yêu sách gây áp lực, anh nói rằng vợ chồng mỗi người một nơi sớm muộn gia đình sẽ rạn nứt, anh không thể hàng tháng đến thăm tôi được mãi. Nếu tôi không nghe lời đồng nghĩa với việc hạnh phúc gia đình sẽ tan vỡ và ly hôn là điều tất yếu. Anh cho tôi hai tuần để đưa ra quyết định một là theo anh về quê thì có gia đình còn không thì sẽ ra toà.

Giờ tôi không biết phải làm sao để thuyết phục chồng mình, ngày cuối cùng phải trả lời chồng đã đến rất gần rồi vậy mà tôi vẫn rối như tơ vò. Tôi phải chọn con đường nào để đi đây. Ai có thể cho tôi lời khuyên, tôi xin cảm ơn!

Theo Thanh Thu
Báo Đất Việt

thanhloan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.