Chồng bắt gọi điện, chat sex khi vợ làm xa nhà

| Tâm sự

Em đi xuất khẩu lao động, chúng em thường liên lạc với nhau bằng các phần mềm hỗ trợ nhưng anh ấy toàn bắt em phải chat sex.

Vợ chồng em cưới nhau được hơn ba năm rồi nhưng chúng em hầu như thời gian ở bên nhau thì rất ít. Vì hai vợ chồng làm việc hai nơi. Hiện tại em đang đi xuất khẩu lao động đã được chừng nửa năm. Chồng em là một người đa nghi và cộng thêm tính gia trưởng nữa thành ra mỗi người một nơi mà anh ấy có tình rất hay ghen. Anh suốt ngày nghi ngờ em có bồ bịch.

Ở nơi đất khách quê người làm việc thì vất vả lại một thân một mình, biết chồng lại có tính hay ghen nên kể từ khi cưới nhau tới giờ em cũng không dám giao lưu với ai, mất hết bạn bè. Có những lúc em có bạn thời học sinh gọi điện nói chuyện hỏi thăm đôi ba câu anh cũng nghi ngờ. Anh còn bảo bạn bè gì cũng vậy là đàn ông mà còn gọi điện thì chỉ có rủ rê, tán tỉnh chứ không có ý gì khác. Em cảm thấy rất bực mình. Em luôn tự hỏi không biết chồng em là người suy nghĩ kiểu gì nhưng nghĩ tới tình nghĩa vợ chồng nên kể từ đó em gần như cắt đứt hết mọi liên lạc với bạn bè.

Tuy nhiên em cảm thấy mệt mỏi hơn là cứ mỗi lần cãi vã nhau là anh ấy lại bảo là ly hôn. Thêm một điểm nữa là chúng em vẫn chưa có con, anh ấy là người có nhu cầu tình dục rất cao. Giờ em đi xuất khẩu lao động rồi chúng em thường liên lạc với nhau bằng line hay skype... nhưng anh ấy toàn bắt em phải chat sex.

Vì biết em ở một mình một phòng nên khi em không đồng ý làm việc đó thì anh lại tỏ thái độ. Nếu mà em làm theo những gì anh muốn thì không sao, còn ngược lại anh sẽ nghi ngờ em đủ điều. Có những hôm em còn ngủ, anh cũng gọi em dậy, bắt bật đèn lên, rồi cho anh xem em đang ở đâu. Anh gọi điện là phải nghe máy, đi đâu làm gì cũng phải thông qua anh. Thậm chí những ngày nghỉ em chỉ cần đi ra ngoài vài tiếng thôi anh cũng gọi điện kiểm tra liên tục, làm có lương là phải gửi về để anh giữ.

Anh nói anh không tin tưởng gì cả, ở công ty em đã được lo lắng cho mọi chuyện nên tiền cũng không để làm gì. Đỉnh điểm cho tới hôm rồi, em đi làm ca đêm về mệt mỏi, vậy mà anh còn gọi điện sang lúc em còn ngủ, anh hỏi tại sao phòng tối thế, bắt em dậy bật đèn lên. Tới chiều em đi làm, thời gian thì không có mà anh cứ bắt em khi thay đồ phải để webcam cho anh nhìn. Em không chịu nổi nữa nên đã to tiếng với anh. Anh cũng quay lại lên giọng với em đòi ly hôn, anh nói chán nản với cuộc sống thế này rồi. Anh bảo đừng nghĩ đi xuất khẩu lao động mà lên mặt này nọ, anh chẳng cần một người vợ như vậy.

Em ở xa gia đình đã buồn lắm rồi, giờ lại thêm áp lực từ chồng nữa nên em cảm thấy mệt mỏi không có tinh thần làm việc nổi. Mà cứ hễ vợ chồng mà cãi nhau là anh lại đòi ly hôn. Giờ em cảm thấy mệt mỏi quá, mong mọi người hãy cho em một lời khuyên. Em nên làm gì trong lúc này đây. Em xin cảm ơn.

Theo Nguyên.H
Ngôi sao

thanhloan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.