Chồng bỏ, vợ buộc dây dắt 3 con đi cho

| Bốn phương

Theo lời kể của bà mẹ trẻ, chồng cô ta đã bỏ vợ con đi xa, bản thân một mình không thể nuôi con nên quyết định đem lũ trẻ đi cho.

 

Người mẹ trẻ đem 3 con trai đi cho trên phố ở Trung Quốc

Bị chồng bỏ rơi, một phụ nữ (giấu tên) buộc 3 con trai bằng dây thừng và dắt bọn trẻ đi lang thang bên ngoài một nhà ga tàu điện ngầm ở Quảng Châu, miền nam Trung Quốc để tìm "một gia đình ấm áp cho các con".

Theo Daily Mail, sự việc kể trên xảy ra vào ngày 23/9. Sự xuất hiện của 4 mẹ con cô gái trẻ đã khiến người qua đường tò mò, xúm lại xem. Theo lời kể của bà mẹ trẻ, chồng cô ta đã bỏ vợ bỏ con đi xa, bản thân một mình không thể nuôi con nên quyết định đem lũ trẻ đi cho.

Khi cảnh sát kiểm tra, bà mẹ trẻ đã trình chứng minh thư và giấy khai sinh của các con để chứng minh rằng mình không phải kẻ buôn người.

 - ảnh 1

Cô cho cảnh sát xem chứng minh thư và giấy khai sinh của con

 - ảnh 2

Một người đi đường cho tiền cô

Trả lời cảnh sát, người phụ nữ cho biết, cô ta là người Hồ Nam, miền trung Trung Quốc. Năm nay 25 tuổi, cô ta có 3 con (3 tuổi, 2 tuổi và 8 tháng tuổi).

Cô ta cho biết, mình không có nơi để về, cũng không có tiền lo cho lũ trẻ nên quyết định đem cho con. Hơn thế, một trong ba đứa trẻ đang bị bệnh nên càng khiến bà mẹ trẻ tuyệt vọng. “Tôi sẽ giao con cho bất cứ ai có thể chăm sóc được chúng”, cô ta kể với những người đi đường.

Nhìn những đứa trẻ đáng thương, nhiều người đi đường đã cho 4 mẹ con đồ ăn, nước uống, tiền.

Tuy nhiên, cũng có người nghi ngờ bà mẹ trẻ đã vẽ ra một câu chuyện thương tâm và đầy đọa các em bé để xin tiền. Hiện cảnh sát đang tìm hiểu vụ việc.

Nỗi đau của cô gái xinh đẹp khi biết mình sinh ra do cha hãm hiếp mẹ Nỗi đau của cô gái xinh đẹp khi biết mình sinh ra do cha hãm hiếp mẹ

GiadinhNet – Nỗi ám ảnh mình được sinh ra bởi người mẹ bị hãm hiếp bởi chính cha mình đã theo cô nhiều năm tháng và lần đầu tiên cô đã mạnh dạn chia sẻ về những tổn thương tinh thần khủng khiếp mà mình đã phải trải qua.

Theo Tiền phong

Ý kiến của bạn
Tags:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.