Chồng bỏ vợ đang mang bầu để đi nghỉ với bồ

| Tâm sự

Đang bụng mang dạ chửa, thế mà chồng nhẫn tâm nói dối đi thực tế cùng cơ quan để đưa người tình đi chơi.

Hai vợ chồng tôi cưới nhau được hơn 6 năm, đã có một con trai lên 5 tuổi, chồng tôi vốn là một người đàn ông trăng hoa, không chung thủy. Cưới nhau được một thời gian thì anh đã cặp kè với một cô gái khi cô này đang còn là sinh viên, may mà tôi sớm biết chuyện nên đã nói với bố mẹ chồng và đến gặp cô gái đó để nói chuyện, rồi hai người mới chia tay.

Được vài năm sống đoàng hoàng với vợ con, thời gian gần đây tôi mang bầu, không phục vụ được chu đáo, chồng tôi lại bắt đầu có quan hệ tình cảm với một người phụ nữ khác. Tôi biết chuyện, nói với bố mẹ chồng, bố mẹ chồng tôi cũng là người biết điều, và hiểu tính con trai mình, ông bà lại làm giáo viên, nên đã cấm chồng tôi không được tiếp tục quan hệ với người phụ nữ khác làm khổ vợ con và mang tiếng cho bố mẹ.

Chồng tôi hứa sẽ chấm dứt mối quan hệ với người phụ nữ kia, cả tháng nay anh đi làm về đúng giờ và không còn có biểu hiện lén lút như trước, tôi nghĩ là anh đã chấm dứt với người tình nên dịp lễ 30/4 anh nói đi thực tế cùng cơ quan tôi không hề nghi ngờ gì, sáng tôi còn dậy từ rất sớm để chuẩn bị quần áo cho chồng.

Bố mẹ chồng tôi thấy lạ nên bảo tôi điện thoại cho sếp anh ấy hỏi xem có đúng là đi thực tế cùng cơ quan không, tôi hỏi sếp của anh thì được biết tuyệt đối không có chuyến đi thực tế nào vào dịp 30/4 cả, cũng không ai trong cơ quan biết chồng tôi đi đâu.

Tối thứ 7 anh trở về nhà, bố mẹ chồng tôi tra hỏi và anh thừa nhận nói dối đi thực tế cùng cơ quan để đưa người tình đi chơi. Anh còn trấn an tôi yên tâm, anh chỉ lợi dụng cô gái đó trong thời gian vợ mang bầu không phục vụ được chồng, chứ không có ý định bỏ vợ để đến với loại phụ nữ lẳng lơ như thế.

Tôi cảm thấy buồn và thất vọng vì hết lần này đến lần khác bị chồng phản bội. Càng buồn hơn khi trong lúc tôi bụng mang dạ chửa, mệt mỏi thèm sự quan tâm, sẻ chia của chồng thì anh lại chẳng giúp được gì, trái lại chỉ mang đến cho tôi buồn phiền.

Theo Nguyễn Thị Yến
Báo Đất Việt

thanhloan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.