"Chồng chị đang ở trên giường nhà em"

| Tâm sự

Thưa chị, chồng chị đang ở trên giường nhà em. Em giục anh ấy nghe điện của chị, anh ấy không nghe.

Em giục anh ấy nhắn tin cho chị, anh ấy không nhắn. Em giục anh ấy gọi về cho chị, anh ấy lắc đầu. Anh ấy bảo, không cần phải gọi. Chị gọi, anh ấy cũng không nghe máy. Nên em mạo muội nhấc điện thoại lên và nói với chị rằng, anh ấy đang ở trên giường của em. Chị đến đón được anh ấy về thì đón, không thì thôi, nhưng chị đừng chửi bới em bằng những lời như thế. Vì anh ta chủ động như vậy, em đâu có ép…

Với người ngoài và xã hội, em đúng là một kẻ cướp chồng. Chính xác, vì em chỉ là người đến sau, sau khi anh ấy đã có vợ, có con. Với chị, em cũng là một ‘con đàn bà đê tiện’ đi cướp chồng của kẻ khác, sống vui vẻ bên kẻ khác mà kẻ đó là chồng chị. Đúng là vậy, nhưng em nói với chị rằng, em không cướp chồng chị. Đó là do anh ta tự nguyện, anh ta đã chán chị, đã không còn yêu chị nữa. Anh ta bây giờ ngoài em ra chẳng biết đến ai khác. Chị thấy đấy, em đâu phải là kẻ lên kế hoạch cướp chồng chị. Là tự anh ta lăn xả vào, em đã nói rồi, đã giục anh ta gọi cho chị rồi, anh ta vẫn làm ngơ.

Chị không còn quan trọng với anh ta nữa. Đàn ông là thế chị ạ. Một khi họ đã chán rồi, họ có thể tìm mọi lý do để tìm của lạ. Em là của lạ của anh ta, và rất có thể, một ngày nào đó, em cũng trở thành của quen. Em cũng không còn tác dụng với anh ta nữa, hoặc là, chỉ là người qua đường hoặc là người để anh ta tìm đến khi anh ta cảm thấy quá thiếu thốn chuyện ấy.

Nhưng không sao, em chấp nhận chuyện này rồi. Vì em vốn hiểu đàn ông hơn ai hết, ít ra là hơn chị. Em sống không cần chồng, kẻ nào yêu em, cho em được nhiều thứ, chăm sóc được em tốt, mua cho em nhiều đồ đắt tiền, cho em có được cuộc sống sung sướng, em chấp nhận. Dù đó chỉ là thứ tình yêu tạm bợ, chớp nhoáng, giống như với chồng chị bây giờ.

Em không lấy chồng mà em chỉ đi ngoại tình với chồng người khác. Đúng là như thế, nhưng em có một phương châm, không dụ dỗ người ta mà để đàn ông tự ngã vào lòng mình. Với một người đàn ông thấy em, thấy sự quyến rũ của em mà có thể coi em là em gái, là bạn đơn thuần, em sẽ tôn kính cả đời. Nhưng em chưa tìm được gã nào như thế. Bởi, họ chỉ chăm chăm vào cái vòng một của em, chăm chăm vào khuôn mặt xinh và thân hình gợi cảm của em. Họ là những kẻ như mèo thấy mỡ, cứ thấy em như vậy, chưa chồng con, chưa có gì là họ nghĩ, em sẵn sàng cho họ tất cả. Ừ thì nếu họ muốn, em xin chiều. Với một điều kiện, đã yêu em thì yêu hết lòng, đã chăm em thì chăm hết dạ, đừng bao giờ hai lòng.

Chị phát hiện ra anh có bồ từ lâu rồi đúng không? Em cũng đã hỏi anh về gia đình chị. Anh ta nói, anh ta không còn yêu chị, ở bên chị thật nhạt nhẽo và thiếu sức sống. Anh ta cần em. Em cũng luôn nói với anh ta rằng, đàn ông là phải yêu vợ thương con, phải coi trọng bản thân người phụ nữ đã hi sinh vì mình. Nhất là khi họ đã sinh con cho mình. Đàn ông không nên phản bội lại tấm chân tình của người vợ. Nhưng anh ta không đồng ý, anh ta chấp nhận yêu em và còn nói, nếu chị phát hiện ra thì anh ta sẽ có cách xử lý. Em không hiểu anh ta định xử lý thế nào.

Em thích người đàn ông chung thủy, em hi vọng anh ta sẽ vì gia đình chị mà chia tay với em. Nếu như vậy, em không luyến tiếc gì. Nhưng anh ta không làm thế, anh ta mê muội em rồi. Chị gọi cho em buông lời xúc phạm, lăng mạ, em chấp nhận. Nhưng chị bảo em cướp chồng thì không phải. Anh ta cứ ăn vạ ở nhà em, anh ta cứ đòi ngủ với em. Em đã nói không đồng ý nếu như anh ta còn yêu chị và cho anh ta quay về làm lại từ đầu nhưng anh ta lắc đầu từ chối.

Đó chị, bây giờ thì chị đã rõ bộ mặt thật của chồng mình. Em như chị, em chẳng thèm người đàn ông như thế này. Bản thân em chưa có con, chưa có gia đình, với em không quan trọng. Còn với chị, chị nên sống vì con, vì một người đàn ông thực lòng yêu chị chứ không nên chạy theo một gã như thế này! Đó là lời khuyên chân thành của em. Từ bỏ đi chị ạ. Đàn ông như anh ta thật hèn hạ.

Còn nếu chị nghĩ em nói sai, chị tin là anh ta quay về bên chị và con, chị hãy thử tới và kéo anh ta ra khỏi giường nhà em. Nếu như anh ta không bao giờ quay lại nơi này nữa, em thật sự cảm thấy vui, em nhận mình sai và cầu chúc cho chị hạnh phúc…

Theo Khám Phá

thanhloan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn thắt lòng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn thắt lòng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.