Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chồng chuẩn “soái ca” ngoại tình, buông bỏ hay tha thứ?

Thứ sáu, 19:00 26/03/2021 | Tâm sự

GiadinhNet - Không ngờ rằng, người chồng hết mực yêu thương vợ con lại có thể ngoại tình với cô gái trẻ khác.

Năm nay tôi 33 tuổi, chồng tôi vừa bước sang độ tuổi 36. Ở độ tuổi này, chúng tôi đã có tất cả mọi thứ, một gia đình hạnh phúc với hai đứa trẻ, công việc thu nhập tốt, tổ ấm sau gần 10 năm kết hôn cũng khá khang trang, hiện đại ở trung tâm thành phố. Hai vợ chồng, mỗi người một chiếc xe hơi đắt tiền dùng đi làm, đưa đón con… Nói chung, ai nhìn vào cũng tấm tắc khen vợ chồng xứng đôi, gia đình có điều kiện về mọi mặt.

Chúng tôi đến với nhau không phải mối tình đầu, nhưng theo tôi nghĩ đó là duyên số mà ông trời khéo sắp đặt. Khi đến với nhau, dường như mọi thứ đã thuộc về nhau, một tình yêu đẹp, ngọt ngào đến cháy bỏng. Chồng tôi là kỹ sư, nhưng tâm hồn bay bổng, lãng mạn và giàu tình cảm. Tôi, một cô gái có nhan sắc vốn kiêu căng, nhưng đã bị anh cuốn hút bởi theo như mọi người thường gọi anh là chuẩn "soái ca".

Tôi cứ tưởng rằng, cuộc sống của tôi cứ mãi như mầu hồng, đẹp đẽ trôi qua mỗi ngày. Đến với nhau bằng tình yêu và xây dựng gia đình bằng niềm hạnh phúc, dù rằng sức hấp dẫn của chồng với biết bao cô gái trẻ ngoài kia là rất lớn, nhưng tuyệt nhiên tôi không bao giờ phải nghi ngờ, băn khoăn về chồng, bởi anh quá hoàn hảo, luôn yêu thương vợ con hết mực và thật lòng.

Chồng chuẩn “soái ca” ngoại tình, buông bỏ hay tha thứ? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa


Cho đến một ngày, anh ấy đã thú thực rằng, cách đây gần một năm, đã từng quan hệ yêu đương với một cô gái trẻ trong khoảng 1 tháng. Nguyên nhân là do trong một chuyến công tác đã gặp cô và bị cuốn hút bởi sắc đẹp, sự thông minh và cả lòng thương đối với cô gái trẻ vướng nhiều chuyện buồn. Từ sự rung động của tình thương tới tình yêu mù quáng.

Trong lúc tôi bất ngờ và sốc, chồng tôi đã ôm tôi thật chặt và nói rằng, vì biết có lỗi với vợ con, lỗi với cả cô gái đó nên đã chủ động chia tay cô gái trẻ đó để trở về với gia đình. Mặc dù thời gian đầu còn thấy nhớ và thương cô gái đấy, nhưng quyết tâm để không thêm sai lầm. Chồng tôi cũng nói rằng, rất ân hận bởi lỗi lầm phản bội vợ con.

Những ngày tháng sau chia tay người tình, dù cố để vui, để bù đắp thương yêu vợ con nhiều hơn, nhưng trong lòng anh vẫn tự dằn vặt. Muốn nói ra, nhưng sợ rằng ra đình ly tán, con cái chịu khổ. Anh cũng nói rằng, nếu vợ không tha thứ, anh sẽ tự nguyện ra đi không mang theo bất cứ thứ gì.

Tôi biết anh thật lòng hối lỗi, anh cũng rất yêu tôi và muốn quên đi chuyện cũ để sống toàn tâm với vợ con. Nhưng sao tôi vẫn cứ bị ám ảnh về chuyện anh lừa đối vợ con để đến với người tình trẻ. Giá như, anh giữ bí mật, giá như điều đó đừng xảy ra… Mọi thứ như sụp đổ trước mặt tôi.

Tôi cũng không biết mình giờ phải quyết định ra sao, tha thứ hay buông bỏ?

Ngọc Anh

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghỉ lễ sắp tới, tôi sốc nặng trước lời đề nghị oái oăm 'có một không hai' đến từ vợ của bạn thân chồng

Nghỉ lễ sắp tới, tôi sốc nặng trước lời đề nghị oái oăm 'có một không hai' đến từ vợ của bạn thân chồng

Tâm sự - 12 giờ trước

GĐXH – Trước lời đề nghị táo bạo, chồng tôi và bạn thân cười phá lên vì coi đó là một trò đùa. Song tôi lại không thể cười nổi vì biết ý đồ thật sự của cô ta…

Lên thành phố trông cháu nhưng con dâu kêu tốn tiền sinh hoạt phí, tôi nói đúng một câu rồi dọn đồ về quê

Lên thành phố trông cháu nhưng con dâu kêu tốn tiền sinh hoạt phí, tôi nói đúng một câu rồi dọn đồ về quê

Tâm sự - 14 giờ trước

Cứ cuối tháng, con dâu tôi lại mang sổ sách, máy tính ra cộng trừ rồi than thở chi tiêu tốn kém, tiền chợ, tiền điện, tiền nước hết nhiều.

Giữa đêm tân hôn, con dâu choáng váng vì mẹ chồng đập cửa phòng yêu cầu nộp hết vàng hồi môn

Giữa đêm tân hôn, con dâu choáng váng vì mẹ chồng đập cửa phòng yêu cầu nộp hết vàng hồi môn

Tâm sự - 15 giờ trước

GĐXH - Mới ngày đầu ở nhà chồng, tôi đã thất vọng trước hành xử của mẹ chồng.

Cả nhà đi nhẹ nói khẽ, tức lộn ruột vẫn phải "nhịn như nhịn cơm sống" khi có quý tử thi vào lớp 10

Cả nhà đi nhẹ nói khẽ, tức lộn ruột vẫn phải "nhịn như nhịn cơm sống" khi có quý tử thi vào lớp 10

Tâm sự - 18 giờ trước

Mẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".

Nhắc lại số nợ đã vay, em dâu ngã ngửa trước câu trả lời của chị chồng

Nhắc lại số nợ đã vay, em dâu ngã ngửa trước câu trả lời của chị chồng

Tâm sự - 19 giờ trước

GĐXH - Khi vay thì chị chồng hứa hẹn sẽ trả, nhưng khi nhắc tới chị lại tìm lý do để bắt tôi phải xóa nợ.

Chồng quỳ sụp giữa nhà 'khai' tất tật về cuộc tình ngoài luồng, lý do khiến vợ đau lòng như dao cắt

Chồng quỳ sụp giữa nhà 'khai' tất tật về cuộc tình ngoài luồng, lý do khiến vợ đau lòng như dao cắt

Tâm sự - 23 giờ trước

TPO - Vẫn biết mọi sự là do chồng chị gây ra, nhưng nếu còn muốn duy trì hạnh phúc gia đình, muốn cùng chồng chung tay nuôi dạy hai đứa con còn nhỏ dại thì chị xem xét, rộng lòng cho chồng cơ hội sửa chữa, khi anh nghĩ đã có lời xin lỗi và biết ăn năn, hối hận.

Rủ chồng sắp cưới đi chơi dịp nghỉ lễ, tôi đau đớn khi biết lý do khiến anh ta nhất quyết từ chối

Rủ chồng sắp cưới đi chơi dịp nghỉ lễ, tôi đau đớn khi biết lý do khiến anh ta nhất quyết từ chối

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Chỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.

Chuyến trăng mật châu Âu gần 200 triệu nát như xơ mướp vì sự vô tri khó đỡ của chồng tôi

Chuyến trăng mật châu Âu gần 200 triệu nát như xơ mướp vì sự vô tri khó đỡ của chồng tôi

Tâm sự - 1 ngày trước

Nếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!

Dự lễ khai trương cửa hàng của cô bạn thân, vô tình phát hiện bí mật của chồng

Dự lễ khai trương cửa hàng của cô bạn thân, vô tình phát hiện bí mật của chồng

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Có nằm mơ tôi cũng không thể tưởng tượng ra một ngày chồng lại phản bội mình.

Cho em gái vay 10 cây vàng, 10 năm sau em mang trả tiền bằng giá vàng 10 năm trước

Cho em gái vay 10 cây vàng, 10 năm sau em mang trả tiền bằng giá vàng 10 năm trước

Tâm sự - 1 ngày trước

Em gái tôi cau mày trả lời: "Giá vàng giờ gấp đôi 10 năm trước, trả bằng vàng để chết em à?".

Top