Chồng cũ khuyên đi bước nữa, tôi choáng váng nhận ra người đàn ông mà anh ta mai mối là ai
GĐXH - Đến cuộc hẹn hò do chồng cũ giới thiệu, tôi ngạc nhiên đến ngỡ ngàng khi nhận ra người đàn ông trước mặt là ai.
Tôi và chồng kết hôn được 3 năm là chia tay, giữa hai chúng tôi không phát sinh những tranh cãi hay xung đột, đó đơn giản là sự không phù hợp. Cả hai chúng tôi đã có những phút giây yêu nhau nồng cháy, nhưng đó chỉ là những tình cảm ban đầu, kết hôn tưởng chừng như gặp được nửa kia của đời mình. Nhưng đó là sự vội vàng, khi mà cả hai chưa hiểu hết về con người của nhau.
Tình cảm nguội dần, cả hai đã cố gắng để duy trì nhưng không thể kéo dài mãi cảnh sống chung nhà nhưng chỉ là hai người không có cùng cảm xúc yêu đương. Hai chúng tôi tự do đến với nhau, tự nguyện kết hôn nên khi không còn tình cảm, chúng tôi vui vẻ chọn cách ly hôn trong im lặng. Đến khi biết chuyện, hai gia đình cũng khá bất ngờ, ai cũng nối tiếc, nhưng cũng đều phải tôn trọng quyết định đã được đưa ra từ cách đó vài tháng.
Sau ly hôn, tôi chọn cách sống một mình, chồng cũ rất đàng hoàng, anh ấy chọn chia tài sản cho tôi nhiều hơn. Tôi chọn mua một căn hộ nhỏ, sống một mình cũng khá thoải mái. Dù rằng khi mới ly hôn, tôi đón nhiều câu hỏi, thắc mắc của bạn bè, người thân, đồng nghiệp về lý do chia tay. Họ nghĩ rằng chồng tôi có ai đó nên mới phải ly hôn… Nhưng sự thực là chồng là người tốt tính, chỉ là vì không hòa hợp nhau mà thôi.
Tôi và chồng cũ vẫn là bạn của nhau, hàng ngày vẫn nhắn tin hỏi han nhau. Thậm chí bên gia đình nào có việc thì cả hai vẫn cùng về tham gia. Anh ấy luôn động viên tôi cố gắng, yêu ai hay cưới ai thì cũng tìm hiểu kỹ, thực sự cảm thấy yên tâm mới chấp nhận tình cảm. Chồng cũ cũng nói rằng cẩn thận hơn với đàn ông vì nhiều người đang có gia đình, cố giấu để đi lừa dối người khác.

Tôi thấy cuộc gặp với người mà chồng cũ giới thiệu là khá kỳ lạ. Ảnh minh họa
Thậm chí gần đây chồng cũ liên tục nhắn tin, gọi điện để mai mối cho tôi đến với một người đàn ông. Theo như lời anh ấy kể, người này ngoại hình khá, là doanh nhân và đã ly hôn… Nghe anh ấy nói vậy tôi cũng lưu tâm, nhưng thú thực tôi còn trẻ nhưng bây giờ không còn quan tâm nhiều đến chuyện tình cảm, tôi sợ đổ vỡ lần nữa.
Sau nhiều lần thất hẹn, cuối cùng tôi cũng đã đến điểm hẹn của chồng cũ để gặp người mà anh ấy mai mối. Tôi khá bất ngờ vì đó không phải ai xa lạ, đó chính là người bạn thân của chồng tôi, hai người chơi với nhau hơn 10 năm nay, anh ấy cũng đến nhà tôi chơi vài lần. Tôi khá lúng túng vì cuộc hẹn này, nhưng cố tỏ ra lịch sự để mong kết thúc buổi hẹn hò.
Anh bạn của chồng sau một hồi hỏi han liền thổ lộ thật, anh ấy biết hai vợ chồng tôi sống không có tình cảm với nhau. Bản thân anh bạn của chồng cũ cũng ly thân từ mấy năm, nên khi gặp tôi đã nảy sinh tình cảm. Mãi cho đến khi vợ chồng tôi ly hôn, anh ta mới nhờ vả chồng cũ của tôi mai mối giúp.
Đúng như những gì mà chồng cũ tôi đã nói, người mà anh ấy giới thiệu là người đẹp trai, tài giỏi, khá giả và đã ly hôn hơn 1 năm nay. Nhưng khi biết rõ là bạn thân của chồng cũ, tôi lại thấy khá kỳ quặc, tôi chưa chuẩn bị tinh thần cho việc này. Tôi không muốn có quan hệ tình cảm với anh ta, mặc dù rất có thiện cảm và cảm nhận được sự chân tình. Tôi muốn tránh, sợ rằng sau này sẽ khó xử nếu như lấy nhau.
Chồng cũ liên tục thúc giục tôi đến với người mới do anh ấy giới thiệu, và anh bạn kia cũng quan tâm, muốn chiều chuộng tôi để có được tình cảm, nhưng tôi lại thận trọng. Tôi chưa biết phải làm gì vào lúc này, tôi sớm muộn cũng có bạn trai hoặc chồng thứ 2, nhưng gặp tình huống hiện nay cảm thấy khó xử. Tôi có nên mở lòng đón nhận tình cảm của người mới, hay là thẳng thừng từ chối anh ta?
ly hôn net
Nghỉ hưu rồi mới ngộ ra: Nhiều mối quan hệ nên dừng càng sớm càng tốt
Tâm sự - 7 giờ trướcGĐXH - Năm nay tôi 63 tuổi, đã nghỉ hưu được 3 năm. Nhiều người nói tôi thay đổi quá nhiều sau khi rời công việc.
Thanh toán giúp 15 triệu đồng cho bữa tiệc nghỉ hưu của đồng nghiệp, 2 năm sau tôi bất ngờ đổi đời
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sau một bữa tiệc nghỉ hưu cách đây 2 năm, tôi mới hiểu rằng đôi khi chỉ một hành động tử tế nhỏ bé cũng có thể trở thành bước ngoặt thay đổi cả cuộc đời.
Họp lớp sau 20 năm, tôi không còn ghen tỵ với bạn bè giàu có vì 3 sự thật cay đắng
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Họp lớp tuổi trung niên, thứ khiến chúng ta suy nghĩ nhiều nhất không phải ai giàu hơn, ai thành công hơn mà là ai đang sống bình yên hơn.
Một tháng sống như người về hưu, tôi hoảng sợ phát hiện 5 khoản chi âm thầm đánh gục người già
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Một tháng sống như người về hưu giúp tôi phát hiện 5 khoản chi tưởng nhỏ nhưng có thể khiến tuổi già trở nên chật vật nếu không chuẩn bị từ sớm.
Tôi giả nghèo suốt nhiều năm sau khi nghỉ hưu, đến lúc con trai nhập viện mới biết mình sai
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Nghỉ hưu tôi mới hiểu tiền bạc không phải thước đo tình thân, còn sự sẻ chia mới là điều gia đình cần nhất.
Nghỉ hưu rồi tôi hiểu vì sao nhiều người già không muốn ở cùng con cái
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Những tưởng sống cùng con cháu sau khi nghỉ hưu sẽ giúp tuổi già bớt cô đơn, nhưng ông lại tìm thấy hạnh phúc thực sự khi trở về cuộc sống tự lập của chính mình.
Từng ghét cay ghét đắng bố mẹ chồng vì đòi tiền hàng tháng, 10 năm sau mới biết mình sai quá nhiều
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Ngày mới kết hôn, tôi từng nghĩ cuộc sống chỉ cần vợ chồng đồng lòng là đủ. Nhưng rồi một yêu cầu từ bố mẹ chồng đã khiến tôi mang theo sự ấm ức suốt gần chục năm trời.
Ngỡ ngàng ngày đi xem mắt, "đối tượng" lại là người cũ tôi chưa quên
Tâm sự - 4 ngày trướcThật không ngờ, mới đây tôi lại được em họ làm mối cho cô bạn học, khi gặp mặt tôi mới ngỡ ngàng nhận ra đối tượng "xem mắt" lại chính là cô ấy, người tôi vẫn luôn vương vấn bấy lâu nay.
Em ruột tôi bệnh nặng nằm viện mà vợ lấy cớ bận không chịu vào chăm
Tâm sự - 5 ngày trướcEm gái bệnh nặng phải nhập viện nhưng người vợ lấy lý do bận công việc, chỉ thăm nom qua loa khiến người chồng hụt hẫng, làm lộ ra mâu thuẫn về trách nhiệm và tình cảm trong gia đình.
Mẹ hay kể chuyện vợ chồng tôi cho họ hàng đánh giá
Tâm sự - 6 ngày trướcSau hơn một năm kết hôn, tôi mệt mỏi vì mẹ đẻ vẫn ác cảm với chồng, thường đem chuyện vợ chồng tôi kể cho họ hàng nghe rồi để mọi người cùng phán xét.
Nghỉ hưu tôi mới hiểu: Về già nghèo còn đáng sợ hơn lúc trẻ
Tâm sựGĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi mới hiểu một điều rất thực tế: Tiền không quyết định được hạnh phúc, nhưng thiếu tiền thì tuổi già mất đi cảm giác an tâm.


