Chồng dọa đánh tàn phế nếu tôi ly hôn

| Tâm sự

Khi đề cập đến vấn đề ly hôn, chồng em liên tục đe dọa nào là sẽ làm cho em mất tất cả, mất con cái và gia đình.

Em 29 tuổi và đã có hai đứa con. Em lấy chồng được 4 năm nhưng quãng thời gian đó hầu hết hai vợ chồng toàn cãi vã về việc bất đồng quan điểm. Thậm chí, em từng bị đánh vài lần cũng chỉ vì bất đồng quan điểm trong chuyện nuôi con.

Chồng em là người nóng tính, không kiềm chế được nên đánh xong lại quay lại xin lỗi làm hòa. Nhưng thực tế bản thân em bị tổn thương rất nhiều qua những lần bị đánh thậm tệ và con em chứng kiến những cảnh đó cũng có những phản ứng rất tiêu cực. Thêm nữa, anh ấy là người rất tính toán về chuyện tiền bạc chi tiêu, lúc nào cũng khắt khe, em luôn sống trong cảnh nhìn mặt chồng mà sống vì con, nín nhịn, sợ bị đánh, sợ nói gì hoặc làm gì chồng không vừa ý là lại đe dọa.

Thật sự đến bây giờ em không còn tình cảm với chồng và em đã đề nghị xin chồng ly hôn. Tuy nhiên, khi đề cập đến vấn đề đó thì chồng em liên tục đe dọa nào là sẽ làm cho em mất tất cả, mất con cái và gia đình, bản thân em cứ xác định trước là nhẹ nhất là tàn phế, nếu có ngoại tình thì sẽ bán thân bất toại... Em thật sự rất mệt mỏi và tuyệt vọng. Gần đây nhất, chồng em đề cập đến chuyện phải trả nợ cho anh ấy một số tiền lớn và yêu cầu sang tên, bán nhà để trả nợ. Tuy nhiên, em không đồng ý vì em còn phải lo cho hai đứa con, thu nhập của chồng, em không nắm giữ và giờ anh ấy không chu cấp cho con mà một mình em gánh vác chi phí nuôi con và gia đình.

Bề ngoài, anh ấy thể hiện sửa sai hối lỗi với ba mẹ, gia đình em nhưng khi nói chuyện với em thì lại là một thái độ khác, anh ấy còn đòi lên cơ quan làm việc của em để gây rối và làm em mất việc, rồi mất con nếu chia tay. Mọi người hãy giúp em, hãy tư vấn giúp em một cách nào đó để giải quyết. Em thật sự rất tuyệt vọng nhưng vì con em mà em đang cố gắng gượng.

Theo Ngân Hà
Ngôi sao

thanhloan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.