Chồng kể chuyện ái ân với người cũ cho vợ nghe

| Tâm sự

Những kỉ niệm sâu kín của chồng và người cũ cứ chờn vờn trong tâm trí khiến em thổn thức: cơn cớ gì anh đã chọn em làm vợ mà cứ nhắc mãi đến tình yêu với người cũ như vậy.

Em năm nay 26 tuổi, chồng em hơn em 4 tuổi. Anh là người đàn ông đĩnh đạc nhưng cũng rất gia trưởng và khó tính. Vợ chồng em đã kết hôn được 10 tháng. Trước khi trở thành vợ chồng bọn em đã có quãng thời gian tìm hiểu nhau hơn 2 năm. Trong thời gian yêu nhau, em cũng không hỏi chồng về chuyện tình cảm trong quá khứ của anh như thế nào. Anh cũng rất tôn trọng và không soi mói gì quá khứ của em. Tuy nhiên, em cũng nghe nói là anh cũng có một, hai cô bạn gái trước khi đến với em. Nhưng quá khứ mãi là quá khứ, em không muốn tò mò nên cũng không hỏi anh về những “người cũ” của anh.

Cuộc sống vợ chồng son của bọn em rất viên mãn. Anh tuy có chút khó tính nhưng rất chiều vợ, nâng niu và chấp nhận cả những sở thích có phần trẻ con của em. Vợ chồng em sống rất tôn trọng quyền riêng tư của nhau, không hề có chuyện lục ví hay xem tin nhắn điện thoại của nhau. Duy chỉ thỉnh thoảng em có mượn máy tính của anh để lên mạng, lướt web.

Một hôm vô tình em vào ổ cứng máy tính của anh và thấy có folder ảnh nên tò mò mở ra xem. Em rất sốc khi thấy anh vẫn còn lưu ảnh của 2, 3 người bạn gái cũ trong máy tính của mình. Dù rất buồn nhưng em nghĩ rằng dù sao đó cũng là quá khứ của anh, em nên tôn trọng, vì thế em cố gắng giữ bình tĩnh và không nói gì với anh về chuyện này.

Cho tới mấy hôm trước, khi hai vợ chồng gần gũi nhau, bỗng dưng anh tâm sự với em về các mối quan hệ với các bạn gái cũ của anh trước đây như thế nào. Anh kể cho em về mối tình đầu, mối tình thứ hai, thứ 3 của anh. Trong đó có một người bạn gái tên H. có tình cảm rất sâu nặng với anh. Anh còn kể tỉ mỉ anh và người ấy trước đây từng quan hệ ái ân mãnh liệt như thế nào, tần suất nhiều ra sao, người ấy có những chiêu trò kinh nghiệm gì trong sex, ham muốn như thế nào…

Em cũng có góp ý với anh dù sao đây cũng là chuyện quá khứ, em cũng không muốn biết quá nhiều về quá khứ của anh tránh tình trạng sau này bị ám ảnh. Anh cũng bảo anh chỉ muốn em biết tất cả về anh, về những chuyện tình cảm trước kia để em không nghi ngờ anh, bây giờ anh chỉ có mình em và yêu em.

Em nghe chồng nói thế cũng cảm thấy được an ủi phần nào, nhưng trong lòng em vẫn cảm thấy tự ái và đầu óc cứ quẩn quanh suy nghĩ về những chuyện này, thà đã không biết thì thôi, biết rồi lại nặng trĩu trong lòng.

Mấy ngày nay đi làm mà đầu óc em cứ để đâu đâu. Em cứ băn khoăn, dằn vặt về những chuyện chồng kể. Em không hiểu sao chồng em lại làm như vậy. Có phải tình cảm anh dành cho em đã phai nhạt và anh không còn tôn trọng em nữa? Hay mức độ ham muốn và cuồng nhiệt của vợ không bằng người yêu cũ nên anh có sự so sánh và đem ra kể lể? Hay trong anh vẫn còn gì nuối tiếc với người cũ? Người ta vẫn thường bảo “con cá mất là con cá to”, có phải những lúc bên vợ mà anh vẫn còn tơ tưởng đến người cũ, nhất là những khi vợ chồng có những giây phút riêng tư bên nhau như vậy.

Trên đời này chẳng có người vợ nào muốn nghe chuyện ân ái của chồng với người khác đặc biệt là bạn gái cũ. Em chẳng trách gì chuyện anh từng có người yêu trước khi lấy vợ. Ai cũng có quá khứ và quá khứ nào cũng nên trân trọng, giữ gìn, nhất là quá khứ tình cảm. Thế nhưng, trân trọng, giữ gìn không có nghĩa là anh có thể nhắc với vợ về những kỷ niệm ái ân cùng người yêu cũ. Những thứ đó chỉ có giá trị với riêng chồng và người đó chứ không có ý nghĩa với vợ, vì không có người phụ nữ nào muốn chồng mình không trọn vẹn thuộc về mình.

Giống như anh, em cũng có một kỉ niệm đẹp trong quá khứ tình yêu của mình. Nhưng em đã cất giữ nó vào một ngăn rất nhỏ trong tim khi về với anh. Và em không muốn kể cho anh nghe. Bởi chẳng có người chồng, người vợ nào thấy vui vẻ, thoải mái khi những câu chuyện tình yêu của quá khứ cứ hiện về trong cuộc sống của mình. Cuộc sống của ta là do ta lựa chọn. Anh đã chọn em và em đã chọn anh. Thế thì can cớ gì anh lại nhắc về người yêu cũ nhất là về những kỉ niệm riêng tư sâu kín nhất như vậy khiến em chạnh lòng?

Theo Minh Dương 
VietnamNet

thanhloan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.