Chồng không gặp bố vợ suốt 16 năm

| Tâm sự

Dù mình hết lời năn nỉ nhưng lần nào anh cũng lấy lý do không có tiền và vì công việc để không phải về thăm bố.

Mình và ông xã quen nhau được ba năm trước khi quyết định lấy nhau. Vì mình ở Canada nên ngày đám cưới, bố mình không tham dự được. Nhưng buồn một nỗi là từ đó đến nay, ông xã của mình chưa một lần ra mắt bố vợ.

Lúc vừa đám cưới được hai tháng, mình có bầu và muốn về thăm bố. Xin nói thêm là bố của mình lớn tuổi rồi, sức khoẻ không tốt. Khi mình sinh con sẽ rất bận rộn nên lúc này mình quyết định về thăm bố. Ông xã mình không đi cùng. Anh lấy lý do là mới đám cưới, không có tiền và mai mốt con chào đời cần phải có tiền nuôi con... Mình thấy đúng nên cũng không ép anh.

Sáu năm sau, mình lên kế hoạch về thăm bố. Gia đình của mình bây giờ là bốn người. Lần này, anh lấy lý do là đi bốn người nhiều tiền quá, thôi để anh ở lại đi làm kiếm tiền trả hoá đơn. Mình cũng đồng ý, không ép. Khi mình từ Việt Nam sang, bao nhiêu tiền anh làm tháng đó đều tiêu sài hết, thậm chí còn thâm hụt vào tiền để dành của hai đứa. Mình có hỏi làm gì mà hết nhiều thế thì anh nói: "Em đi ăn chơi thì anh cũng phải ăn chơi chứ".

Chồng không gặp bố vợ suốt 16 năm 1   

Năm năm sau, mình đi thăm bố tiếp và anh lại nói công ty đang ít việc, sợ đi về sẽ bị đuổi. Mình năn nỉ anh, lấy lý do bọn mình đám cưới được 11 năm mà bố chưa biết mặt anh nhưng anh nhất quyết không đi. Mình mang hai con về thăm ông ngoại. Bố mình hỏi nhưng mình không dám nói là anh không chịu đi. Mình bảo là công ty anh không cho phép anh nghỉ vì thiếu người làm. Nhưng khi mình sang thì phát hiện ra anh có bạn gái lúc mình vắng mặt. Mình biết được vì cô này gọi điện tìm anh và mình vô tình nghe điện thoại. Anh nói chỉ là vui thôi, anh sẽ không làm vậy nữa.

Ba năm sau, sức khỏe của bố ngày càng yếu. Mình năn nỉ anh thương mình thì đi gặp mặt bố một lần. Anh nói không có tiền rồi bảo mình không biết lo cho gia đình, làm được bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu. Mình lại về thăm bố với hai con mà không có anh bên cạnh. Đến khi sang, mình biết được anh tiêu một số tiền rất lớn trong quỹ của hai đứa. Mình hỏi anh tiêu vào đâu thì anh bảo là đi đánh bài.

Mình biết là anh có quyền chi tiêu vì tiền là của chung nhưng với số tiền đó, anh có thể đi gặp bố mình một lần nếu anh thật sự muốn. Bây giờ bọn mình đã đám cưới được 16 năm rồi mà anh vẫn nhất quyết không đi găp mặt bố vợ. Sức khoẻ bố mình rất yếu. Mình buồn lắm và gặng hỏi anh thì anh chỉ nói không thích đi, "đừng có nói nhiều".

Mình cũng xin nói thêm là mỗi tuần mình đều chở con đi thăm ba má của anh cho dù thỉnh thoảng anh bận không về được. Mình buồn anh nhiều lắm và không biết làm gì để anh thay đổi?
 
Theo Kim Dao
Ngôi sao
thanhloan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.