Chồng lặng lẽ tháo nhẫn cưới sau đêm tân hôn

| Tâm sự

Dù biết yêu là nên chia sẻ, thông cảm, tin tưởng nhau nhưng em vẫn nghĩ đeo nhẫn là việc thiêng liêng, nó như một sợi dây hữu hình khẳng định quyền sở hữu tình yêu của nhau.

Em chào chị,

Tình yêu của chúng em bắt đầu từ giảng đường đại học. Sau 3 năm tìm hiểu và yêu nhau, chúng em quyết định gắn bó với nhau bằng một đám cưới đầm ấm.

Tính tới thời điểm này, vợ chồng em mới cưới nhau được vài tháng. Anh rất hiền, yêu thương vợ, biết nghĩ đến gia đình. Nhưng có một điều làm em trăn trở đó là sau đêm tân hôn, anh lặng lẽ cất nhẫn cưới vào ngăn kéo. Có mấy lần em gặng hỏi thì anh bảo nó vướng víu, khó chịu và anh muốn cất nó đi cho mới.

Em có kể chuyện với cô bạn thân thì bạn em bảo: “Mày phải cẩn thận, lão chồng mày tuy không quá đẹp trai nhưng được cái hóm hỉnh, lúc nào cũng phơi phới thế kia, bị ‘thịt’ lúc nào không hay đâu”.

Đặc biệt trong mấy ngày vừa qua, khi em đang tất bật chuẩn bị Tất niên thì anh vi vu tít mù khơi với đám bạn bè, đồng nghiệp. Tuy nhiên, em cũng hiểu công việc của anh. Anh phải đi thì việc kinh doanh của anh mới có “lộc”.

Em cũng lăn tăn, trăn trở chuyện anh tháo nhẫn trong một thời gian dài. Thấy vợ có tâm trạng lạ, như đọc được suy nghĩ của em, anh cười bảo:“Em đừng nghĩ vớ vẩn, cái nhẫn chẳng liên quan tới chuyện ngoại tình hay không bởi có đầy thằng đàn ông chăm chỉ đeo nhẫn đàng hoàng nhưng ngoại tình lại vào hạng nhất”.

Dù biết yêu là nên chia sẻ, thông cảm, tin tưởng nhau nhưng em vẫn nghĩ đeo nhẫn là việc thiêng liêng, nó như một sợi dây hữu hình khẳng định quyền sở hữu tình yêu của nhau. Mấy hôm nay, gia đình em ngột ngạt kinh khủng vì em hay săm soi xem anh có đeo nhẫn không? Em mệt mà anh cũng chẳng vui…

Liệu với biểu hiện này em có thể quy kết anh không chung thủy với em không? Làm thế nào để không khí gia đình em vui vẻ như trước? Em mệt mỏi quá chị ạ.

(Thu Bình, Quận 1, TP HCM)

Trả lời:

Em Thu Bình thân mến!

Chị hiểu những suy nghĩ, trăn trở của em lúc này. Tuy nhiên, chị lại thấy chồng em đã nói không sai. Đeo nhẫn cưới hay không chẳng liên quan gì tới chuyện ngoại tình. Đúng là việc trao nhẫn cưới, đeo nhẫn cưới là một nghi thức thiêng liêng, khẳng định tình yêu giữa hai người, song dù có hay không thì nó cũng chẳng nói lên điều gì.

Việc đeo nhẫn cưới hay không cũng chẳng quyết định hạnh phúc và tình cảm của người kia dành cho một nửa của mình như thế nào. Vấn đề quyết định ở đây chính là tình cảm thật, lòng tin vào nhau giữa hai vợ chồng.

Anh ấy không đeo nhẫn cưới có thể như chính lời anh ấy giải thích vì thấy vướng víu, khó chịu, sợ mất nhẫn.

Chị nghĩ ngoài việc em săm soi anh ấy tại sao không đeo nhẫn, sao lại tháo nhẫn cất vào tủ thì em còn bao nhiêu điều khác cần phải làm hơn như quan tâm đến tình cảm của anh ấy dành cho em sau ngày cưới như thế nào, tinh thần trách nhiệm của anh ấy với gia đình bé nhỏ từ khi hai em trở thành vợ chồng ra sao…

Nếu em muốn gia đình có một bầu không khí hạnh phúc, nhẹ nhàng, thoải mái thì em không nên can thiệp sâu vào những chuyện như vậy.

Còn nếu việc đeo nhẫn với em là điều thiêng liêng, thật khó để chấp nhận hành động tháo nhẫn của anh ấy thì em hãy nói thẳng với chồng mình điều này. Vợ chồng em nên cởi mở chia sẻ những suy nghĩ và vướng mắc của mình để cùng nhường nhịn, “cải tạo” lẫn nhau và để tìm ra bí quyết sống hạnh phúc.

Xuân đã về, Tết đã tới, em hãy vui vẻ lên và an tâm nhé. Chúc em và gia đình mãi mãi hạnh phúc!

Theo Afamily/TTVN

hoahue
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.