Chồng mới mất, con dâu đã công khai yêu đương

| Tâm sự

Chồng mới mất chưa đầy 2 năm, con dâu đã công khai hẹn hò yêu đương với người đàn ông khác….

Vợ chồng tôi chỉ có mỗi một đứa con trai, nhưng không may qua đời khi mới ngoài 30 tuổi, để lại vợ và hai đứa con đang ở với vợ chồng tôi. Con dâu tôi còn rất trẻ, chồng lại qua đời sớm, vợ chồng tôi cũng rất thương nên cũng không có ý định cấm cản con dâu đi bước nữa, chỉ có điều nếu muốn đi bước nữa thì phải chờ sau 3 năm đoạn tang chồng.

Thế nhưng con trai tôi mới mất chưa đầy 2 năm, con dâu tôi đã có nhiều mối quan hệ với những người đàn ông khác. Tuy con dâu chưa bao giờ nói chuyện với tôi về những mối quan hệ này, nhưng trước mặt bố mẹ chồng và hai đứa con, con dâu tôi công khai nghe điện thoại và nói những lời ong bướm với người đàn ông ở đầu dây bên kia.

Chuyện này diễn ra rất thường xuyên và làm cho tôi có cảm giác vô cùng khó chịu, vì dù sao thì con trai tôi cũng mới qua đời chưa lâu, và con dâu tôi vẫn đang ở nhà của vợ chồng tôi, vậy mà lại có thái độ thiếu tôn trọng người chồng đã mất và bố mẹ chồng, làm ảnh hưởng đến tâm lý của các con.

Đây là chuyện tế nhị, nên tôi cũng chỉ nhắc nhở con dâu lần sau nghe điện thoại thì phải để ý, chồng thì mới mất, lại trước mặt bố mẹ chồng và các con cứ nói lời ong bướm với người đàn ông khác nghe chối tai và khiến vợ chồng tôi đau lòng thêm. Nhưng con dâu tôi chẳng những không sửa mà còn thách thức, giận dỗi cho rằng con trai tôi mất rồi, bây giờ con dâu như cái gai trong mắt mẹ chồng, nếu bố mẹ cảm thấy khó chịu thì con dâu sẽ ôm con đi ra ngoài thuê nhà ở để đỡ làm phiền bố mẹ chồng.

Thương các cháu còn nhỏ, bố lại không còn, giờ mà mẹ nó mang ra ngoài thuê nhà ở thì cực khổ nên vợ chồng tôi đành nín nhịn để con dâu không tự ái ôm con bỏ đi, vợ chồng tôi được nhìn và chăm sóc cháu hàng ngày. Nhưng vợ chồng tôi càng nhịn, thì con dâu lại càng quá quắt, đi làm thì không sao, cứ về đến nhà là công khai nghe điện thoại rồi hẹn hò yêu đương trước mặt bố mẹ chồng. Hành động của con dâu làm tôi thấy đau lòng mà chẳng biết phải làm thế nào ngoài việc chấp nhận.

Theo Hà Thị Tâm
Báo Đất Việt

thanhloan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.