Chồng ngoại tình, phụ nữ nên xem lại mình

| Tâm sự

Không người đàn ông nào ngoại tình nếu như họ có một người vợ biết quan tâm, chia sẻ và yêu thương chồng.

Chào chị em. Tôi không định đưa ra ý kiến của mình về chủ đề ngoại tình, nhưng nhiều chị em có ý kiến không nên tha thứ cho người chồng ngoại tình nên tôi quyết định chia sẻ ý kiến của mình.

Chồng ngoại tình, phụ nữ nên xem lại mình 1
Không người đàn ông nào ngoại tình nếu như họ có một người vợ biết quan tâm, chia sẻ và yêu thương chồng.

Là một người đàn ông tôi cũng không ủng hộ chuyện ngoại tình. Tuy nhiên, tôi cũng không lên án quá gay gắt những người đàn ông trót ngoại tình, vì theo tôi tất cả mọi thứ đều có sự bắt đầu của nó. Đàn ông không ai lại ngoại tình, nếu như có một người vợ tốt cả.

Đàn ông chúng tôi cũng giống như phụ nữ thôi, với chúng tôi, gia đình, vợ con có vai trò rất quan trọng. Nhưng không có nghĩa là chúng tôi đã hết ham muốn về mọi thứ xung quanh mình, nhất là khi người vợ còn thua kém nhiều người phụ nữ khác trong xã hội về sắc vóc, sự khéo léo, và cả sự quan tâm đến chồng.

Vì thế, để giữ được chồng, người phụ nữ cũng nên hoàn thiện mình, làm sao để luôn hấp dẫn, đáng yêu trong mắt chồng. Làm sao để dù đi đâu, gặp gỡ bất cứ người phụ nữ nào đi nữa thì người chồng vẫn cảm thấy rằng “Chẳng ai bằng vợ mình”.

Tiếc là, nhiều người vợ hiện nay không đủ thông minh để ý thức được điều đó. Là do họ đánh giá quá thấp về chồng mình, nhưng lại đánh giá quá cao về bản thân, không chịu tìm hiểu và không quan tâm đến mong muốn của chồng.

Những người vợ này làm cho cuộc sống vợ chồng tẻ nhạt, chán ngán, và họ phải tìm đến người phụ nữ khác để lấp đi sự trống trải trong tâm hồn. Nói cách khác, những người phụ nữ này đã gián tiếp đẩy chồng mình vào vòng tay người phụ nữ khác.

Rồi lại ngồi đó trách móc chồng không chung thủy, nhưng không bao giờ đặt câu hỏi tại sao chồng không chung thủy, không chịu thừa nhận mình sai, mình kém cỏi. Mình không khéo léo trong việc giữ gìn hạnh phúc gia đình và duy trì hôn nhân.

Tóm lại, theo tôi những người phụ nữ có chồng ngoại tình thay vì trách chồng, lên án chồng thì hãy nhìn nhận lại chính bản thân mình và trả lời câu hỏi “Mình đã hoàn thành trách nhiệm của người vợ với chồng hay chưa?; Tại sao chồng mình lại ngoại tình”.

Khi các bạn trả lời được đúng, đủ những câu hỏi này, bạn sẽ có cách ứng xử với cuộc sống vợ chồng.

Theo Mr Bình
Báo Đất Việt
thanhloan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.