Chồng ngoại tình với nữ sinh lớp 11

| Tâm sự

Tôi muốn quậy một trận cho anh phải nghỉ việc để bõ tức nhưng làm vậy tôi được gì. Tôi không nỡ ly hôn vì thương con.

Tôi kết hôn năm 2008, nay đã có một con trai 2 tuổi. Thế nhưng cuộc sống của tôi đang trên bờ vực thẳm. Tôi và chồng tôi quen nhau từ thời đại học, sau đó, tôi về quê anh làm việc và kết hôn. Thời gian đầu, chúng tôi cũng rất hạnh phúc nhưng từ khi đi làm, chồng tôi thay đổi hoàn toàn. Anh thường xuyên ngoại tình. Trước hết là với mấy cô học viên nơi anh làm việc, sau đó lại là con gái của bà tạp vụ cũng cùng cơ quan anh. Mọi việc vở lỡ khi anh thường xuyên hẹn hò với mấy cô gái kia và bị cơ quan anh phát hiện. Thế là anh nghỉ việc lần đầu tiên.

Tôi biết và đau đớn vô cùng. Tôi đã điên lên và tìm gặp mấy cô gái kia để nói chuyện sau khi khuyên nhủ nhưng anh không nghe. Nhưng rồi tôi bỏ qua cho anh và tiếp tục sống với anh như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Sau đó một thời gian, anh xin vào làm cơ quan nhà nước. Lần này, tôi mừng vì cơ quan anh làm có tính kỷ luật cao. Nhưng chồng tôi vẫn chứng nào tật nấy. Anh lại ngoại tình. Lần này là con gái của một ông sếp trong cơ quan anh. Chính anh thừa nhận với tôi như vậy. Mục đích của anh là để dễ bề thăng tiến và anh muốn nhanh chóng có sự nghiệp, cuộc sống giàu sang.

Đơn ly hôn tôi đã viết nhưng nhìn đứa con lúc đó chưa đầy 1 tuổi sẽ phải lìa xa cha mẹ, nước mắt tôi cứ trào ra. Nghĩ tới con, tôi lại quyết định bỏ qua và tiếp tục sống với anh. Phải nói rằng bình thường nếu không có nhân tình thì anh là một người đàn ông tốt, biết quan tâm, chăm sóc vợ con. Kể cả khi có nhân tình thì anh vẫn tỏ ra rất bình thường với tôi. Đến lúc để tôi phát hiện ra sự thật thì anh lại thừa nhận anh có bồ bịch.

Chồng ngoại tình với nữ sinh lớp 11 1   

Chính vì anh không đánh đập tôi, không chửi mắng tôi mà vẫn quan tâm đến tôi và con nên tôi muốn cho con mình có một mái ấm dù rất nhiều lần anh công khai ngoại tình. Nhưng sức chịu đựng của con người cũng có hạn. Bấy nhiêu lần tôi đã bỏ qua cho anh, cố gắng xem như anh chưa từng gây ra lỗi lầm nào để sống tốt với anh nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng đừng. Anh lại ngoại tình.

Lần này cũng lại là một cô bé mới học lớp 11 thôi. Tôi không hề biết anh làm như thế cho đến khi một cô bé gần nhà tôi nói cho tôi biết. Chồng tôi thường xuyên đưa đón cô bé cùng trường với nó đi học. Trời đất như sụp đổ trước mắt tôi. Tôi hoàn toàn không nghĩ anh có thể từ nơi làm cách trường cô bé đó mười mấy cây số để đưa đón nhau. Sau đó, tôi cũng phát hiện những tin nhắn rất tình cảm, tràn đầy yêu thương của hai người dành cho nhau, giống như là vợ chồng nhắn cho nhau vậy.

Tôi nói chuyện với chồng, anh chỉ im lặng, đòi ly hôn với tôi và bỏ đi mười mấy ngày. Tôi gọi điện nói với cô bé kia rằng anh đã có vợ con, từ giờ về sau, cô bé đừng liên lạc với chồng tôi. Cô bé ríu rít xin lỗi và hứa không gặp, không liên lạc nữa. Bẵng đi một thời gian, tôi lại thấy hai người nói chuyện và hứa hẹn sẽ đến với nhau.

Tôi suy sụp, làm đơn ly hôn cho anh ký. Anh đã ký nhưng tôi chưa nộp đơn vì vẫn nghĩ tới con. Nhiều khi tức quá, tôi muốn quậy cho anh một trận, cho anh nghỉ việc luôn cho bõ tức. Nhưng nghĩ lại, làm vậy tôi được gì? Có lẽ tôi phải ly hôn để hai mẹ con tôi tìm một cuộc sống bình yên khác!

Theo Giấc mơ bình yên
Ngôi sao
thanhloan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.