Chồng nói sẽ ngoại tình suốt đời

| Tâm sự

Nhiều lần biết anh gái gú tôi đòi ly hôn, anh không chịu, nói chỉ yêu thương mẹ con tôi, những cô gái kia chỉ là chơi bời hoặc quan hệ làm ăn.

Tôi 38 tuổi, chồng 43, yêu nhau 7 năm rồi cưới, tình nghĩa sâu nặng. Chồng đẹp trai và có sức hút với phụ nữ, hạnh phúc tràn đầy cho đến khi tôi sinh cháu đầu lòng được 3 tháng thì anh ngoại tình. Tôi nghe chị chồng thông báo tin đó chứ không trực tiếp chứng kiến, chỉ biết anh thường xuyên nói dối để không về nhà ngoại (cách 30 km) thăm tôi và con vào ngày nghỉ.

Sau đó anh đi học xa, tiếp tục ngoại tình. Khi về thăm, nằm cạnh tôi, cô gái đó điện thoại di động 13 cuộc nhưng anh không bắt máy. Sau đó cô ấy gọi điện thoại bàn và trực tiếp nói chuyện với tôi. Lúc anh trở lại trường học, cứ chiều tối tôi gọi cho anh một cuộc rồi sau đó anh tắt máy hẳn. Sau 5 năm học xong, anh lại về với gia đình. Anh làm lực lượng vũ trang, ở suốt cơ quan, tuần về nhà 3-4 buổi tối và ra đi lúc 5h sáng.

Thời gian này thỉnh thoảng tôi xem điện thoại thấy có nhiều tin nhắn tình cảm cho nhiều số khác nhau. Tôi khóc lóc, anh đập điện thoại và tuyên bố từ nay không ai được cầm điện thoại của ai. Sau này thỉnh thoảng có cuộc gọi tới khi anh bên tôi nhưng anh không nghe máy. Cứ lần nào tôi giành điện thoại để xem thì anh đập máy, vỡ 4 cái điện thoại rồi, vì thế tôi không còn dám động vào điện thoại anh nữa.

Tôi bệnh trầm cảm nặng, tự đi chữa bệnh, uống thuốc liên tục không nghỉ 4 năm. Thời gian này anh lấy cớ phấn đấu cho sự nghiệp nên ít về nhà (cách cơ quan 25 km) và vận động tôi phải biết hy sinh.

Tôi đau khổ và tìm cách giải thoát bằng việc không lục lọi điện thoại, không tìm đến cơ quan nữa, lao đầu vào học và nâng cao nghiệp vụ. Thi thoảng anh tạt về nhà một lần, nấu nướng cho mẹ con tôi rồi lại đi, ngủ lại đêm khoảng 5 lần/năm kể cả lễ Tết. Anh luôn miệng nói chỉ thương yêu vợ con và phấn đấu cho sự nghiệp. Tôi cứ côi cút nuôi con, để dành thêm tiền cho anh mua xe hơi nữa. Thi thoảng bạn bè có mách tôi thấy anh chở cô này cô nọ, tôi biết nhưng vẫn không dám tin và cũng không muốn đi tìm hiểu sự thật, cứ sống trong u u minh minh.

Cách đây một năm anh về nhà 4 lần/tháng, chở tôi đi chơi xa. Có đêm anh trở về nhà trong tình trạng say khướt và điện thoại rung liên tục, anh không bắt máy, tôi giành máy anh lại đập nát. 23h đêm, anh ngủ say, tôi đi tìm sim điện thoại và gọi vào số máy ấy. Hóa ra thời gian một tháng này cô người yêu bé nhỏ, 23 tuổi đi công tác xa nên mới có thời gian về với tôi.

Cô ấy và anh sống như vợ chồng 3 năm rồi, chỉ yêu, không lợi dụng vật chất. Cô ấy nói trước đây anh quen nhiều người, nhưng đã chấm dứt hết từ khi hai người yêu nhau. Qua điện thoại, tôi bắt anh lựa chọn, anh chọn tôi.

Có thai cháu thứ hai, tôi nghỉ việc chăm sóc thai nhi, anh lo kinh tế cho cả nhà. Anh về nhà đều đặn hàng tuần chăm sóc mẹ con tôi chu đáo, tình cảm tràn đầy cho đến khi tôi sinh con. Những tưởng hạnh phúc mỉm cười thì mới đây khi tôi kiểm tra điện thoại thấy cuộc gọi nhỡ, giọng một cô gái khác lại vang lên nũng nịu.

Tôi chết trân, anh nói đừng ghen, vì ghen thì ghen cả đời, miễn sao anh lo cho mẹ con tôi một cuộc sống đầy đủ, muốn gì được nấy, còn chuyện chơi bời của anh đừng quan tâm làm gì. Tôi đòi ly hôn, anh dứt khoát không chịu và nói yêu thương mẹ con tôi, những cô gái kia chỉ là chơi bời hoặc quan hệ làm ăn. Anh bảo đừng gò bó anh quá, anh chịu không nổi.

Tôi đang nghỉ việc và có con nhỏ nên phụ thuộc kinh tế. Tôi buồn khổ quá, giờ phải làm gì đây? Xin hãy chia sẻ cùng tôi.

Theo Vnexpress

thanhloan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn thắt lòng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn thắt lòng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.