Chồng phát hiện tin nhắn sex tôi gửi cho người tình

| Tâm sự

Tôi là một người phụ nữ đã dành tình cảm cho người đàn ông khác không phải chồng mình.

Chúng tôi lấy nhau được 4 năm thì 2 lần có ý định nộp đơn ra tòa, nhưng không bỏ nhau được vì nghĩ đến đứa con nhỏ.

Tôi đã từng bị chồng bạo hành, sỉ nhục... chỉ vì chồng tôi không thể hiểu, không thể thông cảm cho công việc của vợ, mặc dù chúng tôi làm cùng cơ quan. Trước là bạo hành về thể xác, do ghen tuông vô lý, trong khi tôi không có suy nghĩ nào khác ngoài chồng, sau là những hành hạ về tinh thần, mà đứa trẻ 3 tuổi cũng phải cùng gánh chịu. Xót thương con nên tôi gắng chịu đựng và nói nhẹ nhàng để chồng hiểu, nhưng gia đình tôi vẫn không thể nào yên ổn.  

Trong thời gian buồn chán không dứt khoát được với chồng, tôi bỏ mặc cho cảm xúc của mình. Một người đàn ông đã nhắn tin làm quen với tôi, anh là người từng trải, có nhiều kinh nghiệm sống. Chúng tôi đã nhắn tin, trao đổi và chia sẻ những tâm sự, bí mật, những điều khó khăn trong cuộc sống cũng như gia đình...tôi cảm thấy như được yêu thương, trân trọng.

Chúng tôi không nghĩ gì đến tương lai, chỉ biết có anh lắng nghe, chia sẻ, thậm chí chúng tôi còn nhắn tin những chuyện liên quan đến quan hệ tình dục... khiến tôi thấy mình được an ủi hơn, cảm thấy có sức mạnh để vượt qua những vấn đề của gia đình.

Tôi vẫn còn tình cảm với chồng, nhưng thật sự chồng tôi đã làm tôi đau khổ, khóc rất nhiều. Tôi không dám đi xa hơn với người đàn ông kia, vì tôi không xác định gì..

Nhưng mấy ngày trước, chồng tôi đã đọc được những tin nhắn của tôi và người đàn ông kia. Tôi kể mọi chuyện với chồng, thật sự tôi và anh ta không gặp gỡ, không cho nhau biết chính xác về nhau, chỉ chia sẻ.. nhưng chồng tôi không tin.

Và người đàn ông kia cũng không liên lạc được nữa, vì chúng tôi có thỏa thuận không làm ảnh hưởng cuộc sống của nhau. Tôi lại một lần nữa chịu bi kịch. Tôi phải làm sao?

Theo PNO

thanhloan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.