Chồng sàm sỡ em họ

| Tâm sự

Chồng tôi là giảng viên đại học. Em họ tôi từ quê vào thành phố học đại học về ở chung nhà tôi. Vài tháng sau, thấy chồng khác lạ, tôi điều tra thì biết anh từng ôm hôn, sờ soạng em hai lần khi mẹ con tôi vắng nhà.

Tôi rất buồn, cảm thấy mình bị phản bội và trở nên coi thường chồng. Thật chua xót khi chồng tôi là một người thầy mà lại cư xử như vậy.

Tôi thật sự bối rối, không biết phải làm sao. Nếu ly hôn, hai con tôi sẽ thiếu cha hoặc mẹ. Nếu không, tôi không biết phải đối diện với chồng như thế nào trong thời gian còn lại. Tôi nghĩ mình rất khó tha thứ cho lỗi trên. Tôi cũng là giáo viên nên rất coi trọng vấn đề đạo đức, lối sống. (Thanh TP HCM)

Chồng sàm sỡ em họ 1   

Trả lời

Chị Thanh mến,

Không cứ gì là người trí thức hay bình dân, đàn ông luôn có những ham muốn thể xác bột phát nhất thời, khó kiềm chế, nhất là khi có điều kiện thuận lợi. Tất nhiên cũng tùy từng người, không phải có cơ hội là "phạm tội" ngay, vì còn có những ràng buộc đạo đức, nhưng với một số người là khó cưỡng lại được.

Chị cho cô em họ trẻ trung ở chung nhà, chẳng khác nào đem mỡ treo trước miệng mèo, khó trách chồng chị không giữ nổi mình, may mà chưa gây hậu quả nghiêm trọng. Chồng chị sai nhưng trong cái sai đó nên thẳng thắn nhìn nhận cũng có phần lỗi chủ quan từ phía chị.

Cách giải quyết lúc này không phải là chia tay hay ghim gút lại để rồi "rất khó tha thứ cho lỗi trên" như chị nghĩ. Chuyện chưa đến nỗi nào, hãy cố tha thứ, bỏ qua, xem như đó chỉ là một lần vấp ngã của chồng, để còn giữ được gia đình, giữ cha cho con. Chị nên nói thẳng với anh để anh hiểu là chị đã biết rõ sai lầm của anh. Anh là người trí thức, có thể chị chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở là sẽ ý thức ngay được vấn đề mà chấn chỉnh.

Mặt khác, chuyện đã như thế, chị không nên để cô em tiếp tục sống chung trong nhà nữa, bởi không có gì đảm bảo là chồng chị không tái phạm. Hãy thu xếp cho cô ấy ra ngoài thuê chỗ ở khác, không để chồng chị biết địa chỉ và cũng đừng liên lạc với anh nhằm ngăn ngừa việc anh còn tiếc nuối tìm kiếm làm phiền cô ấy.

Một điều cuối cùng muốn nhắc chị là sự việc trên còn cho thấy chồng chị là người thiếu kiểm soát đối với những ham muốn nhất thời, chị phải để mắt nhiều hơn đến anh, đặc biệt là các mối quan hệ với phụ nữ. Dù vậy, chị hãy cố giữ gia đình cho đến khi thật sự cảm thấy không còn thuốc chữa. Ly hôn chỉ là giải pháp cuối cùng chứ không phải chọn lựa đầu tiên. Ai cũng có thể phạm sai lầm và sai lầm thì có thể sửa chữa, đừng cứ thấy sai lầm là nản lòng, đạp đổ.

Theo Phụ nữ

thanhloan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.