Chồng sắp cưới vừa nghèo vừa yếu sinh lý

| Tâm sự

Vật chất của anh thì không có, mà 'khoản kia' anh cũng không làm tôi hạnh phúc. Tôi sợ, nếu cưới nhau về thế này chắc tôi ngoại tình mất.

Trước khi quen anh, tôi biết anh là người đàn ông đã ly dị vợ cách đó hai năm, và tôi cũng biết rõ về hoàn cảnh gia đình của anh thật không may mắn như bao người khác. Nhưng với tôi, điều đó không là vấn đề lớn. Vì tôi biết anh là người tốt và có tinh thần cầu tiến.

Anh yêu tôi, tôi muốn gì anh cũng có thể đáp ứng (đó chỉ là tinh thần còn về vật chất thì tùy chuyện). Cứ thế chúng tôi yêu nhau và cũng quyết định sẽ để dành tiền để làm đám cưới mặc dù tôi biết sẽ còn nhiều khó khăn.

Anh, 37 tuổi, mặc dù là trưởng phòng mà nhà cửa không có, tài khoản ngân hàng cũng không quá 100 triệu. Bao nhiêu năm làm việc, tiền anh điều gom góp để lo cho gia đình trả nợ, rồi nuôi em ăn học. Nên hàng tháng làm bao nhiêu cũng hết sạch. Đôi lúc tôi cũng nghĩ ngợi rất nhiều, tôi cũng chỉ mới 25 cũng cần được chiều chuộng, cung phụng cũng rất muốn được ăn sang, mặc đẹp... cũng muốn được như bao bạn trẻ khác. Điều tôi lo nhất là sợ khi cưới về, con tôi sẽ khổ khi mà anh quá nặng gánh gia đình. Tiền trả nợ, tiền nuôi em, nuôi mẹ... nghĩ bấy nhiêu đó thôi là tôi mệt mỏi.

Nhưng rồi khi bình tĩnh lại thì tôi lại cố gắng yêu anh bù đắp cho anh nhiều hơn. Riêng về tình cảm yêu đương thì anh lại làm tôi quá khổ tâm, tôi không hiểu anh có vấn đề bị sinh lý hay giới tính hay sao? Cứ mỗi lần mới "ra chợ thì đã hết tiền"... tôi không hiểu nổi. Càng lúc tôi càng nghĩ, yêu anh vật chất thì không có, mà khoản kia anh không làm tôi hạnh phúc, một lần không quá một phút. Tôi sợ, nếu cưới nhau về mà anh thế này chắc tôi ngoại tình là cái chắc.

Thêm nữa là cứ mỗi lần nói chuyện gì anh cũng hay mang chuyện tiền bạc hình như 10 câu là hết 9 câu mang chữ "tiền" vào. Anh rất hay mua vé số, có khi một lần mua cả 300 nghìn giấy số khi dắt tôi đi chơi, tôi rất bực....

Tôi giờ rất hoang mang. Cưới tôi anh không có tiền, phải vay ngân hàng thế nào cũng phải trả nợ. Người ta lấy nhau có của ăn của để, còn tôi thì cưới nhau mang nợ, đã vậy chồng thì yếu chuyện đó, hàng tháng phải chi gần chục triệu để lo gia đình. Vậy làm sao cho tôi. Tôi rất hoang mang không biết nên làm gì? Hãy cho tôi một lời khuyên.

Theo Flower12
Ngoi sao

thanhloan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.